NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ CM4Q
Nạp lại trang này Mai

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 29-09-20, 11:18 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định Mai

MAI

NHẤT CHI MAI

Nở giữa đêm tàn một cánh mai
Nàng xuân trở gót mộng thêm dài
Hằng khao khát nghĩa yên b́nh gởi
Vẫn chở chuyên t́nh hạnh phúc khai
Nhụy đẫm niềm tin mong mỏi nắng
Hồn chao ước vọng ngả nghiêng đài
Hương trời kết tủa ḷng trinh bạch
Nở giữa đêm tàn một cánh mai

QN
13.12.2018



HOÀNG MAI

Ô ḱa rực rỡ cánh hoàng mai
Chẳng lẽ v́ xuân nuối mộng dài
Giữa lúc đêm tàn hương nhụy thoảng
Trong hồn băo nổi ư t́nh khai
Chờ ai mỗi độ âm thầm bóng
Trở giấc ḿnh hoa lộng lẫy đài
Để tiễn người đi vào cát bụi
Ô ḱa rực rỡ cánh hoàng mai

QN
14.12.2018
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (29-09-20), Cá chuồn (01-10-20), Hà Lam Thủy (05-10-20), hoatigon208410 (30-09-20), nguyenxuan (30-09-20), Nhím con (30-09-20), Thập Cửu Yêu (30-09-20), Trần Thành (30-09-20)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:11 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.