NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Vui
Nạp lại trang này Tâm sự Sơ - Sãi

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 23-12-10, 09:44 AM
Avatar của Nothing
Nothing Nothing đang ẩn
CM Tam Thập Ngũ Dương Gia
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 627
Thanks: 713
Thanked 2.934 Times in 602 Posts
Mặc định Tâm sự Sơ - Sãi

Hội Xuân Sơ, Sãi gặp nhau
Tôi ngồi nghe lén mà đau cả diều
Cấm ai được nói tôi điêu
Để tôi kể hết cái điều được nghe

Sãi:
Kiếp sau em nguyện làm sơ
Còn anh làm sãi cho đời hết điên
Yêu đương chỉ lắm lụy phiền
Làm sơ, làm sãi lên tiên cả ngày

Sơ:
Trò chơi sơ sãi anh bày.
Đưa em lên tận trên mây mới về.
Ừ thôi em cũng nguyện thề.
Kiếp sau sơ sãi cận kề liên miên

Sãi
Sơ sãi mà nhọc phát điên.
Nếu thế này mãi chắc nghiền mất thôi.
Sãi mà lỡ nghiện Sơ rồi.
Tụng kinh chẳng được lại sôi lòng trần


Nghe anh lòng lại ước thầm.
Em sơ anh sãi ...bâng khuâng thiên đàng.
Kệ kinh để bụi phủ vàng.
Sãi sơ còn bận giăng màn tụng nhau
Signature: Anh vẫn thế
Bao năm rồi vẫn vậy
Vẫn âm thầm
Vun đắp một mầm yêu
Vẫn lang thang
Lạc lối cuối mỗi chiều
Vẫn hoang hoải
Chờ em trong niềm nhớ
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Nothing For This Useful Post:
Bụi đường (23-12-10), LAO HAC (23-12-10), phale (23-12-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:51 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.