NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Vui
Nạp lại trang này Vui một tư với Rượu & thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #1  
Cũ 04-08-10, 01:36 AM
Avatar của hoanggiao
hoanggiao hoanggiao đang ẩn
CM Tam Thập Lục Thư
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 509
Thanks: 2.268
Thanked 1.965 Times in 493 Posts
Mặc định Vui một tư với Rượu & thơ



"Đất say ,đất cũng lăn quay
Trời say , mặt cũng đỏ gay ai cưởi ?"
(Tản Đà)

Nh́n ông lăo rượu thật vui này
Bụng mở môi trề mắt tít say
Lổm chổm râu ria cằm bảnh chọe
Thâu đêm lướt khướt cả sang ngày

Chóe rượu này trao cả thế gian
Lưu linh hội tụ của muôn làng
Nàng thơ tửu lượng vào đây cả
Xáo xác màn đêm hóa nắng chan


Tĩnh lặng ḍng đời đơn côi dĩ văng
Mùa thu ơi lăng đăng thu sương
Ta kiếm t́m nhau những kẻ vô t́nh
Lửng lơ bước lang thang lưng trần say bất chợt
Bồi hồi như mơ, trái tim tỉnh thức...
(Hoàng Giao)

Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 05-08-10 lúc 09:31 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to hoanggiao For This Useful Post:
Bụi đường (05-08-10), Cá chuồn (05-08-10), kehotro (04-08-10), Nhím con (04-08-10), phale (04-08-10), VŨ AN (26-11-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:42 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.