NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #4471  
Cũ 21-10-15, 03:37 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Những ngày lạnh

Phố vẫn mù sương ngày vẫn lạnh
Sài G̣n ơi thay đổi bao giờ
Ta dậy sớm ra đường mỗi sáng
Ngỡ như ḿnh Đà Lạt bơ vơ

Ai rắc gió trải mây giấu nắng
Đem mặt trời cất tận nơi đâu
Người xuống phố co ro khép áo
Kín rèm buông ô cửa muôn lầu

Con đường nhỏ chạm thu hóa rộng
Cây guộc gầy phơi nhánh trầm ngâm
Dường như thể người dưng cố đợi
Bốn mùa trôi thả lá theo thầm

Ngày trở lạnh ḷng riêng ngàn nỗi
Nhớ nhung tràn… khi gió se vai
Hiên nhà ai cát đằng tím ngắt
Chợt như tơ muôn sợi mắt cài…

PL 21.10.2015
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (24-11-15), mimosa (21-10-15), nguyenxuan (21-10-15), Thành Phạm (21-11-15)
  #4472  
Cũ 28-10-15, 02:05 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Nghe con đàn ghi-ta

Bản nhạc đầu đời con gảy hôm nay
Những nốt bâng khuâng khẽ khàng quá đỗi
Ngón tay con dài không c̣n cố với
Quăng bỗng quăng trầm se sẽ nhặt khoan

Con lớn lắm rồi tuổi mới sang trang
Giống mẹ? Giống ba? Tâm hồn lăng tử…
Ngồi nghe con đàn… bao điều tư lự
Thế giới bên ngoài nháo nhác bon chen

Gió cũng như dường bên cửa mon men
Lá cũng như dường lưng chừng ngưng rụng
Những phím nằm ngoan âm ngân mườn mượt
Bản nhạc đầu đời… mẹ lắng ḷng nghe

Con lớn lắm rồi… mẹ muốn đem khoe
Ánh mắt, nụ cười, tính t́nh, suy nghĩ…
Âm nhạc không lời… mà như thủ thỉ
Con lớn lắm rồi… có biết không con…

PL 28.10.2015
Trả lời với trích dẫn
  #4473  
Cũ 19-11-15, 02:43 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Em bỏ lại thôi anh

Em bỏ lại thôi anh con đường ṃn mỏi
Bỏ mặt trời bỏ nắng bỏ mây phiêu
Anh đừng hỏi em với đôi mắt đăm chiêu
V́ sao chợt… câu trả lời không có

Nơi chỗ anh đă từng ngày mai sẽ là khoảng gió
Tháng mười hai chạm ngơ với đông sơ
Cỏ sẽ ngậm ngùi theo gót nhỏ bơ vơ
Hoàng hoa muộn ôm nỗi sầu trĩu ngực

Rượu mới lưng ly trà pha c̣n đượm
Chỗ ngồi c̣n chưa ấm phải đành đi
Giọt nước mắt sầu trong vắt lưu ly
Không nói hết nỗi niềm người nhỏ xuống

Em bỏ lại thôi vườn quen mộng vướng
Bỏ trầm luân bỏ lại lối từng qua
Bỏ thời gian, bỏ mùa cũ ngày xa
Về cúi mặt bên bóng ḿnh tưởng niệm…

PL 19.11.2015

Lần sửa cuối bởi phale; 26-04-22 lúc 09:18 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (24-11-15), mimosa (23-11-15), nguyenxuan (17-12-15), Thành Phạm (21-11-15)
  #4474  
Cũ 21-11-15, 03:48 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Về đi anh

Về đi anh, đường dài trước mặt
Để em một ḿnh với những b́nh yên
Sợi mong manh lỡ lần nắm níu
Thơng tay buông ngoảnh mặt đừng t́m

Ḷng đă nguội, tàn thương, lụn nhớ
Chân ngại rồi quanh quẩn đường quanh
Tim đă lịm mạch hồng tở mở
Tựa người dưng chưa gặp…thôi đành

Về đi anh, ngày đang chờ tới
Chuyến tàu c̣n đây đó ga xa
T́nh đă vẫy bàn tay vời vợi
Kệ người dưng chan chứa sầu và

Em sẽ ở nơi này góc cũ
Như thuở nào… vui với trăng mây
Đừng ngoảnh lại, đừng t́m em nữa
Mộng đă tan.. từ buổi t́nh gầy…

PL 21.11.2015
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (24-11-15), mimosa (23-11-15), nguyenxuan (17-12-15), Thành Phạm (21-11-15)
  #4475  
Cũ 23-11-15, 10:01 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Nhóc về đi nhóc đừng yêu

Nhóc về đi nhóc
đừng yêu
Người bên kia dốc
đường chiều
thu phai
Đừng nghiêng xuống nữa
bờ vai
T́nh ca lệch nốt
hoa cài sao đây

Cớ ǵ
một cánh tên bay
Rượu nào
chưa nhấm
đă say nhóc hè
Đời trăm ngàn mối bộn bề
Nhóc đừng cố nữa đừa ghe ngược ḍng

Về đi
cải đă khô ngồng
T́m đâu được lá diêu bông mà t́m
Vườn yêu
rêu cỏ lan thềm
Nhóc về đi nhóc
rồi quên người từng…

PL 23.11.2015
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (24-11-15), mimosa (23-11-15), nguyenxuan (17-12-15), Thành Phạm (25-11-15)
  #4476  
Cũ 23-11-15, 12:04 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Đợi

Đợi ǵ không ta nhỉ ?
Cớ sao ḷng chênh vênh
Thời gian trôi lửng đửng
Gió xôn xao đùa thềm

Tiếng giày ai qua ngơ
Giật ḿnh ngỡ người quen
Lá vàng sa xuống cỏ
Có điều chi rơi kèm

Đợi ǵ không vạt nắng
Ươm màu yêu lên mi
Rào thưa nhành hoa tím
Mùi hương loang nhu ḿ

Ai đợi ai chốn đó
Lưng ngày bâng khuâng mơ ?
Hỏi ḷng, ḷng không biết
Chắc chỉ riêng ngày chờ…

PL 23.11.2015
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (24-11-15), mimosa (23-11-15), nguyenxuan (17-12-15), Thành Phạm (25-11-15)
  #4477  
Cũ 23-11-15, 03:26 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Đông

Ai chở mùa đông qua phố
Chiều nay gió lạnh tê ḷng
Áo nào đă phai từ độ
Khép tà không hết đông phong

Con đường bỗng dưng đơn lẻ
Đôi hàng cây đứng xanh xao
Mù sương về ngang thổ lộ
Mong ai sỏi dưới chân cào

Chớp mắt mùa đông chạm ngơ
Lửa ḷng toan đượm đă thôi
Trái tim co ḿnh ṿ vơ
Đa mang lặng lẽ một người

Ai chở mùa đông về phố
Phải là da diết người dưng
Lá vàng h́nh như lá nhớ
Bàn chân qua lối một lần…

PL 23.11.2015

Lần sửa cuối bởi phale; 24-11-15 lúc 07:26 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (24-11-15), mimosa (03-12-15), nguyenxuan (17-12-15), Thành Phạm (25-11-15)
  #4478  
Cũ 24-11-15, 10:04 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Nhớ con lục hoài thơ cũ
Thương tặng 2 con. Nhớ ngày 10.1.2013, lần đầu xa con gái

Nhớ con lục hoài thơ cũ
Mà đâu đă cũ bao giờ
Dường như hôm qua vừa mới
Phi trường mẹ đứng bơ vơ

Cánh chim rướn ḿnh phía trước
Sân ḥe muôn nỗi lo sau
Nén ḿnh lằn ranh mất được
Tiễn con từ đó ngậm sầu

Thời gian nào đâu ai ruổi
Vội vàng con lớn không hay
Cánh chim theo nhau rời tổ
Nhớ thương chồng chất ḷng này

Ước mơ của con dài rộng
Chật rồi chiếc tổ con con
Chia ly nhớ nhung dẫu lớn
Ước mơ con giữ đừng ṃn…

PL 24.11.2015

Lần sửa cuối bởi phale; 24-11-15 lúc 10:06 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
mimosa (03-12-15), nguyenxuan (17-12-15), Thành Phạm (25-11-15)
  #4479  
Cũ 24-11-15, 01:18 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Tuổi mười ba
Chúc mừng sinh nhật con trai
24/11

Sáng nay dậy ngắm nh́n con đang ngủ
Tuổi mười ba chạm ngơ… vội vàng ghê
Nhớ hôm nào c̣n chập chững ngô nghê
Bây giờ mép đă hàng ria lún phún

Nhanh con nhỉ thời gian như ruổi trốn
Mười ba năm ngoảnh lại vó ngựa phi
Con lớn rồi mẹ vẫn ngỡ đôi khi..
Quanh quẩn nhắc bữa cơm…rồi giấc ngủ

- Con lớn rồi..
- Mẹ âu lo chưa đủ
Có nhiều khi xe đạp vẫn theo sau
Sum vầy này đâu biết được bao lâu
Mai nẻo nọ chuyến hành tŕnh đang đợi

Con lớn rồi.. đă buồn vui nghĩ ngợi
Biết nh́n trăng, ngó gió mộng mơ xa
Mẹ nhiều khi lục h́nh cũ hôm qua
Thương da diết một thời con bé bỏng

Tuổi mười ba… vun ước mơ hoài vọng
Muôn nẻo đường đợi cánh vững vàng bay
Con lớn rồi Mẹ từng chút buông tay
Mai con nhé về chân trời rộng mở…

PL 24.11.2015
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
mimosa (03-12-15), nguyenxuan (17-12-15), Thành Phạm (25-11-15)
  #4480  
Cũ 24-11-15, 03:11 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Đọc thơ cũ

Đọc thơ cũ, bỗng nhớ người đă cũ
Trời ơi ta, ngốc nghếch thế th́ thôi
Ḷng vẫn măi ôm mối t́nh quá khứ
Giữa vườn xưa rêu cỏ thẫm thềm ngồi

Ai từ độ đường quen chưa về lại
Tội t́nh thơ xộc xệch mảng tường treo
Mùa qua ngơ chắc đôi lần ngần ngại
Vạt rào nghiêng im giậu đổ b́m leo

Thơ đă cũ, nỗi niềm chưa nỡ nhạt
Nhói tay người về lục lọi đôi khi
Trên lối chữ những ḍng thơ cúi mặt
Nhớ mong ai lặng lẽ đến nhu ḿ

Thôi ta nhé, cất vào ḷng dĩ văng
Để vần thơ an lạc với thiên thu
Đừng bới nữa tàn tro nào đă nguội
Bỏng thêm tim lần nữa…cho dù…


PL 24.11.2015

Lần sửa cuối bởi phale; 01-12-15 lúc 09:18 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
mimosa (03-12-15), nguyenxuan (17-12-15), Thành Phạm (25-11-15)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:11 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.