NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 11-01-11, 06:35 PM
Avatar của Biển chát
Biển chát Biển chát đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 103
Thanks: 313
Thanked 388 Times in 106 Posts
Mặc định

Thơ Phale rất nhẹ nhàng, và rất sâu, đọc nghe như một lời th́ thầm vậy, cám ơn những vần thơ hay

Vần thơ em tưới mát
Vườn cỏ úa nhà anh
Lời dịu dàng, mong manh
Và sao thiết tha thế

Nếu t́nh yêu có thể
Trong sáng và thanh cao
Th́ sẽ hay biết bao
Khi đời không oán ghét
Signature: Biển thường mặn nhưng mấy ai nhận ra nó cũng có vị chát?
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Biển chát For This Useful Post:
hoatigon208410 (11-01-11), Ngô Nguyễn (11-01-11), phale (12-01-11), QuangLong (15-01-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:55 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.