NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Đảo thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 18-04-13, 10:29 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Đảo thơ

ĐẢO THƠ

Xanh rờn quyến rũ đảo nguyên sơ
Trắng mịn b́nh yên cát trải bờ
Lóng lánh đêm ngà trăng rải lụa
Ŕ rào nước bạc sóng so tơ
Hang sâu Hải yến mơ màng dệt
Biển đẹp San hô thổn thức chờ
Ngọt mát trong lành ngôi giếng cổ
Xao ḷng lữ khách gợi hồn thơ.

Nguyên Xuân
2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (19-04-13), CM4Q (19-04-13), hoabeodai (19-04-13), kiều thành (18-04-13), Nhím con (19-04-13), phale (19-04-13), Phidiep5 (20-04-13), pumanew (19-04-13), VỀ MIỀN TRUNG (22-04-13)
  #2  
Cũ 19-04-13, 06:28 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
ĐẢO THƠ

Xanh rờn quyến rũ đảo nguyên sơ
Trắng mịn b́nh yên cát trải bờ
Lóng lánh đêm ngà trăng rải lụa
Ŕ rào nước bạc sóng so tơ
Hang sâu Hải yến mơ màng dệt
Biển đẹp San hô thổn thức chờ
Ngọt mát trong lành ngôi giếng cổ
Xao ḷng lữ khách gợi hồn thơ.

Nguyên Xuân
2012
THĂM CÙ LAO CHÀM

Thăm ḥn đảo nhỏ giữa hoang sơ
Gió lộng chiều êm sóng vỗ bờ
Lăng đăng mây luồn chim chớp cánh
Bồng bềnh biển cuộn nắng gieo tơ
Rừng xanh mướt rượt vui mừng đón
Giếng cổ long lanh thỏa đợi chờ
Lúa trải ươm vàng hương tỏa ngát
Ân t́nh đọng lại hóa thành thơ.

Nguyên Xuân
17/4/2013
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
hoabeodai (19-04-13), Nhím con (20-04-13), phale (19-04-13), Phidiep5 (20-04-13), pumanew (19-04-13), VỀ MIỀN TRUNG (22-04-13)
  #3  
Cũ 19-04-13, 08:11 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
THĂM CÙ LAO CHÀM

Thăm ḥn đảo nhỏ giữa hoang sơ
Gió lộng chiều êm sóng vỗ bờ
Lăng đăng mây luồn chim chớp cánh
Bồng bềnh biển cuộn nắng gieo tơ
Rừng xanh mướt rượt vui mừng đón
Giếng cổ long lanh thỏa đợi chờ
Lúa trải ươm vàng hương tỏa ngát
Ân t́nh đọng lại hóa thành thơ.

Nguyên Xuân
17/4/2013

ẨN SỐ

Len vào kỷ niệm buổi ban sơ
Sóng cuộn về đâu chẳng nhớ bờ
Nắng phượng ngày nao c̣n đốt lửa
Mưa hồng thuở ấy vẫn gieo tơ
Ngàn năm Trinh Nữ âu sầu đợi
Vạn kiếp Quỳnh Hương lặng lẽ chờ
Có phải t́nh yêu là ẩn số
Cho đời viết măi những vần thơ.

Nguyên Xuân
18/4/2013

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 19-04-13 lúc 10:34 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
hoabeodai (19-04-13), kiều thành (19-04-13), Nhím con (20-04-13), Phidiep5 (20-04-13), VỀ MIỀN TRUNG (22-04-13)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:08 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.