NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Đời mẹ (Họa thơ Trường Vũ)

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 08-05-16, 09:00 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Đời mẹ (Họa thơ Trường Vũ)

MẸ

Thời xuân vất vả thôi đành chịu
Tuổi hạc lênh đênh vẫn phải gồng
Dăi nắng dầm mưa cùng tiết hạ
Lên rừng xuống biển với ngày đông
V́ chưng giữ phận c̣n vun đức
Cũng bởi thương con lại kính chồng
Nghĩa cử trời cao huyền diệu măi
Thu chiều ngả sắc tím ḍng sông .

TruongVu


6. ĐỜI MẸ

Nắng hạ đồng xa đời mỏi gánh
Ngày thu gạo thiếu cảnh đơn gồng
Đau ḷng lánh nạn ra vùng bắc
Lượng sức vươn ḿnh vượt gió đông
Dáng hạc hao gầy luôn trọng nghĩa
Làn xuân bớt mượt măi yêu chồng
Ưu phiền nén chặt vào sâu thẳm
Trải hết ân t́nh tựa suối sông!

Nguyên Xuân
8/5/2016



http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post255365

http://vnthihuu.net/showthread.php?1...383#post255383

http://aotrang.vn/f/showthread.php?2...1452#post71452
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (12-05-16), Huyền Minh (09-05-16), Thành Phạm (16-05-16)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:54 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.