NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Vui
Nạp lại trang này Thơ tếu

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #181  
Cũ 18-03-14, 08:08 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

GHIỀN FACEBOOK

Mạng ảo ngày nay đă đến thời
Ông già đứa trẻ cũng vào chơi
Trót mê sớm tối like không nghỉ
Lỡ nghiện trưa chiều post chẵng ngơi
Nói láo đôi lời cho qua ải
Ngâm thơ mấy chữ ngẫm xem đời
Gần xa nhắn gửi ḍng tâm sự
Kết bạn giao lưu tớ kính mời.

....Thuanbentre....


THUẬN THEO THỜI

Ngày nay Facebook thuận theo thời
Lớn bé trẻ già rất thích chơi
Mỏi mắt anh ơi nên nghỉ khỏe
Đau lưng bạn hỡi hăy nằm ngơi
Bao người quảng cáo mà giàu có
Lắm kẻ nhờ đăng được đổi đời
Cái lợi chắc là ai cũng khoái
Sân chơi rộng răi thật ḷng mời .

....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
hoanggiao (19-03-14), Nhím con (21-03-14)
  #182  
Cũ 19-03-14, 05:32 PM
Avatar của hoanggiao
hoanggiao hoanggiao đang ẩn
CM Tam Thập Lục Thư
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 509
Thanks: 2.268
Thanked 1.965 Times in 493 Posts
Mặc định

Lệ Hồng sáng tác và họa thơ khỏe thế. Cảm ơn bạn đă họa nhiều bài của ḿnh mà ḿnh chưa họa đáp lễ đươc
Signature: http://nguyetvien.net/image.php?type=sigpic&userid=207&dateline=1395221341
Trả lời với trích dẫn
  #183  
Cũ 19-03-14, 08:12 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

AI GIẢI PHÓNG AI ?

Giải phóng Sài G̣n vận đổi thay
Quan-quyền ,tư sản bị lưu đày
Vượt biên lánh nạn ḷng phơi phới
Cải tạo rừng sâu dạ oán ai?
Quân Quản-trưng nhà ,kinh tế mới
Ủy Ban –tịch đất , trắng hai tay
Vợ chồng ly biệt ăn rau cháo
Gia cảnh ngụy con , học mấy ngày

Gia cảnh ngụy con , học mấy ngày
Đuổi ra "Kinh Tế" cuốc bằng tay
Rừng sâu nước độc đau thương ấy
Núi thẳm khô cằn khổ phận ai
Dốt nát chiếm ngôi thù cải tạo
Học cao thua trận ghét tù đày
Bắc nam hội ngộ ḷng ly tán
Lừa dối thiên đường xă hội thay

....Nguoitruongphu....18.03.14


BẢY LĂM

Bảy lăm kẻ thắng lại lên thay
Cán chánh quân nhân bị đọa đày
Vận nước ngửa nghiêng đành chấp nhận
T́nh nhà chao đảo biết hờn ai
Sĩ quan cấp lớn thân tù tội
Thuộc hạ binh nh́ cũng bó tay
Chồng vợ chia ly từ lúc ấy
Mỗi năm gặp mặt được vài ngày

Mỗi năm gặp mặt được vài ngày
Thương chị nhọc nhằn đến uể tay
Chạy chọt cho chồng mau thoát kiếp
Cây lo cán bộ biết nhờ ai ?
Chàng trong ngục tối thân bầm dập
Thiếp ở ngoài nuôi xác bị đày
Mong ước anh về cho lẹ sớm
Gia đ́nh đoàn tụ thật vui thay !

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/

Hoàng Giao mến,
Hoàng Giao cứ tự nhiên chẳng ǵ ngại, nếu có thời gian th́ vào họa chơi bằng không th́ thôi .Đúng là lớn tuổi rồi không việc ǵ làm chỉ giải trí bằng cách lên Net để chơi thôi . Chúc bạn luôn dồi dào sức khỏe và sáng tác nhiều hơn
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
hoanggiao (19-03-14)
  #184  
Cũ 19-03-14, 10:57 PM
Avatar của hoanggiao
hoanggiao hoanggiao đang ẩn
CM Tam Thập Lục Thư
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 509
Thanks: 2.268
Thanked 1.965 Times in 493 Posts
Mặc định

Quote:
Hoàng Giao mến,
Hoàng Giao cứ tự nhiên chẳng ǵ ngại, nếu có thời gian th́ vào họa chơi bằng không th́ thôi .Đúng là lớn tuổi rồi không việc ǵ làm chỉ giải trí bằng cách lên Net để chơi thôi . Chúc bạn luôn dồi dào sức khỏe và sáng tác nhiều hơn
Thế th́ ḿnh yên tâm rồi. Sẽ cố gắng đọc thơ bạn nhiều nhiều. Chhúc bạn vui và luôn có cảm xúc sáng tác
Signature: http://nguyetvien.net/image.php?type=sigpic&userid=207&dateline=1395221341
Trả lời với trích dẫn
  #185  
Cũ 23-03-14, 07:33 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

TUỔI GIÀ


Thấm thoát thoi đưa bóng xế tà
Sáu mươi bảy tuổi sắp trôi qua
Đời vui hạnh phúc khi c̣n trẻ
Sống khoẻ binh an lúc tuổi già
Thơ phú say sưa cùng tuế nguyệt
Văn chương ngây ngất với trăng hoa
An nhàn thư thái tâm thanh thản
Nâng chén tương quỳnh chốn thái hoà.

....Bùi đức Thịnh....22/3/2013


GIÀ DỊCH

Sáu mươi bảy tuổi tựa chiều tà
Kỷ niệm xuân thời chợt thoáng qua
Sốt sắng siêng năng khi quá trẻ
Thờ ơ uể oải lúc về già
Tuy nhiên khứa lăo c̣n mê gái
Dẫu vậy cụ ông vẫn thích hoa
Bởi vậy cháu con đều chán ngán
Phu thê cuộc sống chẳng êm ḥa

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn
  #186  
Cũ 26-03-14, 07:53 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

CHỚ THAN TRỜI

Cứ than cuộc sống măi chơi vơi
Lại bảo rằng ta mắc nợ đời
Bè bạn thiếu vui đâu thích đến
Anh em chẳng mến khó mà chơi
bo bo giữ kẽ không chia xẻ
Hào phóng giao lưu sợ rụng rơi
Như vậy ở đời đâu ư nghĩa
Chi bằng chết quách chớ than trời

....KMV....


NẾU ĐỜI B̀NH LẶNG

T́nh nghĩa phu thê đă cạn vơi
Cho nên chẳng muốn sống trên đời
Bạn bè thấy khó không thèm nhận
Thân tộc nh́n nghèo ngại đến chơi
Tiếc lúc thịnh thời mà muốn khóc
Nghĩ hồi suy sụp lệ trào rơi
Phải chi cuộc sống TA b́nh lặng
Đâu đến than thân oán trách trời

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn
  #187  
Cũ 27-03-14, 07:42 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

TIỀN T̀NH

Cũng bởi luỵ t́nh mới đảo điên
Em t́m bến đỗ cũng v́ tiền
Mua hương lá úa ham thay phận
Bán phấn hoa tàn thích đổi duyên
Nguyệt khuyết năo nùng đời tủi khổ
Tuyết tan cô quạnh kiếp buồn phiền
Lạnh lùng sương gió t́nh phai nhạt
Ma dại thân tàn sống chẳng yên.

....Bùi đức Thịnh....26/3/2014


AN PHẬN LÀ HƠN !

V́ t́nh chưa hẳn khiến người điên
Trong đó cũng do bạc chữ tiền
Có thể anh nghèo em đổi bạn
Hay là hắn đẹp ả thay duyên ?
Thương nhiều để trót mang sầu tủi
Yêu quá cho nên gánh muộn phiền
Nếu biết cuộc đời thường bạc bẽo
Thôi th́ an phận sống cho yên

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
Nhím con (29-03-14)
  #188  
Cũ 31-03-14, 07:32 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

C̉N LÂU !!!

C̣n hơn tháng nữa bảy mươi hai
Mà vẫn ngây ngô … dzậy mới tài
Rượu uống ướt môi không nở nuốt
Cơm ăn khô nướu chẳng thèm nhai
Lem nhem thế sự đau tṛng mắt
Léo nhéo nhân t́nh ngứa lỗ tai
Thần chết cứ chờ đếch dám tới
Mồ yên mả đẹp…? Chuyện tương lai!

....dangphuong....


RƠ THIÊN TÀI...

Tráng kiện thân h́nh tuổi bẩy hai
Văn thơ mượt láng rơ thiên tài
Lời tuôn ngọt lịm bàn tay vẽ
Ư tả xanh rờn khóe miệng nhai
Đẹp đẽ từng câu xem sướng mắt
Nồng nàn mỗi chữ đọc êm tai
Nhà riêng thỏa sức miềm mơ trải
Thích thú tâm hồn kẻ văng lai

....TB....


THÍCH THÀI LAI

Tuổi đời bảy chục cộng thêm hai
Tuy thế sư huynh có lắm tài
Xă hội nổi danh người lẳng nhẳng
Diễn đàn mang tiếng kẻ lai nhai
Anh em thấy thế mà đau dạ
Bẳng hữu nghe rồi lại ngứa tai
Mọi chuyện trên đời ta biết hết
Văn thơ chẳng giỏi thích thài lai

.....LEHONG.....


Chỉ họa thơ góp vui thôi, không có ư khinh thường bạn. Thông cảm nghe Đăng Phương và Thanh B́nh

http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn
  #189  
Cũ 01-04-14, 08:13 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

CHUYỆN TRẦN ĐỜI

Ḥa ḥa hợp hợp mới cùng chơi
Lứa lứa trang trang được xứng đôi
Dưới dưới trên trên sao cũng muốn
Nhanh nhanh chậm chậm sướng th́ thôi
Ra ra chảy chảy tràn lai láng
Xuống xuống lên lên mệt đứt hơi
Bỗng bỗng trầm trầm lời thỏ thẻ
Vui vui thích thích chuyện trần đời

....KMV....


VỐN SỰ ĐỜI

Đợi đợi chờ chờ kiếm chổ chơi
Cao cao ráo ráo xứng vừa đôi
Đần đần độn động ừ cũng được
Dại dại khờ khờ phải chịu thôi
Nhịp nhịp nhàng nhàng người uể oải
Nhanh nhanh lẹ lẹ mệt đừ hơi
Ân ân ái ái là như vậy
Ghét ghét thương thương vốn sự đời

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn
  #190  
Cũ 05-04-14, 07:11 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

HÀ TIỆN

Sang giàu bốn bữa khó th́ hai
Đắp đổi quanh năm suốt tháng dài
Dặn vợ có xào đừng nướng cá
Răn ḿnh ít gạo bỏ nhiều khoai
Bao lần thiếu bạc thề không mượn
Mấy độ cạn tiền quyết chẵng vay
Tiết kiệm để dành khi đói khổ
Sống đời hà tiện kẻo phiền ai.

...Thuanbentre...


BỞI NGHÈO

Tiền bạc hết rồi khổ cả hai
Làm sao sống nỗi tháng năm dài
Ba ngày sống tạm nhờ rau luộc
Bốn bữa no ḷng nhớ củ khoai
Ba mẹ v́ nghèo đành đứng ngó
Bạn bè thấy khó chẳng cho vay
Cam đành một kiếp đời lây lất
Như vậy đâu cần lạy lục ai

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
Nhím con (06-04-14)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:50 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.