NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Thả chút nồng say

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 04-03-18, 05:35 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Thả chút nồng say

11. THẢ CHÚT NỒNG SAY

Đă nguyện lời son thuở kết chồng
Khêu đèn giữ lửa ấm chiều đông
T́nh gieo quả ngọt duyên hoà thắm
Nghĩa quyện đời vui nắng trải hồng
Thoả những mùa ươm tṛn ước hẹn
Yêu từng búp trổ vẹn chờ mong
Xuân tàn hạ măn thu về cửa
Thả chút nồng say vợi nỗi ḷng!

Nguyên Xuân
14/7/2017


Bài xướng

ÁI ÂN

Muốn được cùng ai để thỏa ḷng
Bao ngày ngóng đợi những giờ mong
Dù chưa kết lại tà voan trắng
Cũng sẽ trao nhau chén rượu hồng
Nguyện phút se t́nh thơm mái rạ
Nghe đời cháy lửa ấm mùa đông
Xin rằng xiết chặt bàn tay nhé
Nhất dạ chi giao nghĩa vợ chồng.

VMT 03/07/2017


http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post279175
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Gió Bụi (06-03-18)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:26 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.