NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Vô duyên

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 14-05-23, 08:38 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Vô duyên

VÔ DUYÊN

Thuở ấy ta người cũng hợp duyên
Mà sao trở gót nỡ quên thuyền
Lơ t́nh bỏ ngăi đau hồn nhạn
Nát ngọc phai vàng xót dạ quyên
Đă chặn trời mơ nhàu nguyệt ước
C̣n lưu dấu tủi lạnh thơ nguyền
Ai đùa lăng xẹt đường mây lẩn
Để vết thương này măi vẹn nguyên!

Nguyên Xuân
18/4/2023


NỖI NHỚ
(Họa đảo vận)

Trăng tṛn khát vọng buổi trinh nguyên
Đă hẹn cùng nhau gắng phỉ nguyền
Biển lớn mịt mù im cánh nhạn
Canh dài đơn độc trống ḷng quyên
Người đi nghĩa nặng đừng quên bến
Kẻ ở t́nh sâu vẫn đợi thuyền
Những ước b́nh minh ngày trở lại
Ơn trời kết chỉ mặn nồng duyên.

Trần Thành - 19/4/2023
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (18-05-23)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:04 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.