NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #3471  
Cũ 03-11-12, 05:50 PM
Avatar của hahaha
hahaha hahaha đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1.136
Thanks: 2.938
Thanked 4.746 Times in 1.124 Posts
Mặc định

Chị 3 mún reply qué...
Signature: Từ dạo chiếc thuyền kia vỡ đôi
Hồn ta hiu hắt ngóng chân trời...
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to hahaha For This Useful Post:
1100i (04-11-12), hoabeodai (03-11-12), mimosa (03-11-12), phale (03-11-12), Phidiep5 (03-11-12), VỀ MIỀN TRUNG (03-11-12)
  #3472  
Cũ 03-11-12, 06:58 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hahaha Xem bài viết
Chị 3 mún reply qué...
Cứ tự nhiên chị 3 à...
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
1100i (04-11-12), hoabeodai (03-11-12), mimosa (03-11-12), Phidiep5 (03-11-12), VỀ MIỀN TRUNG (03-11-12)
  #3473  
Cũ 03-11-12, 07:22 PM
vntexuser vntexuser đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2012
Đến từ: freeland
Bài gửi: 915
Thanks: 1.271
Thanked 3.066 Times in 907 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Người lên núi

Người lên núi mơ ǵ bên khói nắng
Phố phường xưa hoa rụng, lá vàng phai
Cô gái ấy mỗi chiều ôm thơ ngủ
Nỗi nhớ mong như tơ lặng lẽ dài

Người lên núi gói ḷng vào kinh kệ
Quên cuộc đời tao tác những buồn đau
Trái tim hóa mộ phần chôn hoài niệm
Đợi thời gian làm phương thuốc nhiệm màu

Người lên núi có khi nào chợt nhớ
Mái nhà xưa bút mực đợi ṃn thu
Thơ cũng biết nhớ thương người từ độ
Chữ đan tay đứng đợi giữa sa mù

Người lên núi không hẹn ngày trở lại
Tiễn đưa này đâu khác với biệt ly
Nghe nỗi buồn treo vạn hạt trên mi
Người lên núi… khuyết trần gian một mảnh…

PL 3.11.2012
Hóa ra có người vừa lên núi lập am, ôi cuộc đời!!! Chúc cho tâm hồn ấy t́m được sự b́nh yên, thanh thản!!!
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to vntexuser For This Useful Post:
1100i (04-11-12), hoabeodai (03-11-12), mimosa (03-11-12), Phidiep5 (03-11-12), Sa Thạch (04-11-12)
  #3474  
Cũ 03-11-12, 07:29 PM
vntexuser vntexuser đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2012
Đến từ: freeland
Bài gửi: 915
Thanks: 1.271
Thanked 3.066 Times in 907 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Người lên núi

Người lên núi mơ ǵ bên khói nắng
Phố phường xưa hoa rụng, lá vàng phai
Cô gái ấy mỗi chiều ôm thơ ngủ
Nỗi nhớ mong như tơ lặng lẽ dài

Người lên núi gói ḷng vào kinh kệ
Quên cuộc đời tao tác những buồn đau
Trái tim hóa mộ phần chôn hoài niệm
Đợi thời gian làm phương thuốc nhiệm màu

Người lên núi có khi nào chợt nhớ
Mái nhà xưa bút mực đợi ṃn thu
Thơ cũng biết nhớ thương người từ độ
Chữ đan tay đứng đợi giữa sa mù

Người lên núi không hẹn ngày trở lại
Tiễn đưa này đâu khác với biệt ly
Nghe nỗi buồn treo vạn hạt trên mi
Người lên núi… khuyết trần gian một mảnh…

PL 3.11.2012

Cho /me mượn bài này một lát nha, sẽ hồi tác quyền sau ạ, nhưng mà không trả bằng ốc Đào nữa đâu nhé!
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to vntexuser For This Useful Post:
1100i (04-11-12), hoabeodai (03-11-12), mimosa (03-11-12), Phidiep5 (03-11-12), Sa Thạch (04-11-12)
  #3475  
Cũ 04-11-12, 11:44 AM
Avatar của hahaha
hahaha hahaha đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1.136
Thanks: 2.938
Thanked 4.746 Times in 1.124 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Người lên núi

Người lên núi mơ ǵ bên khói nắng
Phố phường xưa hoa rụng, lá vàng phai
Cô gái ấy mỗi chiều ôm thơ ngủ
Nỗi nhớ mong như tơ lặng lẽ dài

Người lên núi gói ḷng vào kinh kệ
Quên cuộc đời tao tác những buồn đau
Trái tim hóa mộ phần chôn hoài niệm
Đợi thời gian làm phương thuốc nhiệm màu

Người lên núi có khi nào chợt nhớ
Mái nhà xưa bút mực đợi ṃn thu
Thơ cũng biết nhớ thương người từ độ
Chữ đan tay đứng đợi giữa sa mù

Người lên núi không hẹn ngày trở lại
Tiễn đưa này đâu khác với biệt ly
Nghe nỗi buồn treo vạn hạt trên mi
Người lên núi… khuyết trần gian một mảnh…

PL 3.11.2012
Vọt lên núi núp lùm cho khỏi nắng
Chiện phố phường lắng nhắng chẳng hề phai
Vẩn tḥm thèm khi trắng đêm mất ngủ
Ṿi khớt khao cứ thế mọc thêm dài

Vờ vớ lấy cuốn kinh trong góc kệ
Làm như thể cuộc đời thật đớn đao
Giả như đang đào hố sâu kỷ niệm
Dạo online và vẽ những sắc màu

Lên non rồi nhưng ḷng tàn vẫn nhớ
Những vui đùa bỡn cợt thuở xuân thu
Mơ một lúc lại quay về cái độ
Đùa nhân gian xem nhân thế tựa mù

Có xa đâu mà ngóng khi quay lại
Lặn vài hơi đâu thể sánh chia ly
Dấp nước trà trông cũng ướt rèm mi
Vọt lên núi đời dư được một mảnh.
Signature: Từ dạo chiếc thuyền kia vỡ đôi
Hồn ta hiu hắt ngóng chân trời...
Trả lời với trích dẫn
The Following 12 Users Say Thank You to hahaha For This Useful Post:
1100i (04-11-12), bachvan (06-11-12), Cá chuồn (05-11-12), ducmthai (05-11-12), hoabeodai (04-11-12), langthangkhach (05-11-12), mimosa (04-11-12), Nhím con (05-11-12), phale (04-11-12), Phidiep5 (04-11-12), Sa Thạch (04-11-12), vntexuser (04-11-12)
  #3476  
Cũ 04-11-12, 04:44 PM
vntexuser vntexuser đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2012
Đến từ: freeland
Bài gửi: 915
Thanks: 1.271
Thanked 3.066 Times in 907 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hahaha Xem bài viết
Vọt lên núi núp lùm cho khỏi nắng
Chiện phố phường lắng nhắng chẳng hề phai
Vẩn tḥm thèm khi trắng đêm mất ngủ
Ṿi khớt khao cứ thế mọc thêm dài

Vờ vớ lấy cuốn kinh trong góc kệ
Làm như thể cuộc đời thật đớn đao
Giả như đang đào hố sâu kỷ niệm
Dạo online và vẽ những sắc màu

Lên non rồi nhưng ḷng tàn vẫn nhớ
Những vui đùa bỡn cợt thuở xuân thu
Mơ một lúc lại quay về cái độ
Đùa nhân gian xem nhân thế tựa mù

Có xa đâu mà ngóng khi quay lại
Lặn vài hơi đâu thể sánh chia ly
Dấp nước trà trông cũng ướt rèm mi
Vọt lên núi đời dư được một mảnh.
Ha ha.. em rất thích câu này của bác: Vọt lên núi đời dư được một mảnh.

Thôi mai lên núi đi tu thôi, xách theo laptop để online và vẽ những sắc màu.
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to vntexuser For This Useful Post:
1100i (05-11-12), bachvan (06-11-12), hahaha (04-11-12), hoabeodai (04-11-12), mimosa (04-11-12), phale (04-11-12), Phidiep5 (04-11-12)
  #3477  
Cũ 05-11-12, 11:37 AM
ducmthai ducmthai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2012
Bài gửi: 21
Thanks: 67
Thanked 102 Times in 21 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết

Người lên núi… khuyết trần gian một mảnh…
Người lên núi khiến kẻ ở lại thấy cuộc đời khuyết đi một mảnh...

Quote:
Nguyên văn bởi hahaha Xem bài viết
Vọt lên núi đời dư được một mảnh.
...c̣n kẻ đi lại thấy đời dư ra một mảnh ḿnh bỏ lại.
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to ducmthai For This Useful Post:
1100i (05-11-12), hoabeodai (05-11-12), mimosa (05-11-12), phale (05-11-12), Phidiep5 (05-11-12), vntexuser (05-11-12)
  #3478  
Cũ 05-11-12, 11:48 AM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Giờ em mới biết, anh LTK không phải chỉ biết làm thơ vui, chọc người ta cười nghiêng trời đất mà c̣n biết làm thơ t́nh mượt mà da diết tâm can nữa… PL bái phục anh lắm đó anh LTK
Em nói thế anh biết chổ nào trốn đây! Chỉ vài ḍng vơ vẽ, lâu lâu phọt một bài 5 phút th́ làm sao b́ được với những vần thơ mượt mà trau chuốt của các bạn quanh đây.
Thật t́nh cám ơn những lời động viên của bà 8 yêu dấu.
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
1100i (05-11-12), bachvan (06-11-12), hahaha (05-11-12), hoabeodai (05-11-12), mimosa (05-11-12), phale (05-11-12), Phidiep5 (05-11-12)
  #3479  
Cũ 05-11-12, 11:54 AM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hahaha Xem bài viết
Vọt lên núi núp lùm cho khỏi nắng
Chiện phố phường lắng nhắng chẳng hề phai
Vẩn tḥm thèm khi trắng đêm mất ngủ
Ṿi khớt khao cứ thế mọc thêm dài

Vờ vớ lấy cuốn kinh trong góc kệ
Làm như thể cuộc đời thật đớn đao
Giả như đang đào hố sâu kỷ niệm
Dạo online và vẽ những sắc màu

Lên non rồi nhưng ḷng tàn vẫn nhớ
Những vui đùa bỡn cợt thuở xuân thu
Mơ một lúc lại quay về cái độ
Đùa nhân gian xem nhân thế tựa mù

Có xa đâu mà ngóng khi quay lại
Lặn vài hơi đâu thể sánh chia ly
Dấp nước trà trông cũng ướt rèm mi
Vọt lên núi đời dư được một mảnh.
Thơ người nửa đục nửa thanh
Nửa mơ nửa thực nửa giành cợt chen
Tứ thơ đen bóng đan xen
Nửa đùa bỡn cợt nửa ghen sắc màu
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 05-11-12 lúc 12:21 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
1100i (05-11-12), bachvan (06-11-12), Cá chuồn (05-11-12), hahaha (05-11-12), hoabeodai (05-11-12), lehuuhau (06-11-12), mimosa (05-11-12), phale (05-11-12), Phidiep5 (05-11-12), vntexuser (05-11-12)
  #3480  
Cũ 05-11-12, 04:52 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Cậu

Cậu nè, bây giờ tớ hiểu
Những điều chưa hiểu bấy lâu
Một hôm giật ḿnh ngoảnh lại
Ḷng nghe thương buổi ban đầu

Ừ th́ cậu vui bên đó
Cũng là vui được rồi ha
Tớ dừng bên đường cậu nhé
Th́ gặp cũng có lúc xa…

Tớ chừ chọn con đường khác
Cậu cũng có cậu ấy rồi
Nghe đồn dễ thương hơn tớ
Chắc cậu cũng bớt lẻ loi…

Cậu nè mai này tớ vắng
Hỏi han chắc sẽ thưa nhiều
Cậu nhớ chăm ḿnh đấy nhé
Đừng để đời hóa rong rêu

Ừ thôi tớ dặn e thừa
Cậu ấy cũng hiền phải không
Có khi hiền hơn hẳn tớ
Ư thôi cứ vậy vui chung…

Bài thơ thay lời muốn nói
Mong rằng cậu măi luôn vui
Chúc cho cậu và cậu ấy
Tri âm tri kỷ trọn đời…

PL 5.11.2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 13 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
1100i (05-11-12), bachvan (06-11-12), Cá chuồn (05-11-12), hahaha (05-11-12), hoabeodai (05-11-12), Lan Hương (05-11-12), lehuuhau (06-11-12), mimosa (05-11-12), Nhím con (05-11-12), Phidiep5 (05-11-12), Sa Thạch (07-11-12), VỀ MIỀN TRUNG (05-11-12), vntexuser (06-11-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:17 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.