NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ CM4Q
Nạp lại trang này Xếp Lại Giấc Mơ Hoa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 06-04-21, 04:29 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định Xếp Lại Giấc Mơ Hoa



XẾP LẠI GIẤC MƠ HOA

Kỷ niệm ai hoài cứ măi vương
Làm trăn trở giấc giữa miên trường
Cho trời biển lộng sầu cơn sóng
Để tiếng chân về đẫm giọt sương
Những tưởng duyên lành vui vạn kiếp
Nào hay phận hẩm rẽ đôi đường
Đành xin xếp lại câu t́nh lỡ
Tiếc chỉ riêng ḿnh một chữ thương

Tiếc chỉ riêng ḿnh một chữ thương
Giờ thôi ảo tưởng chuyện hoang đường
Niềm tin vụn vỡ theo làn khói
Hạnh phúc phai nḥa lẫn trảng sương
Chỉ nghĩ mưa buồn qua gác lạnh
Mà nghe lệ đắng nhỏ đêm trường
Buồn vui một thuở chôn ḷng giấy
Kỷ niệm ai hoài cứ măi vương

QN
05.04.2019
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (06-04-21), Ngọc Duyên (06-04-21), phale (10-04-21), Trần Thành (06-04-21), Vũ Trường (06-04-21)
  #2  
Cũ 06-04-21, 10:56 PM
Vũ Trường Vũ Trường đang ẩn
CM Ngũ Thập Nhị Trường Vũ
 
Tham gia ngày: Jun 2020
Bài gửi: 403
Thanks: 611
Thanked 1.047 Times in 300 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi CM4Q Xem bài viết


XẾP LẠI GIẤC MƠ HOA

Kỷ niệm ai hoài cứ măi vương
Làm trăn trở giấc giữa miên trường
Cho trời biển lộng sầu cơn sóng
Để tiếng chân về đẫm giọt sương
Những tưởng duyên lành vui vạn kiếp
Nào hay phận hẩm rẽ đôi đường
Đành xin xếp lại câu t́nh lỡ
Tiếc chỉ riêng ḿnh một chữ thương

Tiếc chỉ riêng ḿnh một chữ thương
Giờ thôi ảo tưởng chuyện hoang đường
Niềm tin vụn vỡ theo làn khói
Hạnh phúc phai nḥa lẫn trảng sương
Chỉ nghĩ mưa buồn qua gác lạnh
Mà nghe lệ đắng nhỏ đêm trường
Buồn vui một thuở chôn ḷng giấy
Kỷ niệm ai hoài cứ măi vương

QN
05.04.2019

NHẬT KƯ 6-4-2021
( Bài Họa)


Thơ người trót đọc cứ hoài vương
Có tựa chăng ta nỗi đoạn trường
Bến cũ điêu tàn sông vắng bóng
Trăng ngà lẩn khuất núi mờ sương
Buông tay đă dứt ṿng duyên phận
Nhói dạ chi thêm cả quăng đường
Nước chảy mây trôi sầu chẳng đặng
Ai cùng cộng khổ ấy mà thương


Ai cùng cộng khổ ấy mà thương
Sánh bước thênh thang những chặng đường
Rượu nếp nồng say bên cửa sổ
Hoa quỳnh ngát nở dưới màn sương
V́ chưng lẻ bạn sầu trăng khuyết
Chẳng lẽ riêng ta tủi dặm trường
Hạ bút tay phàm xin khép lại
Thơ người trót đọc cứ hoài vương


TruongVu
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Vũ Trường For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (08-04-21), CM4Q (08-04-21), Ngọc Duyên (06-04-21), phale (10-04-21)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:10 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.