NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ phuongnhiaodai
Nạp lại trang này Thẫn thờ…

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 03-11-10, 07:22 AM
Avatar của phuongnhiaodai
phuongnhiaodai phuongnhiaodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gửi: 111
Thanks: 312
Thanked 381 Times in 112 Posts
Mặc định Thẫn thờ…



Thẫn thờ…

Lấm cả mầm xanh của ngoại rồi
Khu vườn bạc phếch sáng chiều cơi
Hàng cây móm mém không buồn dọn
Bụi sắn hom hem chẳng thiết dời
Mắt trũng men sân đờ mỗi bước
Lưng c̣ng níu gậy mỏi từng hơi
Thương bầy cháu nhỏ c̣n non dại
Ngấn lệ trăm năm nhấm nháp đời

24/10/2010
phuongnhiaodai – cm
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phuongnhiaodai For This Useful Post:
CM4Q (04-11-10), Haanh (03-11-10), phale (03-11-10)
  #2  
Cũ 03-11-10, 03:13 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định



Thẫn thờ…

Lấm cả mầm xanh của ngoại rồi
Khu vườn bạc phếch sáng chiều cơi
Hàng cây móm mém không buồn dọn
Bụi sắn hom hem chẳng thiết dời
Mắt trũng men sân đờ mỗi bước
Lưng c̣ng níu gậy mỏi từng hơi
Thương bầy cháu nhỏ c̣n non dại
Ngấn lệ trăm năm nhấm nháp đời

24/10/2010
phuongnhiaodai – cm

Thương...

Lũ mấy ngày lên đất mục rồi
Tuềnh toàng nhà gỗ cậy ai cơi
Ngổn ngang rác cỏ oằn lưng quét
Tơi tả vườn nương mỏi gối dời
Bóng trẻ phương nào đau đáu mắt
Thân già chốn ấy cạn cùng hơi
Xót ḷng thảm cảnh bày muôn chỗ
Ước chỉ là phim dựng giữa đời...

PL 3.11.10

Lần sửa cuối bởi phale; 04-11-10 lúc 02:44 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (04-11-10), phuongnhiaodai (03-11-10)
  #3  
Cũ 03-11-10, 08:55 PM
Avatar của phuongnhiaodai
phuongnhiaodai phuongnhiaodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gửi: 111
Thanks: 312
Thanked 381 Times in 112 Posts
Mặc định



Thẫn thờ…

Lấm cả mầm xanh của ngoại rồi
Khu vườn bạc phếch sáng chiều cơi
Hàng cây móm mém không buồn dọn
Bụi sắn hom hem chẳng thiết dời
Mắt trũng men sân đờ mỗi bước
Lưng c̣ng níu gậy mỏi từng hơi
Thương bầy cháu nhỏ c̣n non dại
Ngấn lệ trăm năm nhấm nháp đời

24/10/2010
phuongnhiaodai – cm


Thương...

Lũ mấy ngày lên đất mục rồi
Tuềnh toàng nhà gỗ cậy ai cơi
Ngổn ngang rác cỏ oằn lưng quét
Tơi tả vườn nương mỏi gối dời
Bóng trẻ phương nào đau đáu mắt
Thân già chốn ấy cạn cùng hơi
Xót ḷng thảm cảnh bày muôn chỗ
Ước chỉ là phim dựng giữa đời...

PL 3.11.10


Ngoại

Ngoài sân ánh nắng đă lên rồi
Ngoại hái cau trầu đặt thúng cơi
Xếp lại quày hàng lên chợ bán
Bày ra chiếc gánh ráng chân dời
Đồng xu kiếm được gồng nuôi cháu
Cọng cải đem về nấu lấy hơi
Áo mỏng bà ba thêm vá víu
Ṃn trông bóng dáng dơi theo đời

Shiroi
02/11/2010


Ngoại ơi!

Con lên tám tuổi ngoại đi rồi
Để ngọn trầu nằm lạc lơng cơi
Trước ngơ tàu cau không kẻ dọn
Sau nương bụi chuối chẳng ai dời
Ân cần sớm tối lo tṛn chuyện
Tất tả đêm ngày đến cạn hơi
Nhánh khế bên hiên c̣n trĩu quả
Mà sao bóng cả vắng trên đời

03/11/2010
phuongnhiaodai




Lần sửa cuối bởi phale; 04-11-10 lúc 02:43 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phuongnhiaodai For This Useful Post:
CM4Q (04-11-10), phale (03-11-10)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:44 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.