NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Gieo cầu

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #11  
Cũ 26-07-11, 01:56 PM
MoonRiver MoonRiver đang ẩn
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 2.274
Thanks: 2.051
Thanked 10.302 Times in 2.200 Posts
Mặc định

Gieo cầu

Dẫu trái cầu teo cũng thử thòng
Rằng xơ múi kịp bõ ngày mong
Ông Tơ chớ bỡn đòng đưa chỉ
Lão Nguyệt đừng trêu nhấp nhử vòng
Phải kiếp thì vương không nghĩ ngợi
Hợp phần sẽ bén chẳng đo đong
Từng đêm khấn vái chiêm bao hiện
Nguyện ước trời đưa kẻ thật lòng...

PL 23.7.11



p/s: Vui là chính thôi hen...5 vô chụp đi nè...


Cố chụp cầu!

Cặp quả nhăn nheo lại rớt thòng
Kẻ chê chả biết có người mong
Ngưu Lang rầu rĩ đành buông cối
Chúc Nữ hân hoan lại đặt vòng
Gánh phận thôi thì...ôi, chớ đếm
Ôm Duyên chịu vậy....ối, đừng đong
Còn bao sức mọn dâng người cả
Hãy nhớ rằng đây chỉ một lòng

HHH



Thôi thì

Một quả cầu treo lắm ý thòng
Đêm ngày khấp khởi những chờ mong
Trăng thanh Cuội ước rời xa gốc
Gió thoảng Hằng mơ thoát khỏi vòng
Vẫn biết duyên kia không thể đếm
Còn hay phận nọ chẳng nào đong
Trời cho có vậy cô mình ới
Ảo mộng làm chi để nhói lòng

Cá chuồn 07/2011

Chờ cầu

Tại sao chỉ ái mãi chưa thòng
Kết nối duyên tình thỏa dạ mong
Để kẻ trời Nam đau đáu nỗi
Cho ai xứ Mỹ ngẩn ngơ vòng
Cau còn chút vỏ chờ tay bóc
Rượu đã lưng vò đợi chén đong
Nguyệt lão xe tơ màu dẫu bạc
Chờ mai thắt lại khít khao lòng

MR 25.07.2011

Thanh cầu

Người sao cớ buộc mảnh tơ thòng
Một thuở ân tình dạ khó mong
Đó nắng chiều soi đường lược mỏng
Kìa sương tối phủ mối đan vòng
Mưa Tần vạn nẻo y lời hẹn
Gió Sở trăm bề trọn ý đong
Tuấn nhã bao chàng còn ngóng đợi
Riêng đâu khiến thẹn ở trong lòng
NH
Jul, 25 11

Tủi

Một trái cầu duyên tưởng bở thòng
Ai dè để mãi bẽ bàng mong
Màu phai mấy đoạn người e... tránh
Chỉ đứt vài nơi kẻ ngại... vòng
Sứ điệp tin hoa Trời chẳng vẽ
Tình đào nghĩa mận Nguyệt không đong
Trèo lên gỡ xuống, trời ơi tủi
Ngó mảnh tơ hoen những chạnh lòng…

PL 26.7.11



QUẦN CÂU

Cầu treo một trái đợi ai thòng?
Gác tía bao người khấp khởi mong
Dù phai cũng vẫn nhiều anh với
Dẫu bạc mà sao lắm kẻ vòng
Dưới bến Tầm Dương hào kiệt nhử
Trên lầu Vọng Nguyệt nữ lưu đong
Xô về túm tụm dường như để
Gái nọ chiêu phu thỏa mãn lòng

MR 26.07.2011
Signature:

Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to MoonRiver For This Useful Post:
hoatigon208410 (26-07-11), NguHoai (26-07-11), Nhím con (26-07-11), phale (26-07-11), úm_bala (26-07-11)
  #12  
Cũ 26-07-11, 05:47 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi MoonRiver Xem bài viết
Gieo cầu

Dẫu trái cầu teo cũng thử thòng
Rằng xơ múi kịp bõ ngày mong
Ông Tơ chớ bỡn đòng đưa chỉ
Lão Nguyệt đừng trêu nhấp nhử vòng
Phải kiếp thì vương không nghĩ ngợi
Hợp phần sẽ bén chẳng đo đong
Từng đêm khấn vái chiêm bao hiện
Nguyện ước trời đưa kẻ thật lòng...

PL 23.7.11



p/s: Vui là chính thôi hen...5 vô chụp đi nè...


Cố chụp cầu!

Cặp quả nhăn nheo lại rớt thòng
Kẻ chê chả biết có người mong
Ngưu Lang rầu rĩ đành buông cối
Chúc Nữ hân hoan lại đặt vòng
Gánh phận thôi thì...ôi, chớ đếm
Ôm Duyên chịu vậy....ối, đừng đong
Còn bao sức mọn dâng người cả
Hãy nhớ rằng đây chỉ một lòng

HHH



Thôi thì

Một quả cầu treo lắm ý thòng
Đêm ngày khấp khởi những chờ mong
Trăng thanh Cuội ước rời xa gốc
Gió thoảng Hằng mơ thoát khỏi vòng
Vẫn biết duyên kia không thể đếm
Còn hay phận nọ chẳng nào đong
Trời cho có vậy cô mình ới
Ảo mộng làm chi để nhói lòng

Cá chuồn 07/2011

Chờ cầu

Tại sao chỉ ái mãi chưa thòng
Kết nối duyên tình thỏa dạ mong
Để kẻ trời Nam đau đáu nỗi
Cho ai xứ Mỹ ngẩn ngơ vòng
Cau còn chút vỏ chờ tay bóc
Rượu đã lưng vò đợi chén đong
Nguyệt lão xe tơ màu dẫu bạc
Chờ mai thắt lại khít khao lòng

MR 25.07.2011

Thanh cầu

Người sao cớ buộc mảnh tơ thòng
Một thuở ân tình dạ khó mong
Đó nắng chiều soi đường lược mỏng
Kìa sương tối phủ mối đan vòng
Mưa Tần vạn nẻo y lời hẹn
Gió Sở trăm bề trọn ý đong
Tuấn nhã bao chàng còn ngóng đợi
Riêng đâu khiến thẹn ở trong lòng
NH
Jul, 25 11

Tủi

Một trái cầu duyên tưởng bở thòng
Ai dè để mãi bẽ bàng mong
Màu phai mấy đoạn người e... tránh
Chỉ đứt vài nơi kẻ ngại... vòng
Sứ điệp tin hoa Trời chẳng vẽ
Tình đào nghĩa mận Nguyệt không đong
Trèo lên gỡ xuống, trời ơi tủi
Ngó mảnh tơ hoen những chạnh lòng…

PL 26.7.11



QUẦN CÂU

Cầu treo một trái đợi ai thòng?
Gác tía bao người khấp khởi mong
Dù phai cũng vẫn nhiều anh với
Dẫu bạc mà sao lắm kẻ vòng
Dưới bến Tầm Dương hào kiệt nhử
Trên lầu Vọng Nguyệt nữ lưu đong
Xô về túm tụm dường như để
Gái nọ chiêu phu thỏa mãn lòng

MR 26.07.2011
Tranh cầu

Bốn phía rền vang đón quả cầu
Tay kềm miệng đớp trái tròn mong
Khe chân lắm kẻ chui đâm lỗ
Lối ngực bao người ấn chọt vòng
Đẩy tới vờn lui toe nhật đếm
Đưa sâu húc cạn rối tinh đong
Quần nhau túi bụi mòn hơi thở
Khổ quá ai ơi thấy thẹn lòng

Hihi
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (26-07-11), hoatigon208410 (26-07-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:24 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.