NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Chân dung "chị" Mun

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 05-07-11, 02:20 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định Chân dung "chị" Mun

Chân dung "chị" Mun
Tặng Banmaixanh...

Thấp thoáng sông trăng một bóng hình
Tên người đã đẹp dáng càng xinh
Cầm kỳ thi họa... không cần thử
Đức hạnh công dung... khỏi phải bình
Duyên dáng nụ cười trông thích gớm
Ngọt ngào giọng nói thấy yêu kinh
Việc nhà việc nước chu toàn cả
Của hiếm nên đang lắm gã rình...

PL 5.7.11

p/s: MoonRiver đừng ban nick PL nghe...

Lần sửa cuối bởi phale; 05-07-11 lúc 03:23 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 15 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (05-07-11), Cá chuồn (05-07-11), CM4Q (05-07-11), hoatigon208410 (05-07-11), Lữ Khách (05-07-11), LAO HAC (05-07-11), Mỹ Duyên (06-07-11), mimosa (05-07-11), MoonRiver (05-07-11), Nhím con (05-07-11), pumanew (05-07-11), Sa Thạch (05-07-11), Thành Phạm (31-10-15), tra sua (05-07-11), VỀ MIỀN TRUNG (05-07-11)
  #2  
Cũ 05-07-11, 04:05 PM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

Chân dung "chị" Mun

Thấp thoáng sông trăng một bóng hình
Tên người đã đẹp dáng càng xinh
Cầm kỳ thi họa... không cần thử
Đức hạnh công dung... khỏi phải bình
Duyên dáng nụ cười trông thích gớm
Ngọt ngào giọng nói thấy yêu kinh
Việc nhà việc nước chu toàn cả
Của hiếm nên đang lắm gã rình...

PL 5.7.2011


Moon nè

Mới gặp trông Mun chả giống hình
Tươi cười ỏn ẻn rõ là xinh
Chân dài ngực nở….thôi không luận
Dáng đẹp eo thon…chớ có bình
Rượu vít vài chai ….eo mẹ hãi
Bia tu chục cốc….ối em kinh
Ngày ba bữa nhậu say nghiêng ngả
Ấy vậy mà đêm vẫn khoái rình

LK 5.7.11

Hế hế, em chạy thoai


Lần sửa cuối bởi CM4Q; 11-07-11 lúc 03:27 AM Lý do: Sửa bài PL
Trả lời với trích dẫn
The Following 15 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (05-07-11), Cá chuồn (05-07-11), CM4Q (05-07-11), hoatigon208410 (05-07-11), LAO HAC (05-07-11), mimosa (05-07-11), Nắng quái (05-07-11), Nhím con (06-07-11), phale (05-07-11), pumanew (05-07-11), Sa Thạch (05-07-11), Thành Phạm (31-10-15), tra sua (05-07-11), VỀ MIỀN TRUNG (05-07-11), Vịt Anh (05-07-11)
  #3  
Cũ 05-07-11, 04:26 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

"Chị" Mun đâu rồi, vô coi chưn dung nào chính xác nhất kìa "chị" Mun uiiiii...
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (05-07-11), CM4Q (05-07-11), hoatigon208410 (05-07-11), LAO HAC (05-07-11), pumanew (05-07-11), Thành Phạm (31-10-15), tra sua (05-07-11), VỀ MIỀN TRUNG (05-07-11)
  #4  
Cũ 05-07-11, 04:43 PM
Avatar của Nắng quái
Nắng quái Nắng quái đang ẩn
Tam Thập Cửu Tâm
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 94
Thanks: 126
Thanked 431 Times in 94 Posts
Mặc định

Ngả mũ trước bài tả " thực" của anh LK

Chân dài ngực nở….thôi không luận
Dáng đẹp eo thon…chớ có bình
Rượu vít vài chai ….eo mẹ hãi
Bia tu chục cốc….ối em kinh
Signature: Em Nắng quái em làm ta cháy mất
Và điều ấy ta tin là có thật
Em một mình đốt cháy cả mùa thu
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to Nắng quái For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (05-07-11), Bùi Thúy Mùi (06-06-21), Cá chuồn (07-06-21), CM4Q (05-07-11), hoatigon208410 (05-07-11), Lữ Khách (05-07-11), phale (05-07-11), pumanew (05-07-11), tra sua (05-07-11), VỀ MIỀN TRUNG (05-07-11)
  #5  
Cũ 05-07-11, 04:59 PM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

công nhận là các "họa sĩ" vẽ chưn dung "chị Moon " xinh thật đấy,
làm bmx ghen tị mất rồi
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
CM4Q (05-07-11), hoatigon208410 (05-07-11), phale (05-07-11), pumanew (05-07-11), Thành Phạm (31-10-15), tra sua (05-07-11), VỀ MIỀN TRUNG (05-07-11)
  #6  
Cũ 05-07-11, 07:06 PM
MoonRiver MoonRiver đang ẩn
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 2.274
Thanks: 2.051
Thanked 10.302 Times in 2.200 Posts
Mặc định

Chân dung "chị" Mun

Thấp thoáng sông trăng một bóng hình
Tên người đã đẹp dáng càng xinh
Cầm kỳ thi họa... không cần thử
Đức hạnh công dung... khỏi phải bình
Duyên dáng nụ cười trông thích gớm
Ngọt ngào giọng nói thấy yêu kinh
Việc nhà việc nước chu toàn cả
Của hiếm nên đang lắm gã rình...

PL 5.7.2011



Moon nè

Mới gặp trông Mun chả giống hình
Tươi cười ỏn ẻn rõ là xinh
Chân dài ngực nở….thôi không luận
Dáng đẹp eo thon…chớ có bình
Rượu vít vài chai ….eo mẹ hãi
Bia tu chục cốc….ối em kinh
Ngày ba bữa nhậu say nghiêng ngả
Ấy vậy mà đêm vẫn khoái rình

LK 5.7.11

Hế hế, em chạy thoai


TRĂNG EM...

Ghép gộp đâu ra một tấm hình
Nào tàn lại đẹp, thế còn xinh
Quỳnh tô dáng ngọc...nom bằng hũ
Khách tả eo thon...ngó tựa bình
Một tháng nên trăng nhìn thích...vãi
Đôi ngày thế nguyệt ngó yêu...kinh
Đâu như mấy dãy đèn đo đỏ
Cứ sáng quanh năm chả đứa rình

MR 5.7.2011


Signature:


Lần sửa cuối bởi CM4Q; 11-07-11 lúc 03:27 AM Lý do: Sửa bài PL
Trả lời với trích dẫn
The Following 12 Users Say Thank You to MoonRiver For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (06-07-11), Bùi Thúy Mùi (06-06-21), Cá chuồn (06-07-11), CM4Q (05-07-11), hoatigon208410 (05-07-11), Lữ Khách (05-07-11), Nhím con (06-07-11), phale (06-07-11), pumanew (05-07-11), Thành Phạm (31-10-15), tra sua (05-07-11), VỀ MIỀN TRUNG (05-07-11)
  #7  
Cũ 05-07-11, 10:05 PM
Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
VỀ MIỀN TRUNG VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
CM Nhị Thập Tam Khôi
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cam Ranh - Khánh Hoà
Bài gửi: 2.677
Thanks: 6.464
Thanked 9.914 Times in 2.589 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới VỀ MIỀN TRUNG
Mặc định

Chân dung "chị" Mun

Thấp thoáng sông trăng một bóng hình
Tên người đã đẹp dáng càng xinh
Cầm kỳ thi họa... không cần thử
Đức hạnh công dung... khỏi phải bình
Duyên dáng nụ cười trông thích gớm
Ngọt ngào giọng nói thấy yêu kinh
Việc nhà việc nước chu toàn cả
Của hiếm nên đang lắm gã rình...

PL 5.7.2011


Moon nè

Mới gặp trông Mun chả giống hình
Tươi cười ỏn ẻn rõ là xinh
Chân dài ngực nở….thôi không luận
Dáng đẹp eo thon…chớ có bình
Rượu vít vài chai ….eo mẹ hãi
Bia tu chục cốc….ối em kinh
Ngày ba bữa nhậu say nghiêng ngả
Ấy vậy mà đêm vẫn khoái rình

LK 5.7.11

Hế hế, em chạy thoai


TRĂNG EM...

Ghép gộp đâu ra một tấm hình
Nào tàn lại đẹp, thế còn xinh
Quỳnh tô dáng ngọc...nom bằng hũ
Khách tả eo thon...ngó tựa bình
Một tháng nên trăng nhìn thích...vãi
Đôi ngày thế nguyệt ngó yêu...kinh
Đâu như mấy dãy đèn đo đỏ
Cứ sáng quanh năm chả đứa rình

MR 5.7.2011




NGÂN HẰNG
(Tặng bé Mun hay ăn bún me)

Ngày đêm tất bật chửa kỳ hình
Dám hỏi “Ngân Hằng” có đẹp xinh?
Xuân Hạ Thu Đông… chừng khó tránh
Đào Lan Cúc Trúc…thật nan bình
Vai bè ngực phẳng toàn thông ống
Tuổi lớn chân dài vẫn bế kinh
Ngựa cỡi voi trèo thôi đủ thứ
Nhưng riêng khoản ấy lại đang rình.

VMT 05/07/2011

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 11-07-11 lúc 03:26 AM Lý do: Sửa bài PL
Trả lời với trích dẫn
The Following 12 Users Say Thank You to VỀ MIỀN TRUNG For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (06-07-11), Bùi Thúy Mùi (06-06-21), Cá chuồn (06-07-11), CM4Q (05-07-11), hoatigon208410 (05-07-11), Lữ Khách (06-07-11), MoonRiver (06-07-11), Nhím con (06-07-11), phale (06-07-11), pumanew (05-07-11), Thành Phạm (31-10-15), tra sua (05-07-11)
  #8  
Cũ 06-07-11, 02:00 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Chân dung "chị" Mun

Thấp thoáng sông trăng một bóng hình
Tên người đã đẹp dáng càng xinh
Cầm kỳ thi họa... không cần thử
Đức hạnh công dung... khỏi phải bình
Duyên dáng nụ cười trông thích gớm
Ngọt ngào giọng nói thấy yêu kinh
Việc nhà việc nước chu toàn cả
Của hiếm nên đang lắm gã rình...

PL 5.7.2011



Moon nè

Mới gặp trông Mun chả giống hình
Tươi cười ỏn ẻn rõ là xinh
Chân dài ngực nở….thôi không luận
Dáng đẹp eo thon…chớ có bình
Rượu vít vài chai ….eo mẹ hãi
Bia tu chục cốc….ối em kinh
Ngày ba bữa nhậu say nghiêng ngả
Ấy vậy mà đêm vẫn khoái rình

LK 5.7.11

Hế hế, em chạy thoai


TRĂNG EM...

Ghép gộp đâu ra một tấm hình
Nào tàn lại đẹp, thế còn xinh
Quỳnh tô dáng ngọc...nom bằng hũ
Khách tả eo thon...ngó tựa bình
Một tháng nên trăng nhìn thích...vãi
Đôi ngày thế nguyệt ngó yêu...kinh
Đâu như mấy dãy đèn đo đỏ
Cứ sáng quanh năm chả đứa rình

MR 5.7.2011




NGÂN HẰNG
(Tặng bé Mun hay ăn bún me)

Ngày đêm tất bật chửa kỳ hình
Dám hỏi “Ngân Hằng” có đẹp xinh?
Xuân Hạ Thu Đông… chừng khó tránh
Đào Lan Cúc Trúc…thật nan bình
Vai bè ngực phẳng toàn thông ống
Tuổi lớn chân dài vẫn bế kinh
Ngựa cỡi voi trèo thôi đủ thứ
Nhưng riêng khoản ấy lại đang rình.

VMT 05/07/2011



Vẽ tiếp

Dung nhan quả thực đẹp hơn hình
Trời đãi cho người giỏi lại xinh
Cờ, bạc, rượu, chè... hai mắt nhắm
Tiền, cơm, áo, gạo... một tay bình
Nguyệt viên sức góp ra bài vở
Cổ Mộ tâm dồn viết kệ kinh
Biết mấy chàng mơ nàng chửa gật
Lầu sen cửa khép kệ ai rình...

PL 6.7.11

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 11-07-11 lúc 03:26 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (06-07-11), Bùi Thúy Mùi (06-06-21), Cá chuồn (06-07-11), hoatigon208410 (06-07-11), mimosa (06-07-11), Nhím con (06-07-11), Thành Phạm (31-10-15), tra sua (06-07-11), VỀ MIỀN TRUNG (06-07-11)
  #9  
Cũ 06-06-21, 04:33 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Talking cơm nguội phơi khô...

Chân dung "chị" Mun

Thấp thoáng sông trăng một bóng hình
Tên người đã đẹp dáng càng xinh
Cầm kỳ thi họa... không cần thử
Đức hạnh công dung... khỏi phải bình
Duyên dáng nụ cười trông thích gớm
Ngọt ngào giọng nói thấy yêu kinh
Việc nhà việc nước chu toàn cả
Của hiếm nên đang lắm gã rình...

PL 5.7.2011

Trăng tàn...

Đáy nước như gương lộng rõ hình
Trăng tàn chếch bóng hỏi còn xinh
Mày thanh mắt liễu ...không lời phẩm
Dáng ngọc tay sen ... hết chữ bình
Yểu điệu đài trang ... nhìn phát oải
Nhu mì thục nữ ... ngó mà kinh
Trầm luân bể khổ tròn rồi khuyết
Cái chữ oan khiên mãi rập rình

QN
5/7/2011

@ "Chị Mun" đừng chém... Quái nghen


Moon nè

Mới gặp trông Mun chả giống hình
Tươi cười ỏn ẻn rõ là xinh
Chân dài ngực nở….thôi không luận
Dáng đẹp eo thon…chớ có bình
Rượu vít vài chai ….eo mẹ hãi
Bia tu chục cốc….ối em kinh
Ngày ba bữa nhậu say nghiêng ngả
Ấy vậy mà đêm vẫn khoái rình

LK 5.7.11

Hế hế, em chạy thoai


TRĂNG EM...

Ghép gộp đâu ra một tấm hình
Nào tàn lại đẹp, thế còn xinh
Quỳnh tô dáng ngọc...nom bằng hũ
Khách tả eo thon...ngó tựa bình
Một tháng nên trăng nhìn thích...vãi
Đôi ngày thế nguyệt ngó yêu...kinh
Đâu như mấy dãy đèn đo đỏ
Cứ sáng quanh năm chả đứa rình

MR 5.7.2011




NGÂN HẰNG
(Tặng bé Mun hay ăn bún me)

Ngày đêm tất bật chửa kỳ hình
Dám hỏi “Ngân Hằng” có đẹp xinh?
Xuân Hạ Thu Đông… chừng khó tránh
Đào Lan Cúc Trúc…thật nan bình
Vai bè ngực phẳng toàn thông ống
Tuổi lớn chân dài vẫn bế kinh
Ngựa cỡi voi trèo thôi đủ thứ
Nhưng riêng khoản ấy lại đang rình.

VMT 05/07/2011


Đợi trăng...

Chờ khi ả nguyệt hiện nguyên hình
Cái mặt xoe tròn ngó cũng xinh
Xõa tóc đùa mây vờn hạnh phúc
Lùa tay vẫy gió gọi an bình
" Đào tơ " giọng thốt liền run rẩy
" Liễu yếu " trời gầm bỗng thất kinh
Một bữa tròn vành người ảo vọng
Tàn đêm khuất dạng tiếc công rình

QN
6/7/2011


Vẽ tiếp

Dung nhan quả thực đẹp hơn hình
Trời đãi cho người giỏi lại xinh
Cờ, bạc, rượu, chè... hai mắt nhắm
Tiền, cơm, áo, gạo... một tay bình
Nguyệt viên sức góp ra bài vở
Cổ Mộ tâm dồn viết kệ kinh
Biết mấy chàng mơ nàng chửa gật
Lầu sen cửa khép kệ ai rình...

PL 6.7.11
Signature:
" When one door closes, another opens "

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 07-06-21 lúc 12:45 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (06-06-21), Cá chuồn (07-06-21), nguyenxuan (06-06-21), Nhím con (07-06-21)
  #10  
Cũ 07-06-21, 06:12 AM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi CM4Q Xem bài viết

Đợi trăng...

Chờ khi ả nguyệt hiện nguyên hình
Cái mặt xoe tròn ngó cũng xinh
Xõa tóc đùa mây vờn hạnh phúc
Lùa tay vẫy gió gọi an bình
" Đào tơ " sấm nổ liền hoảng loạn
" Liễu yếu " trời gầm bỗng thất kinh
Một bữa tròn vành người ảo vọng
Tàn đêm khuất dạng tiếc công rình

QN
6/7/2011


]
Ủa, bài này hình như có câu thất luật phải ko cô 4?
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
CM4Q (07-06-21), nguyenxuan (07-06-21), Nhím con (07-06-21)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:13 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.