NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Lang thang

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 18-06-10, 10:23 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định Lang thang

Bên hồ đuổi hạc tiếu du ca
Rót rượu ṃ tôm giỡn tớ ta
Khói sóng thanh long vờn ẩn hiện
Mưa rừng bạch hổ thoáng gần xa
Chiều tà cánh nhạn mây lồng bóng
Nắng xế lưng trâu nước đậm trà
Gió quyện hương thầm say mắt phượng
Đàn thơ xướng nguyệt dế buông khà
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
Cá chuồn (21-06-10), CM4Q (20-06-10), phale (10-07-10), Thành Phạm (14-01-15)
  #2  
Cũ 10-07-10, 04:33 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Vườn xanh tóc rối gió reo ca
Bóng gấm ao nhung cảnh níu ta
Sắc thắm chen hoa tranh sau trước
Ḍng trong cuốn đá đấu gần xa
Hương gieo thánh thót ngầm tơ liễu
Ảnh đọng miên man thoảng vị trà
Tiếu táo ngâm nga dăm bảy chữ
Phong lưu lữ khách khẻ buông khà
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
CM4Q (05-10-10), Nhím con (11-07-10), phale (10-07-10), Thành Phạm (14-01-15)
  #3  
Cũ 10-07-10, 04:37 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi langthangkhach Xem bài viết
Vườn xanh tóc rối gió reo ca
Bóng gấm ao nhung cảnh níu ta
Sắc thắm chen hoa tranh sau trước
Ḍng trong cuốn đá đấu gần xa
Hương gieo thánh thót ngầm tơ liễu
Ảnh đọng miên man thoảng vị trà
Tiếu táo ngâm nga dăm bảy chữ
Phong lưu lữ khách khẻ buông khà
Ui, lăo Lang... lạc chốn nào hôm nay mới về nhà thăm PL dzị?
PL vẫn thích đọc những ḍng thơ tung tẩy này của anh mà anh th́ cứ như mây gió í nhỉ?
Chúc anh cuối tuần dzui nhe.

p/s: Nể tốc độ làm thơ của anh.
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (05-10-10), Thành Phạm (14-01-15)
  #4  
Cũ 10-07-10, 04:42 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Ui, lăo Lang... lạc chốn nào hôm nay mới về nhà thăm PL dzị?
PL vẫn thích đọc những ḍng thơ tung tẩy này của anh mà anh th́ cứ như mây gió í nhỉ?
Chúc anh cuối tuần dzui nhe.

p/s: Nể tốc độ làm thơ của anh.
Lâu lâu lếu láo một chút thôi chứ tài cán ǵ đâu. Tranh thủ làm một bài để gọi là cho có với người ta, hihi.
Mượn 2 câu thơ của ông Nguyễn Công Trứ
Rắp mượn điền viên vui tuế nguyệt
Trót đem thân thế hẹn tang bồng
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
CM4Q (05-10-10), phale (10-07-10), Thành Phạm (14-01-15)
  #5  
Cũ 10-07-10, 04:50 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi langthangkhach Xem bài viết
Lâu lâu lếu láo một chút thôi chứ tài cán ǵ đâu. Tranh thủ làm một bài để gọi là cho có với người ta, hihi.
Mượn 2 câu thơ của ông Nguyễn Công Trứ
Rắp mượn điền viên vui tuế nguyệt
Trót đem thân thế hẹn tang bồng
Hơ hơ..cho có với người ta mới ghê...
Anh bỗng dưng...khiêm tốn...
PL ngại quá hà...
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (05-10-10), Thành Phạm (14-01-15)
  #6  
Cũ 10-07-10, 11:33 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi langthangkhach Xem bài viết
Bên hồ đuổi hạc tiếu du ca
Rót rượu ṃ tôm giỡn tớ ta
Khói sóng thanh long vờn ẩn hiện
Mưa rừng bạch hổ thoáng gần xa
Chiều tà cánh nhạn mây lồng bóng
Nắng xế lưng trâu nước đậm trà
Gió quyện hương thầm say mắt phượng
Đàn thơ xướng nguyệt dế buông khà
Phong trần nhẹ bước ngắm oanh ca
Mắt ngắm chàng cua rượu uống ta
Cảnh bụt đuôi công ôm mộng ẩn
Vườn tiên vẩy chép ấp mơ xa
Giang hồ lạc nhạn đường xanh liễu
Bị gậy trầm ngư ngơ nguyệt trà
Đuốc dựng dơi tranh bay loạn ảnh
Đàn buông ếch xướng gió ru khà
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
CM4Q (05-10-10), phale (06-10-10), Thành Phạm (14-01-15)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:33 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.