NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Bập bẹ... tám câu!

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #11  
Cũ 29-08-10, 07:02 AM
Avatar của Nguyễn Thị AP
Nguyễn Thị AP Nguyễn Thị AP đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Đến từ: h́nh như là Huế...
Bài gửi: 87
Thanks: 181
Thanked 220 Times in 78 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Sa Thạch Xem bài viết
Học tṛ Thầy Nhím
Tè le khắp nơi
Thập tḥ hở kín
Sao giống như Tôi

Chơi nhiều hơn học
Thầy Nhím khóc hoài
V́ tṛ châm chọc
Đi dụ Thầy yêu

Dạ ST cũng học tṛ thầy Nhím, sang nhà bạn gật chào AP, chúc AP vui ở NV nhé
Xin cám ơn nhiều
Đồng môn ghé cửa
Thạch Sa nhen lửa
Bao trái tim gầy

Xin được vỗ tay
Một tràng thán phục
Và thêm lời chúc
Khỏe bước đường dài...

Nguyễn Thị AP
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Nguyễn Thị AP For This Useful Post:
Huyzozo (30-08-10), phale (29-08-10), Sa Thạch (29-08-10)
  #12  
Cũ 29-08-10, 07:03 AM
Avatar của Nguyễn Thị AP
Nguyễn Thị AP Nguyễn Thị AP đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Đến từ: h́nh như là Huế...
Bài gửi: 87
Thanks: 181
Thanked 220 Times in 78 Posts
Mặc định



Đành…

Cơn mưa chiều vội quá
Xóa đi bước hẹn ḥ
Nỗi buồn gác tṛn vo
Chao nghiêng bờ vai đói

Niềm vui chưa kịp gói
Lững thững phố lên đèn
Có một lối chưa quen
Ngập ngừng tay vin cửa…

Nguyễn Thị AP
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Nguyễn Thị AP For This Useful Post:
Huyzozo (30-08-10), kehotro (29-08-10), Lữ Khách (30-08-10), phale (29-08-10), Sa Thạch (29-08-10)
  #13  
Cũ 30-08-10, 07:06 AM
Avatar của Nguyễn Thị AP
Nguyễn Thị AP Nguyễn Thị AP đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Đến từ: h́nh như là Huế...
Bài gửi: 87
Thanks: 181
Thanked 220 Times in 78 Posts
Mặc định



Xin…

Đèo nhau một quăng đường
Trái nhớ mọc cành thương
Em vấn vương ngày tháng
Xem ra cũng lẽ thường

Sao giận dỗi ngày xưa
Bôi xóa mấy cho vừa
Chia tay chừng quá đủ
Vội ǵ thả gió mưa…

Nguyễn Thị AP
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Nguyễn Thị AP For This Useful Post:
Huyzozo (30-08-10), kehotro (30-08-10), Lữ Khách (30-08-10), phale (30-08-10)
  #14  
Cũ 30-08-10, 10:47 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nguyễn Thị AP Xem bài viết


Xin…

Đèo nhau một quăng đường
Trái nhớ mọc cành thương
Em vấn vương ngày tháng
Xem ra cũng lẽ thường

Sao giận dỗi ngày xưa
Bôi xóa mấy cho vừa
Chia tay chừng quá đủ
Vội ǵ thả gió mưa…

Nguyễn Thị AP

Cho..

Cho nhau một nẻo đường
Viết chưa tṛn chữ thương
Vần thơ dang dở đó
Giọt mực rơi vô thường

T́m đâu nữa ngày xưa
Nói làm sao cho vừa
Nh́n nhau hờ hững quá
Mưa ngoài trời.. ôi mưa...

PL 30.8.10

PL họa đôi ḍng với chị. Những bài thơ của chị tuy ngắn mà sâu... Chúc chị luôn nhiều thi hứng!
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
kehotro (30-08-10), Nguyễn Thị AP (30-08-10)
  #15  
Cũ 30-08-10, 11:18 AM
Avatar của Nguyễn Thị AP
Nguyễn Thị AP Nguyễn Thị AP đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Đến từ: h́nh như là Huế...
Bài gửi: 87
Thanks: 181
Thanked 220 Times in 78 Posts
Mặc định




Xin…

Đèo nhau một quăng đường
Trái nhớ mọc cành thương
Em vấn vương ngày tháng
Xem ra cũng lẽ thường

Sao giận dỗi ngày xưa
Bôi xóa mấy cho vừa
Chia tay chừng quá đủ
Vội ǵ thả gió mưa…

Nguyễn Thị AP



Cho..

Cho nhau một nẻo đường
Viết chưa tṛn chữ thương
Vần thơ dang dở đó
Giọt mực rơi vô thường

T́m đâu nữa ngày xưa
Nói làm sao cho vừa
Nh́n nhau hờ hững quá
Mưa ngoài trời.. ôi mưa...

PL 30.8.10



Mưa…

Chỉ có một con đường
Sao anh rẽ lối thương
Em vấp lề buồn tủi
Xót đau chẳng ai thường

Len lén thuở xa xưa
Về ôm giấc mộng vừa
Nắng vàng chưa ghé kịp
Hiên nhà đă rắc mưa…

Nguyễn Thị AP

Cám ơn Pha Lê nha, AP đang ḅ từng lớp theo Thầy Nhím... lấp ló "Góc nhỏ Pha Lê" hoài nhưng chưa dám họa - mới trần ngâm 5 chữ thôi hà -
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nguyễn Thị AP For This Useful Post:
kehotro (30-08-10), phale (30-08-10)
  #16  
Cũ 30-08-10, 07:56 PM
Avatar của Nguyễn Thị AP
Nguyễn Thị AP Nguyễn Thị AP đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Đến từ: h́nh như là Huế...
Bài gửi: 87
Thanks: 181
Thanked 220 Times in 78 Posts
Mặc định


Thăm…

Em về thăm phố cũ
Khi gió gởi mưa sang
Hàng cây buồn mấy thuở
Chưa khoe kịp lá vàng

Lưu bút giở từng trang
Trường xưa dăm bảy đứa
Kỷ niệm cứ giăng hàng
Biết hôm nào khép cửa…

Nguyễn Thị AP
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nguyễn Thị AP For This Useful Post:
kehotro (30-08-10), phale (31-08-10)
  #17  
Cũ 31-08-10, 06:43 AM
Avatar của Nguyễn Thị AP
Nguyễn Thị AP Nguyễn Thị AP đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Đến từ: h́nh như là Huế...
Bài gửi: 87
Thanks: 181
Thanked 220 Times in 78 Posts
Mặc định



Nhú…

Thiên An chiều nắng nhẹ
Tóc ủ mộng vai mềm
Lời yêu thương bập bẹ
Trời đất ngọt ngào thêm

Con mắt biết t́m đêm
Bờ môi chờ ấm nụ
Ngày tháng dạo êm đềm
Trên cỏ xanh vừa nhú…

Nguyễn Thị AP
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nguyễn Thị AP For This Useful Post:
kehotro (01-09-10), phale (31-08-10)
  #18  
Cũ 31-08-10, 06:43 AM
Avatar của Nguyễn Thị AP
Nguyễn Thị AP Nguyễn Thị AP đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Đến từ: h́nh như là Huế...
Bài gửi: 87
Thanks: 181
Thanked 220 Times in 78 Posts
Mặc định




Rời…

Người xưa không trở lại
Lối cũ ngẩn ngơ sầu
Hàng cây buồn lặng tiếng
Vất vưởng nhạc buông câu

Đêm về nắng ở đâu
Trăng gầy xa tít tắp
Vật vờ ngọn nến chong
Chiếu chăn hờ hững đắp…

Nguyễn Thị AP
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nguyễn Thị AP For This Useful Post:
kehotro (31-08-10), phale (31-08-10)
  #19  
Cũ 01-09-10, 06:57 AM
Avatar của Nguyễn Thị AP
Nguyễn Thị AP Nguyễn Thị AP đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Đến từ: h́nh như là Huế...
Bài gửi: 87
Thanks: 181
Thanked 220 Times in 78 Posts
Mặc định




Ngọt…

Nhà ai ở ngoại thành
Lối nhỏ chạy ṿng quanh
Ngơ trước hoa đan cửa
Vườn sau quả trĩu cành
Môi ngoan vừa chớm đỏ
Mộng thắm đă ươm xanh
Hạnh phúc choàng vai ngủ
Hồn nhiên một giấc lành

Nguyễn Thị AP
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nguyễn Thị AP For This Useful Post:
kehotro (01-09-10), phale (01-09-10)
  #20  
Cũ 02-09-10, 06:32 AM
Avatar của Nguyễn Thị AP
Nguyễn Thị AP Nguyễn Thị AP đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Đến từ: h́nh như là Huế...
Bài gửi: 87
Thanks: 181
Thanked 220 Times in 78 Posts
Mặc định




Đêm…

Giọt nắng c̣n chưa ghé ngơ
Cơn mưa đă rụng bên thềm
Như ḥa cùng tiếng kinh đêm
Thủ thỉ rót vào hơi gió

Mùa sang trăng nhạt đi rồi
Mây xám về giăng lối cũ
Chăn gối hững hờ giấc ngủ
Chong đèn úp mặt ḿnh tôi

Nguyễn Thị AP
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Nguyễn Thị AP For This Useful Post:
kehotro (02-09-10), phale (02-09-10), Sa Thạch (04-09-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:44 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.