NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ Nguyễn Vĩnh An

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 27-09-10, 01:46 PM
Avatar của Nguyễn Vĩnh An
Nguyễn Vĩnh An Nguyễn Vĩnh An đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 10
Thanks: 1
Thanked 23 Times in 9 Posts
Post Thơ Nguyễn Vĩnh An

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Vĩnh An
Bút danh: Nguyễn Vĩnh An
Năm sinh: 1991
Quê quán: Hải Phòng
Sinh quán: Thành phố Hồ Chí Minh
Nghề nghiệp: Sinh viên

Lần sửa cuối bởi Nguyễn Vĩnh An; 29-09-10 lúc 09:54 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Nguyễn Vĩnh An For This Useful Post:
Cá chuồn (27-09-10), CM4Q (27-09-10), Lữ Khách (27-09-10), muoitieu_hn102 (28-09-10), Nhím con (01-10-10), phale (27-09-10)
  #2  
Cũ 27-09-10, 01:49 PM
Avatar của Nguyễn Vĩnh An
Nguyễn Vĩnh An Nguyễn Vĩnh An đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 10
Thanks: 1
Thanked 23 Times in 9 Posts
Post Mưa

Mưa

Hạt mưa rơi tí tách
Trên mái tôn nhà ai
Hạt mưa rơi trên vai
Tôi bồi hồi nhớ lại...

Ba tháng mười hai ấy,
Mađagui - Lâm Đồng,
Tôi cùng em chung bước
Trên chiếc cầu trong mưa

Hạt mưa rơi lưa thưa,
Trời cầu vồng bảy sắc,
Em và tôi cùng hứa
Nguyện măi măi bên nhau

Nhưng giờ em nơi đâu?
Trên chiếc cầu kỷ niệm
Trời cầu vồng bảy sắc
Giờ đây đă phai màu.

2008

Nguyễn Vĩnh An

Lần sửa cuối bởi Nguyễn Vĩnh An; 29-09-10 lúc 09:54 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Nguyễn Vĩnh An For This Useful Post:
Cá chuồn (27-09-10), CM4Q (27-09-10), Lữ Khách (27-09-10), Nhím con (01-10-10), phale (27-09-10)
  #3  
Cũ 28-09-10, 11:47 AM
Avatar của Nguyễn Vĩnh An
Nguyễn Vĩnh An Nguyễn Vĩnh An đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 10
Thanks: 1
Thanked 23 Times in 9 Posts
Post Cuộc đời

Cuộc đời

Cuộc đời quá khứ chẳng gì vui:
Đêm tối chìm sâu giấc ngủ vùi,
Kiếm sống công nhân mười mấy tiếng,
Gần cả ngày trời với nông dân,
Một ngày chỉ nghỉ vài ba tiếng,
Sức khỏe vì thế giảm liên miên.
Ấy thế mà đời chẳng cần biết,
Làm khổ người người biết bao nhiêu...

Cuộc đời hiện tại lắm gian truân:
Kẻ giàu, người khó cách nhau xa,
Trái tim con người đầy băng giá,
Lương tri che lấp bởi lòng tham,
Vật giá càng ngày càng tăng lên,
Khủng hoảng càng ngày càng rộng lớn...
Cuộc đời hiện tại sao buồn quá!
Phải chăng còn chút hi vọng nào?

Cuộc đời tương lai sẽ tươi sáng:
Mội trường cuộc sống sẽ sạch hơn,
Mọi người sẽ sống trong hạnh phúc,
Khoảng cách giàu nghèo sẽ không còn,
Mọi ngành nghề sẽ cùng phát triển,
Cuộc đời sẽ phủ kín màu xanh,
Mọi người sẽ chung một mục đích:
Giữ gìn ngôi nhà của chúng ta.

2008

Nguyễn Vĩnh An

Lần sửa cuối bởi Nguyễn Vĩnh An; 29-09-10 lúc 09:55 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nguyễn Vĩnh An For This Useful Post:
Nhím con (01-10-10), phale (28-09-10)
  #4  
Cũ 28-09-10, 01:15 PM
Avatar của Huyzozo
Huyzozo Huyzozo đang ẩn
CM Tam Thập Huy
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 490
Thanks: 2.447
Thanked 1.489 Times in 450 Posts
Mặc định

Vĩnh An c̣n trẻ mà có những vần thơ rất hay. Chúc bạn có nhiều sáng tác mới thành công nhé..
Signature:
X́ tin không x́ trét...hê hê
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Huyzozo For This Useful Post:
phale (28-09-10)
  #5  
Cũ 28-09-10, 03:12 PM
Avatar của Nguyễn Vĩnh An
Nguyễn Vĩnh An Nguyễn Vĩnh An đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 10
Thanks: 1
Thanked 23 Times in 9 Posts
Mặc định

Hi hi... Ḿnh làm thơ cũng thường thôi. Cám ơn bạn đă đọc thơ của ḿnh.
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Nguyễn Vĩnh An For This Useful Post:
phale (28-09-10)
  #6  
Cũ 29-09-10, 09:58 AM
Avatar của Nguyễn Vĩnh An
Nguyễn Vĩnh An Nguyễn Vĩnh An đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 10
Thanks: 1
Thanked 23 Times in 9 Posts
Post Thời tiết

Thời tiết

Sáng hôm qua mưa bão
Chiều hôm qua nắng vàng
Ngày hôm nay trời đẹp
Không nắng và không mưa

Bỗng một cơn mưa lớn
Làm tất cả đổi thay
Ngày hôm nay trời đẹp
Đã không còn hôm nay

Ngày mai trời nắng ấm
Hay trời lại mưa phùn
Ngày mai trời sẽ đẹp
Hay lại mưa bão bùng.

2008

Nguyễn Vĩnh An
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nguyễn Vĩnh An For This Useful Post:
Cá chuồn (29-09-10), Nhím con (01-10-10)
  #7  
Cũ 29-09-10, 10:05 AM
Avatar của Nothing
Nothing Nothing đang ẩn
CM Tam Thập Ngũ Dương Gia
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 627
Thanks: 713
Thanked 2.934 Times in 602 Posts
Mặc định

Thơ Vĩnh An h́nh tượng, trừu tượng và tưởng tượng nhiều quá, tuổi trẻ tài cao, cho Nothing cắp sách theo học nha Vĩnh An
Signature: Anh vẫn thế
Bao năm rồi vẫn vậy
Vẫn âm thầm
Vun đắp một mầm yêu
Vẫn lang thang
Lạc lối cuối mỗi chiều
Vẫn hoang hoải
Chờ em trong niềm nhớ
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Nothing For This Useful Post:
phale (29-09-10)
  #8  
Cũ 29-09-10, 10:41 AM
Avatar của Nguyễn Vĩnh An
Nguyễn Vĩnh An Nguyễn Vĩnh An đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 10
Thanks: 1
Thanked 23 Times in 9 Posts
Mặc định

Hi hi, thơ ḿnh chỉ là học tṛ của thơ mọi người mà thôi.
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Nguyễn Vĩnh An For This Useful Post:
phale (29-09-10)
  #9  
Cũ 29-09-10, 01:22 PM
Avatar của Nguyễn Vĩnh An
Nguyễn Vĩnh An Nguyễn Vĩnh An đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 10
Thanks: 1
Thanked 23 Times in 9 Posts
Post Tôc độ

Tốc độ

Dở không tốc độ chậm rì
Nhanh thì đã chắc có gì là hay
Chuyện Rùa và Thỏ đó đây
Chính là hiện thực hay đầy chiêm bao?

2008

Nguyễn Vĩnh An
Signature: Ḿnh tên là Nguyễn Vĩnh An
Xin chào các bạn Diễn đàn gần xa
Câu thơ đôi lúc thật thà
Viết xong mới biết đúng là yêu em!
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nguyễn Vĩnh An For This Useful Post:
Cá chuồn (29-09-10), phale (29-09-10)
  #10  
Cũ 30-09-10, 09:19 AM
Avatar của Nguyễn Vĩnh An
Nguyễn Vĩnh An Nguyễn Vĩnh An đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 10
Thanks: 1
Thanked 23 Times in 9 Posts
Post Cúp điện

Cúp điện

Ngày bảy tháng mười một,
Đang học hóa cô Toàn
Bỗng điện đèn phụt tắt
Mười chín giờ ba mươi

Ôi trời ơi! Cúp điện!
Tất cả đều tối thui.
Ôi trời ơi! Ma đến!
Vụt chạy cả ra ngoài

Sân trường màu đen thẫm
Một vầng trăng lưỡi liềm
Tỏa sân trường leo lét
Chen lẫn tiếng cười vui

Tôi về bằng xe buýt
Mười chín giờ bốn lăm,
Gặp người con gái lạ
Học sinh trường Marie

Em học lớp mười một
11TA2
Số thứ tự hăm bảy
Tên gọi là Thảo Nguyên

Tôi và em cùng chọn
Ngồi chung một chỗ ngồi
Chuyện trò vui thân mật
Như đã quen lâu rồi

Lúc tôi về, xuống trạm,
Giơ tay chào Thảo Nguyên
Thôi anh đi Nguyên nhé!
Duyên thì gặp lại anh!

2008

Nguyễn Vĩnh An
Signature: Ḿnh tên là Nguyễn Vĩnh An
Xin chào các bạn Diễn đàn gần xa
Câu thơ đôi lúc thật thà
Viết xong mới biết đúng là yêu em!
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nguyễn Vĩnh An For This Useful Post:
Mỹ Duyên (30-09-10), Nhím con (01-10-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:32 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.