NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc Thi Thơ Hưởng Ứng 1000 Năm Thăng Long-Hà Nội > Thơ Sưu Tầm
Nạp lại trang này Sưu Tầm

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 18-07-10, 05:48 PM
Avatar của Hạ Phượng
Hạ Phượng Hạ Phượng đang ẩn
CM Nhị Thập Cửu Trầm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Sài G̣n
Bài gửi: 469
Thanks: 1.940
Thanked 1.573 Times in 461 Posts
Mặc định Thăng Long - Hà Nội

Ai về xứ Bắc ta đi với
Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
Từ độ mang gươm đi mở cơi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long


(Nhớ Bắc - Huỳnh Văn Nghệ)

Lần sửa cuối bởi Hạ Phượng; 18-07-10 lúc 06:01 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Hạ Phượng For This Useful Post:
Nhím con (29-07-10), phale (19-07-10), VŨ AN (26-11-11)
  #2  
Cũ 18-07-10, 06:09 PM
Avatar của Hạ Phượng
Hạ Phượng Hạ Phượng đang ẩn
CM Nhị Thập Cửu Trầm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Sài G̣n
Bài gửi: 469
Thanks: 1.940
Thanked 1.573 Times in 461 Posts
Mặc định

Núi Tản, sông Lô vẫn núi sông
Bạc đầu c̣n được thấy Thăng Long
Ngh́n năm dinh thự thành quan lộ
Một dải tân thành lấp cố cung.


(Thăng Long 1 - Nguyễn Du - Quách Tấn dịch)
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Hạ Phượng For This Useful Post:
Nhím con (29-07-10), phale (19-07-10), VŨ AN (26-11-11)
  #3  
Cũ 18-07-10, 06:14 PM
Avatar của Hạ Phượng
Hạ Phượng Hạ Phượng đang ẩn
CM Nhị Thập Cửu Trầm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Sài G̣n
Bài gửi: 469
Thanks: 1.940
Thanked 1.573 Times in 461 Posts
Mặc định

Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo,
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương.


(Thăng Long Hoài Cổ - Bà Huyện Thanh Quan)
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Hạ Phượng For This Useful Post:
Nhím con (29-07-10), phale (19-07-10), VŨ AN (26-11-11)
  #4  
Cũ 18-07-10, 06:16 PM
Avatar của Hạ Phượng
Hạ Phượng Hạ Phượng đang ẩn
CM Nhị Thập Cửu Trầm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Sài G̣n
Bài gửi: 469
Thanks: 1.940
Thanked 1.573 Times in 461 Posts
Mặc định

Sáng chớm lạnh trong ḷng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.


(Đất Nước - Nguyễn Đ́nh Thi)
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Hạ Phượng For This Useful Post:
Nhím con (29-07-10), phale (19-07-10), VŨ AN (26-11-11)
  #5  
Cũ 18-07-10, 06:18 PM
Avatar của Hạ Phượng
Hạ Phượng Hạ Phượng đang ẩn
CM Nhị Thập Cửu Trầm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Sài G̣n
Bài gửi: 469
Thanks: 1.940
Thanked 1.573 Times in 461 Posts
Mặc định

Co ro đường sấu nhớ mùa
Sông Hồng đắp áo nằm mơ dáng Kiều
Hương đưa gió ngọt xiêu xiêu
Cánh đồng Hà Nội trắng điều nhớ nhung.


(Mùa Đông Hà Nội - Ngô Minh)
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Hạ Phượng For This Useful Post:
Nhím con (29-07-10), phale (19-07-10), VŨ AN (26-11-11)
  #6  
Cũ 18-07-10, 06:34 PM
Avatar của Hạ Phượng
Hạ Phượng Hạ Phượng đang ẩn
CM Nhị Thập Cửu Trầm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Sài G̣n
Bài gửi: 469
Thanks: 1.940
Thanked 1.573 Times in 461 Posts
Mặc định

Hà Nội ba mươi sáu phố phường
Ḷng chàng có để một tơ vương
Chàng qua chiều ấy qua chiều khác
Góp lại đường đi, vạn dặm đường.


(Hà Nội 36 Phố Phường - Nguyễn Bính)
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Hạ Phượng For This Useful Post:
Nhím con (29-07-10), phale (19-07-10), VŨ AN (26-11-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:51 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.