NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Gió Bụi 49
Nạp lại trang này Hạ Khúc

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 12-08-14, 05:33 AM
Avatar của Gió Bụi
Gió Bụi Gió Bụi đang ẩn
CM Tứ Thập Cửu Phong
 
Tham gia ngày: Jan 2014
Bài gửi: 133
Thanks: 924
Thanked 472 Times in 132 Posts
Mặc định Hạ Khúc


HẠ KHÚC
(thuận nghịch độc)


Ngày buông hạ đổ nắng hanh vàng
Thắm phượng hương nồng quyện tỏa lan
Say đắm nhuộm màu xanh sóng biển
Nhớ thương cài mộng trắng mây ngàn
Dày ân nghĩa trọn t́nh son sắt
Héo phận duyên gầy ư dở dang
Lay lắt nụ tàn hoa rữa nhụy
Bày giao cảm khúc vọng tơ đàn.

Đàn tơ vọng khúc cảm giao bày
Nhụy rữa hoa tàn nụ lắt lay
Dang dở ư gầy duyên phận héo
Sắt son t́nh trọn nghĩa ân dày
Ngàn mây trắng mộng cài thương nhớ
Biển sóng xanh màu nhuộm đắm say
Lan tỏa quyện nồng hương phượng thắm
Vàng hanh nắng đổ hạ buông ngày.

Gió Bụi
Signature: ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 21-12-14 lúc 07:33 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Gió Bụi For This Useful Post:
Cá chuồn (12-08-14), hoanggiao (17-01-15), Huyền Minh (13-08-14), kiều thành (12-08-14), Nắng Xuân (25-12-14), nguyenxuan (12-08-14), Nhím con (12-08-14), phale (05-09-14), Thành Phạm (23-08-14)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:00 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.