NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Thánh cũng về suối vàng

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 24-10-19, 05:21 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Thánh cũng về suối vàng

THÁNH CŨNG VỀ SUỐI VÀNG

Hắn tưởng giờ đây đă hoá rồng
Khinh người kẻ dốt kẻ c̣n nông
Khi th́ quẹo mỏ chê bầu rỗng
Lúc lại trề môi kháy rượu nồng
Miệng lưỡi điêu ngoa hồn tựa ống
Ngôn từ sắc nhọn chữ thành chông
Đời sao đẹp măi dù hoa mộng
Khản tiếng tàn hơi ắt vẹo mồng!

Nguyên Xuân
17/5/2019

"Ăn như rồng cuốn
Nói như rồng leo
Làm như mèo mửa."
(Thành ngữ)

http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post311025
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:05 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.