NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Ntd
Nạp lại trang này Ước Mơ Của Lá

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 01-02-12, 03:49 PM
Avatar của ntd
ntd ntd đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
Mặc định Ước Mơ Của Lá







Ước Mơ Của Lá
(ntd-mltn 586)

Mùa thu lá rụng ở trên rừng
Hỏi gió bao giờ mới chịu ngưng
Muốn khóc trong chiều mưa hạ đổ
Thèm say giữa đợt nắng xuân bừng
Hồn nhiên ngã chúi bên dòng cạn
Thoải mái rơi vèo cạnh vũng lưng
Nếu được thì xin cho đổi kiếp
Làm mây vượt biển, biết đâu chừng?

ntd

Signature: ... trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái gì đó thật lớn lao... có lẽ, đó là tình yêu... (ntd)
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to ntd For This Useful Post:
Giọt Mưa (01-02-12), hoabeodai (01-02-12), hoatigon208410 (01-02-12), minhlatiennu (01-02-12), Nhím con (01-02-12)
  #2  
Cũ 01-02-12, 06:34 PM
Giọt Mưa Giọt Mưa đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 145
Thanks: 205
Thanked 631 Times in 146 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi ntd Xem bài viết






Ước Mơ Của Lá
(ntd-mltn 586)

Mùa thu lá rụng ở trên rừng
Hỏi gió bao giờ mới chịu ngưng
Muốn khóc trong chiều mưa hạ đổ
Thèm say giữa đợt nắng xuân bừng
Hồn nhiên ngã chúi bên dòng cạn
Thoải mái rơi vèo cạnh vũng lưng
Nếu được thì xin cho đổi kiếp
Làm mây vượt biển, biết đâu chừng?

ntd

Thu đi lá lại rụng về rừng
Gió vẫn trêu đùa, chẳng muốn ngưng
Trở khẽ say mơ dòng nước cuộn
Nằm im gối mộng ánh trăng bừng
Niềm thương tách nhánh không tròn vẹn
Nỗi nhớ xa cành đã nửa lưng
Biết sắp qua mùa, thôi cứ vậy
Đành theo tạo hóa, cũng hay chừng



GM

Đọc bài thơ của bạn hay quá, nên GM họa lại một chút, mong là không ai chê GM nhé, (vì mình chưa hoàn chỉnh kiến thức căn bản về DL nên sẽ mắc rất nhiều lỗi, các cao thủ DL có đọc được cũng xí xóa cho cái tội lanh chanh của Mưa nhé)

Lần sửa cuối bởi Giọt Mưa; 02-02-12 lúc 09:37 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Giọt Mưa For This Useful Post:
hoabeodai (01-02-12), hoatigon208410 (01-02-12), Lan Hương (01-02-12), minhlatiennu (01-02-12), ntd (01-02-12)
  #3  
Cũ 01-02-12, 11:17 PM
Avatar của minhlatiennu
minhlatiennu minhlatiennu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 352
Thanks: 911
Thanked 1.193 Times in 323 Posts
Mặc định







Ước Mơ Của Lá
(ntd-mltn 586)

Mùa thu lá rụng ở trên rừng
Hỏi gió bao giờ mới chịu ngưng
Muốn khóc trong chiều mưa hạ đổ
Thèm say giữa đợt nắng xuân bừng
Hồn nhiên ngã chúi bên dòng cạn
Thoải mái rơi vèo cạnh vũng lưng
Nếu được thì xin cho đổi kiếp
Làm mây vượt biển, biết đâu chừng?

ntd



Thu đi lá lại rụng về rừng
Gió vẫn trêu đùa, chẳng muốn ngưng
Trở khẽ say mơ dòng nước cuộn
Nằm im gối mộng ánh trăng bừng
Niềm thương tách nhánh không tròn vẹn
Nỗi nhớ xa cành đã nửa lưng
Biết sắp qua mùa, thôi cứ vậy
Đành theo tạo hóa, cũng hay chừng


GM


Đọc bài thơ của bạn hay quá, nên GM họa lại một chút, mong là không ai chê GM nhé, (vì mình chưa hoàn chỉnh kiến thức căn bản về DL nên sẽ mắc rất nhiều lỗi, các cao thủ DL có đọc được cũng xí xóa cho cái tội lanh chanh của Mưa nhé)

Mơ Ước Của Ta
(ntd-mltn 587)
Ngọc Tiên


Màn sương vẫn đọng nhánh lan rừng
Ngọn suối rì rào hát chẳng ngưng
Bảng lảng mây che vầng nguyệt lặn
Lơ thơ nắng tỏa ánh dương bừng
Đàn ong hút mật bên triền dốc
Lũ én say mồi giữa khoảng lưng
Cảnh vật mùa xuân đầy ấm áp
Cho ta hạnh phúc đến vô chừng

Signature:
Tiên yêu Hoa Tím xinh xinh

Dù rằng Hoa Tím không tình với Tiên

Vẫn thương vẫn nhớ ngày đêm

Ôi Bông Hoa Tím của Tiên tuyệt vời.



Lần sửa cuối bởi minhlatiennu; 02-02-12 lúc 01:53 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to minhlatiennu For This Useful Post:
Giọt Mưa (02-02-12), hoabeodai (02-02-12), hoatigon208410 (02-02-12), Nhím con (02-02-12), ntd (01-02-12)
  #4  
Cũ 03-02-12, 11:16 PM
Avatar của ntd
ntd ntd đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
Mặc định







Ước Mơ Của Lá
(ntd-mltn 586)

Mùa thu lá rụng ở trên rừng
Hỏi gió bao giờ mới chịu ngưng
Muốn khóc trong chiều mưa hạ đổ
Thèm say giữa đợt nắng xuân bừng
Hồn nhiên ngã chúi bên dòng cạn
Thoải mái rơi vèo cạnh vũng lưng
Nếu được thì xin cho đổi kiếp
Làm mây vượt biển, biết đâu chừng?

ntd



Thu đi lá lại rụng về rừng
Gió vẫn trêu đùa, chẳng muốn ngưng
Trở khẽ say mơ dòng nước cuộn
Nằm im gối mộng ánh trăng bừng
Niềm thương tách nhánh không tròn vẹn
Nỗi nhớ xa cành đã nửa lưng
Biết sắp qua mùa, thôi cứ vậy
Đành theo tạo hóa, cũng hay chừng


GM


Đọc bài thơ của bạn hay quá, nên GM họa lại một chút, mong là không ai chê GM nhé, (vì mình chưa hoàn chỉnh kiến thức căn bản về DL nên sẽ mắc rất nhiều lỗi, các cao thủ DL có đọc được cũng xí xóa cho cái tội lanh chanh của Mưa nhé)

Mơ Ước Của Ta
(ntd-mltn 587)
Ngọc Tiên


Màn sương vẫn đọng nhánh lan rừng
Ngọn suối rì rào hát chẳng ngưng
Bảng lảng mây che vầng nguyệt lặn
Lơ thơ nắng tỏa ánh dương bừng
Đàn ong hút mật bên triền dốc
Lũ én say mồi giữa khoảng lưng
Cảnh vật mùa xuân đầy ấm áp
Cho ta hạnh phúc đến vô chừng




Ước Mơ Của Cỏ
(ntd-mltn 590)


Kìa như vạt cỏ úa ven rừng
Hết một vòng đời chửa muốn ngưng
Rạng sáng về mơ hương nắng tỏa
Đêm khuya nhuốm mộng lửa sao bừng
Chơi vơi gốc rễ nằm nghiêng ngọn
Rũ rượi thân mình đứng ngả lưng
Cố đẩy chồi xanh chen bóng rợp
Sinh con thế mẹ cũng nên chừng

ntd




Signature: ... trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái gì đó thật lớn lao... có lẽ, đó là tình yêu... (ntd)
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to ntd For This Useful Post:
Giọt Mưa (06-02-12), hoatigon208410 (03-02-12), minhlatiennu (03-02-12), Nhím con (04-02-12), phale (24-06-12)
  #5  
Cũ 03-02-12, 11:53 PM
Avatar của minhlatiennu
minhlatiennu minhlatiennu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 352
Thanks: 911
Thanked 1.193 Times in 323 Posts
Mặc định







Ước Mơ Của Lá
(ntd-mltn 586)

Mùa thu lá rụng ở trên rừng
Hỏi gió bao giờ mới chịu ngưng
Muốn khóc trong chiều mưa hạ đổ
Thèm say giữa đợt nắng xuân bừng
Hồn nhiên ngã chúi bên dòng cạn
Thoải mái rơi vèo cạnh vũng lưng
Nếu được thì xin cho đổi kiếp
Làm mây vượt biển, biết đâu chừng?

ntd



Thu đi lá lại rụng về rừng
Gió vẫn trêu đùa, chẳng muốn ngưng
Trở khẽ say mơ dòng nước cuộn
Nằm im gối mộng ánh trăng bừng
Niềm thương tách nhánh không tròn vẹn
Nỗi nhớ xa cành đã nửa lưng
Biết sắp qua mùa, thôi cứ vậy
Đành theo tạo hóa, cũng hay chừng


GM


Đọc bài thơ của bạn hay quá, nên GM họa lại một chút, mong là không ai chê GM nhé, (vì mình chưa hoàn chỉnh kiến thức căn bản về DL nên sẽ mắc rất nhiều lỗi, các cao thủ DL có đọc được cũng xí xóa cho cái tội lanh chanh của Mưa nhé)

Mơ Ước Của Ta
(ntd-mltn 587)
Ngọc Tiên


Màn sương vẫn đọng nhánh lan rừng
Ngọn suối rì rào hát chẳng ngưng
Bảng lảng mây che vầng nguyệt lặn
Lơ thơ nắng tỏa ánh dương bừng
Đàn ong hút mật bên triền dốc
Lũ én say mồi giữa khoảng lưng
Cảnh vật mùa xuân đầy ấm áp
Cho ta hạnh phúc đến vô chừng




Ước Mơ Của Cỏ
(ntd-mltn 590)


Kìa như vạt cỏ úa ven rừng
Hết một vòng đời chửa muốn ngưng
Rạng sáng về mơ hương nắng tỏa
Đêm khuya nhuốm mộng lửa sao bừng
Chơi vơi gốc rễ nằm nghiêng ngọn
Rũ rượi thân mình đứng ngả lưng
Cố đẩy chồi xanh chen bóng rợp
Sinh con thế mẹ cũng nên chừng

ntd




Giấc Mơ
(ntd-mltn 591)
Ngọc Tiên


Thấm lạnh mưa khuya bởi gió rừng
Đang còn bão tạt chẳng buồn ngưng
Đường xa nhấp nhoáng tia trời giật
Phố vắng lung linh ánh điện bừng
Một sớm hoa tàn chua xót đủ
Bao chiều lá đổ đắng cay lưng
Tình như ảo mộng phù du quá
Để giấc mơ tan biến nửa chừng

Tiên và anh ntd rất vui khi GM ghé qua nhà, và cùng đồng cảm với bài thơ thật hay. Chúc GM luôn vui nhé!


Signature:
Tiên yêu Hoa Tím xinh xinh

Dù rằng Hoa Tím không tình với Tiên

Vẫn thương vẫn nhớ ngày đêm

Ôi Bông Hoa Tím của Tiên tuyệt vời.



Lần sửa cuối bởi minhlatiennu; 04-02-12 lúc 12:30 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to minhlatiennu For This Useful Post:
Giọt Mưa (04-02-12), hoatigon208410 (04-02-12), Nhím con (04-02-12), ntd (04-02-12), phale (24-06-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:31 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.