NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Ntd
Nạp lại trang này Thơ Giao Lưu

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #21  
Cũ 22-06-11, 04:12 PM
Avatar của ntd
ntd ntd đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
Mặc định

Muộn hết rồi!... (họa: Áo Xưa-Dp5)
(ntd-mltn 181)

Áo xưa (thơ ĐL dp)
Thơ Đường Luật - ntd - Trang 4 - Thư Hội Quán
Muộn hết rồi!... (thơ ĐL- ntd - Nguyệt Viên)
Thất Ngôn Bát Cú Vùng Trời Yêu Thương (thơ ĐL- Ntd) - Trang 5 - Sông Tình Yêu - Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Những giọt sương làm đẫm ướt môi
Nào còn ngọn lửa cháy trong tôi
Mưa không tưới gốc hoa không nở
Nước chẳng xuôi nguồn lá chẳng trôi
Thuở ấy đầu xanh hồn rạo rực
Giờ này tóc bạc dạ pha phôi
Xuân quên mất biệt tình ai đợi
Có lẽ thời gian muộn hết rồi!...

ntd



Ngang Qua Lối Cũ (họa: Như Vệt Nắng Phai-thơ Minh Tâm)
(ntd-mltn 182)

NHƯ VỆT NẮNG PHAI

Qua chốn cũ trong tôi vừa chợt
Kỷ niệm về nhắc lại ngày vui
Đã hóa thành gió thoảng mây trôi
Được xóa bởi cơn mưa mới tạnh

Kéo cổ áo môi còn tê lạnh
Mắt dõi nhìn chiếc lá thu rơi
Bỗng hiện về một cõi xa xôi
Ở đâu đó mảnh hồn lang bạt

Chiều hôm nay đất màu nâu nhạt
Gió lao xao gọi áng mây sầu
Trời u buồn xám những hạt ngâu
Vành trăng khuyết cúi đầu lặng lẽ

Tôi đã bước đi vào lối rẽ
Một con đường vắng vẻ hoang liêu
Các bức tường loang lổ xanh rêu
Thời gian nữa trở về cát bụi

ntd




Dẫu Muộn (họa: Ngày Tháng Quạnh Hiu-Dp5)
(ntd-mltn 183)

Ngọc Tiên

Ngày tháng quạnh hiu (thơ dl LHX)

Chẳng thể nào vơi nỗi nhớ này
Yêu thương trót đã một lần vay
Phù du điện ngọc xây càng vỡ
Ảo ảnh lâu đài dựng cũng bay
Lệ đắng môi kề trao giọt đắng
Tình cay má tựa nếm dòng cay
Tìm nhau dẫu muộn màng hương lửa
Giấc mộng hoang đường vẫn cứ say



Một Lần Say
(ntd-mltn 184)

Ngày tháng quạnh hiu (thơ dl LHX)

Làm sao níu được ánh trăng này
Giữ chặt bên người quyết hỏi vay
Vạn mảnh sầu trao mưa hạ đến
Muôn lời nhớ gửi gió thu bay
Bờ môi mặn bởi dòng châu mặn
Khóe mắt cay vì ngọn lửa cay
Trả nợ tình đời chưa thể hết
Trăm năm thức chỉ một lần say

ntd
Signature: ... trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái gì đó thật lớn lao... có lẽ, đó là tình yêu... (ntd)

Lần sửa cuối bởi ntd; 23-06-11 lúc 07:19 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to ntd For This Useful Post:
minhlatiennu (22-06-11), Nhím con (23-06-11)
  #22  
Cũ 22-06-11, 04:24 PM
Avatar của ntd
ntd ntd đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
Mặc định



Nấm Mồ Hoang
(ntd-mltn 185)

Nấm Mồ Hoang (thơ ĐL- ntd)
Thơ Đường Luật - ntd - Trang 4 - Thư Hội Quán
Nấm Mồ Hoang- thơ ntd - Nguyệt Viên

Một nấm mồ hoang ở cuối đường
Chôn đời lữ khách lạc tha hương
Hoa xin lễ cúng người vong mạng
Cỏ vấn khăn tang kẻ đoạn trường
Lãnh đạm yên nhìn mây giỡn núi
Vô tình lặng ngắm gió trêu sương
Đơn côi mãi đến ngày ly biệt
Bất chợt quên đi những chán chường

ntd




Giữ Mộng
(ntd-mltn 186)

Tương tư mộng....

Nước ở đâu làm mắt chợt cay
Đêm khuya thức trắng cũng chưa tày
Bài thơ nét chữ mình ôm giữ
Ngọn nến câu thề khói tỏa bay
Vụn nát tơ duyên nhưng chẳng đổi
Tan lìa hạnh phúc vẫn không thay
Xin cho uống một chung sầu nữa
Để cuộc đời còn biết tỉnh say

ntd


****





Vịnh Cửa Nhà
(ntd-mltn 187)

Vịnh Cửa Nhà (thơ ĐL- ntd)

Một chỗ ra vào của thế gian
Bên trong giữ vật báu ngàn vàng
Đêm vô khép lại phòng mưa tạt
Sáng mở banh rồi hưởng nắng chan
Rộng hẹp tùy người khoe của quý
To dài mặc sức giấu đồ sang
Xung quanh muốn đẹp viền hoa lá
Đám tiệc ngày vui lắm rộn ràng

ntd




Giữ Sơn Hà
(ntd-mltn 188)

Trông Về Quê Mẹ

Một cõi sơn hà ở phía Đông
Biên cương hải đảo nhói bên lòng
Xua hung ác giữ xanh rừng núi
Quét bạo tàn làm sạch nước sông
Trải mật pha ngời trang sử thắm
Phơi gan nhuộm rực đóa sen hồng
Thân này dẫu có tan đi nữa
Chiến địa xin thề chẳng tiếc công

ntd
Signature: ... trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái gì đó thật lớn lao... có lẽ, đó là tình yêu... (ntd)
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to ntd For This Useful Post:
minhlatiennu (22-06-11), Nhím con (23-06-11)
  #23  
Cũ 22-06-11, 04:27 PM
Avatar của ntd
ntd ntd đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
Mặc định


Cây Đu Đủ…Nhà của Tím!
(ntd-mltn 189)

**HOA CỎ VƯỜN TÍM** - Page 13

Mọc thẳng vươn mình tán lá xanh
Cây mềm rễ thích đất khô hanh
Mưa vừa cỏ ít hoa mau nở
Nước đủ phân nhiều quả lớn nhanh
Chẳng đợi người kêu nên đến trước
Không chờ kẻ gọi phải vây quanh
Chẻ ra thơm ngát mùi… đu đủ :lol:
Xúm xít ngồi ăn: “bổ, ngọt, lành”

ntd



Tiếng Nguyệt Cầm
(ntd-mltn 190)

Tương tư mộng 2

Nức nở đâu đây tiếng nguyệt cầm
Rơi từ chốn ảo thật xa xăm
Như than, giọng hát còn im lặng
Tựa trách, cung đàn mới khẽ ngâm
Lã chã sầu tư sai phím nhạc
Lao xao hoảng loạn lỗi thanh âm
Tơ quay quắt bỏ tình vương vấn
Lạnh lẽo đêm buồn gió rét căm

ntd





Vịnh Cửa Nhà
(ntd-mltn 187)

Vịnh Cửa Nhà (thơ ĐL- ntd)

Một chỗ ra vào của thế gian
Bên trong giữ vật báu ngàn vàng
Đêm vô khép lại phòng mưa tạt
Sáng mở banh rồi hưởng nắng chan
Rộng hẹp tùy người khoe của quý
To dài mặc sức giấu đồ sang
Xung quanh muốn đẹp viền hoa lá
Đám tiệc ngày vui lắm rộn ràng

ntd



****



Chiếc Cà Ràng (họa: Vịnh Cửa Nhà)
(ntd-mltn 191)
Ngọc Tiên

Vịnh Cửa Nhà (thơ ĐL- ntd)


Nhà nghèo chẳng cất đến nhiều gian
Chỉ vậy nhưng tôi quý tựa vàng
Tháng hạ xem trời tuôn nắng rải
Mùa thu hóng gió đổ mưa chan
Đêm khuya khỏi sợ người tham đến
Sáng sớm lo gì kẻ trộm sang
Một túp lều tranh vui đạm bạc
Không ga nấu cũng có cà ràng


****

Tựa Dây Ràng (họa: Vịnh Cửa Nhà)
(ntd-mltn 192)

Vịnh Cửa Nhà (thơ ĐL- ntd)

Nghèo tiền chẳng sợ mấy tên gian
Hai quả tim yêu đúng nghĩa vàng
Bữa nấu canh rau mời vợ húp
Hôm xào bắp cải giục chồng chan
Đâu tham của quý vì tôi khổ
Há phục người giàu bởi họ sang
Bão táp phong ba ngày mãi chặt
Sinh con đẻ cái tựa dây ràng

ntd

Signature: ... trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái gì đó thật lớn lao... có lẽ, đó là tình yêu... (ntd)

Lần sửa cuối bởi ntd; 23-06-11 lúc 09:26 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to ntd For This Useful Post:
minhlatiennu (22-06-11), Nhím con (23-06-11), tra sua (29-06-11)
  #24  
Cũ 24-06-11, 09:33 AM
Avatar của ntd
ntd ntd đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
Mặc định

Cứ Đổ Dầu
(họa Thân Ông lão-Thơ ĐL-Con Cóc-Tramaha)

(ntd-mltn 193)

Thân ông lão !

Chuyện ấy còn sung dẫu bạc đầu
Mỗi ngày phải có chẳng chờ lâu
Tình nồng nhỡ thiếu môi xanh lét
Rượu ấm vừa lưng mặt đỏ ngầu
Xuống chỗ xông hơi mòn gót ngựa
Lên bàn đấm bóp dãn da trâu
Vậy hoài mới khỏe nên chưa chết
Sắp cạn thì ta... cứ đổ dầu!...

ntd




Đồng Cảm
(ntd-mltn 194)
Ngọc Tiên

Mưa .... - Trang 83 - VĂN ĐÀN

Vì ai đồng cảm nỗi buồn
Nên mây đọng lại trút nguồn tương tư
Cho mưa cất giọng hò ru
Rót ngàn nỗi nhớ tình thu đến người
Tươi thêm ánh mắt nụ cười
Chẳng còn nữa những xa vời nhớ mong
Mưa về dịu mát cõi lòng
Bao phiền muộn cũng theo dòng cuốn trôi
Chiều nay ngắm hạt mưa rơi
Thương từng kỷ niệm một thời khó phai!





Anh Đã Đến
(ntd-mltn 195)
Ngọc Tiên

Trang Thơ Tình ^^ - Trang 52 - VĂN ĐÀN

Anh đã đến một ngày nhiều nắng ấm
Sưởi tim em lạnh giá đã bao ngày
Đem tình yêu nồng thắm những đắm say
Anh trao tặng ngọt ngào em mãi giữ

Ngôi tình ái anh là người chiếm ngự
Giấc mộng này đừng tắt vội trong đêm
Em muốn mình say mãi tiếng ru mềm
Và hạnh phúc vẫn còn nhau anh nhé!



Tình Yêu Duy Nhất
(ntd-mltn 196)
Ngọc Tiên

Tình Địch... - VĂN ĐÀN
Tình Yêu Duy Nhất
Tình Địch... - Sông Tình Yêu - Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Em đã yêu một tình yêu duy nhất
Dành cho anh nỗi nhớ đến tận cùng
Vầng trăng khuya lững lờ soi đáy nước
Khoảng lặng buồn vì vắng bạn tình chung

Những ngày qua mối tình mình đã bén
Trong tim em ngự trị đó là anh
Yêu mãi nhé! rồi giận hờn cũng mất
Xóa hoài nghi đổi lại tấm chân thành

Xin chớ để nỗi sầu ngăn rẽ lối
Người quay lưng, người mong mỏi từng chiều
Cho lệ ứa nghẹn ngào tim se thắt
Nhói từng cơn khi xa cách người yêu

Em đã yêu một tình yêu duy nhất
Gọi tên nhau trao thương nhớ tận cùng
Không lọc lừa cũng không hề giả dối
Trọn đời này giữ vẹn mối tình chung




Mối Tình Chung
(ntd-mltn 197)

Tình Địch... - VĂN ĐÀN
Tình Yêu Duy Nhất
Tình Địch... - Sông Tình Yêu - Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Điều bí ẩn trái tim là bậc nhất
Còn anh đây kẻ khám phá sau cùng
Như con thuyền bập bềnh trên sóng nước
Để đi tìm nguồn cội mối sầu chung

Ngọn lửa tình duyên mỗi ngày một bén
Sưởi cuộc đời, sưởi giá lạnh trong anh
Làn khói bốc cao nhanh rồi sẽ mất
Chút tàn tro cũng ấm tấc lòng thành

Bao giông tố toan ngăn đường cản lối
Ngọn gió ghen tính thổi tạt mây chiều
Tuyết rơi phủ mong cho hồn đau thắt
Chẳng tày nào bóp chết được tin yêu

Điều bí ẩn trái tim là bậc nhất
Anh yêu em đến hơi thở sau cùng
Nhịp đập này làm sao mà đập dối
Suốt cuộc đời giữ mãi khối tình chung

ntd
Signature: ... trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái gì đó thật lớn lao... có lẽ, đó là tình yêu... (ntd)
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to ntd For This Useful Post:
minhlatiennu (24-06-11), Nhím con (25-06-11), tra sua (29-06-11)
  #25  
Cũ 24-06-11, 09:44 AM
Avatar của ntd
ntd ntd đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
Mặc định

Tình Thơ
(ntd-mltn 198)

Chờ bạn thơ (DL-Tina)

Dẫu cách phương trời một ý thơ
Khiến ai thao thức mỗi đêm chờ
Lung linh nét chữ tìm hy vọng
Bảng lảng câu hò đợi ước mơ
Nghĩa cận chân tình luôn ngưỡng mộ
Người xa thật dạ mãi tôn thờ
Canh khuya day dứt cùng nhung nhớ
Biết ảo nhưng mà cứ vẩn vơ

ntd

****




Của Mạ Vàng (họa: Ôi Xinh Quá-Tramaha)
(ntd-mltn 199)

Ôi xinh quá ! He he

Những tưởng em xinh lại hóa chàng
Bên ngoài biểu lộ chút đài trang
Nhiều anh tỏ mắt còn lầm lẫn
Mấy kẻ mù đui chẳng ngó ngàng
Ngực lép lưng ong người ẻo lả
Môi dày vóc liễu tướng vênh vang
Xỏ tai nhuộm tóc khuyên ngà ngọc
Của quý nường đeo chỉ mạ vàng

ntd






Quả Bóng Bay
(ntd-mltn 200)

Quả Bóng Bay (thơ ĐL- ntd)

Ngước mặt lên kìa mấy quả ngon
Đung đưa trước gió thật căng tròn
Em xinh hí hửng khoe dài bự
Gái đẹp mơ màng ước nhỏ thon
Vạch lỗ bơm hơi to giống bưởi
Châm kim xả khí nhẹ hơn gòn
Cao su dẻo mượn làm da thịt
Nổ xẹp banh thôi chẳng sợ đòn

ntd
Signature: ... trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái gì đó thật lớn lao... có lẽ, đó là tình yêu... (ntd)
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to ntd For This Useful Post:
minhlatiennu (24-06-11), Nhím con (25-06-11), tra sua (29-06-11)
  #26  
Cũ 24-06-11, 10:12 AM
Avatar của ntd
ntd ntd đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
Mặc định



Nén Hương Tàn
(ntd-mltn 201)
Nén Hương Tàn (thơ ĐL- ntd)

Đóm lửa mờ căm sắp lụi tàn
Soi vào di ảnh đặt trên trang
Bay hương nhợt nhạt vòng hoa trắng
Tỏa khói xanh xao đám bụi vàng
Tiếng nguyện đừng sa chân địa ngục
Lời cầu chớ hụt bước nhân gian
Mình tre cháy rực do người đốt
Cuộc sống phù du quá bẽ bàng

ntd




Kẹo Singum
(họa Quả Bóng Bay-kỷ niệm 200)
(ntd-mltn 202)
Ngọc Tiên

Quả Bóng Bay (thơ ĐL- ntd)

Đưa vào một phát thiệt là ngon
Chóp chép liên tu miệng túm tròn
Mấy nhỏ ngồi nhai khen sắp nở
Dăm nàng đứng thổi bảo gần thon
Hương thơm chót lưỡi dường long nhãn
Vị ngọt bờ môi giống kẹo gòn
Một miếng còn thèm xin miếng nữa
Không cho cũng lấy dẫu ăn đòn




Khi Yêu
(họa Phiêu Dao-Tình Ơi-Thơ mltn-STY)
(ntd-mltn 203)
Ngọc Tiên

Tình Ơi! - Trang 2 - Sông Tình Yêu - Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Khi anh đã vướng yêu đương
Từng đêm trăn trở rồi thường ước ao
Trái tim thổn thức canh thâu
Nhớ về ai đó giọt sầu bỗng rơi
Đấy là tình cảm người ơi
Không tìm tự đến tuyệt vời tình si
Anh đừng tìm hiểu làm chi
Để rồi nhung nhớ sầu bi chữ tình...
Nếu thầm ôm giấc mơ xinh
Thì anh sẽ hiểu là mình tương tư!




Cái Thùng Rác (thơ- ntd)
(ntd-mltn 204)

Cái Thùng Rác (thơ- ntd)

Ta là ai? Muôn nổi buồn ôm lấy,
Thế gian này quét dọn thải ra đây.
Mỗi đêm về trơ trọi với hàng cây
Bầy chuột bọ, gậm sâu từng thớ thịt....

Ta là ai? Sống đời trong tối mịt...
Chứa hận sầu không chỉ của riêng ta
Chẳng cuộc tình, chẳng biết một bài ca...
Mang ô nhục nên người xa kẻ lánh!

Ta là ai? Có bao giờ né tránh?
Hứng đau thương, cặn bã chẳng ai giành
Giữ cho đời luôn mãi một màu xanh
Chờ đến lúc, thân tàn trong ngọn lửa!...

ntd




Thùng Rác
(họa: Cái Thùng Rác - thơ ntd)
(ntd-mltn 205)
Ngọc Tiên

Cái Thùng Rác (thơ- ntd)

Tên của ta là do người đặt lấy
Những dư thừa cặn bã vứt vào đây
Ôm nỗi buồn khi gió lộng tàng cây
Mặc mưa nắng làm xước trầy da thịt

Tìm một chút tình thương, sao mờ mịt
Bao khinh thường người ném hết vào ta
Dẫu phũ phàng nhưng nào có kêu ca
Ta nhận bẩn để bị người xa lánh

Đời cần ta nên không hề lẩn tránh
Dù thế gian lừa lọc với tranh giành
Giúp quanh người luôn sạch mát trong xanh
Là khi ấy ta hòa tan trong lửa

Signature: ... trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái gì đó thật lớn lao... có lẽ, đó là tình yêu... (ntd)

Lần sửa cuối bởi ntd; 24-06-11 lúc 10:32 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to ntd For This Useful Post:
minhlatiennu (24-06-11), Nhím con (25-06-11), tra sua (29-06-11)
  #27  
Cũ 24-06-11, 10:34 AM
Avatar của ntd
ntd ntd đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
Mặc định

Nắng là Em!
(họa: Nắng Và Em-Tiêu Ly Biệt-thơ Tramaha)
(ntd-mltn 206)

Nắng và em !

Nắng giận chiều qua chẳng ngó ngàng
Nắng hờn dỗi một bóng chim ngang
Nắng lên, rộn rã vầng mây tím
Nắng xuống, ngây ngô hạt cát vàng
Nắng lắt lay yêu vì mộng gửi
Nắng thờ thẩn rọi bởi sầu mang
Nắng chao nghiêng rớt, vành mi nhận
Nắng thở bên tai khúc nhịp nhàng

ntd



Lắng Đọng
(họa: Hạt Nắng-thơ Minh Tâm)
(ntd-mltn 207)

HẠT NẮNG

Cũng đã từng yêu giấc mộng thường
Mơ người thiếu nữ đứng bên gương
Hân hoan, ngắm nghía, tô đôi vạch
Nhí nhảnh, săm soi, kẻ một đường
Yếm đỏ buông lơi, làn tóc quấn
Nơ hồng thắt chặt, khối tình vương
Qua bao tiếng thở, hồn say đắm
Lắng đọng, rơi thành những giọt sương

ntd




Xã Thèn Phàng
(họa Mưa và Em-Tiêu Ly Biệt-thơ Tramaha)
(ntd-mltn 208)

Mưa và em !

Xinh sao cảnh đẹp xứ Thèn Phàng
Óng ả sương chiều tựa khói nhang
Bản nọ, cành đào khoe sắc thắm
Thôn kia, ngọn lúa trổ bông vàng
Trên đồi loáng thoáng mây bay dọc
Dưới lũng êm đềm suối lướt ngang
Một cõi dân mình chung sức dựng
Non sông đất Việt, cửa thiên đàng.

ntd

*Xã Thèn Phàng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.



Mưa là Em
(họa Mưa và Em- Tiêu Ly Biệt-thơ Tramaha)

(ntd-mltn 209)
Ngọc Tiên

Mưa và em !

Mưa vẫn là em chẳng phụ phàng
Mưa buồn gửi chút bụi trầm nhang
Mưa thương nhớ mãi cành hoa tím
Mưa khóc sầu thêm chiếc lược vàng
Mưa phủ hoen nhiều chân lữ khách
Mưa về lỡ một chuyến đò ngang
Mưa ru giấc ngủ đêm trừ tịch
Mưa hết cằn khô khắp nẻo đàng
Signature: ... trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái gì đó thật lớn lao... có lẽ, đó là tình yêu... (ntd)

Lần sửa cuối bởi ntd; 24-06-11 lúc 10:40 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to ntd For This Useful Post:
minhlatiennu (24-06-11), Nhím con (25-06-11), tra sua (29-06-11)
  #28  
Cũ 24-06-11, 11:23 AM
Avatar của ntd
ntd ntd đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
Mặc định

Dẫu Muốn Quên
(họa: Dáng Huyền-Dp5)
(ntd-mltn 210)

Dáng huyền (thơ ĐL dp)

Vẫn cứ yêu hoài dẫu muốn quên
Làn da trắng nõn mắt đen huyền
Hương đưa quyến rủ mùi hoang dã
Tóc xõa mơ màng nét thảo nguyên
Khắc đậm thời gian lòng mãi nhớ
In sâu kỷ niệm dạ luôn nguyền
Đêm nay tỉnh mộng hồn nghe tiếng
Bọt sóng phù du vỗ mạn thuyền

ntd




Rơi Nhịp
(họa: Lơi Nhịp-thơ ĐL-PNAD)
(ntd-mltn 211)

Lơi nhịp... (thơ ĐL - pnad)

Khi mùa thu đến lá vàng rơi
Chực níu mà sao vẫn cứ rời
Rỉ rả mưa hờn, sông sớm cạn
Xôn xao nắng giận, biển chiều vơi
Mây xanh một đám thưa đầu lũy
Đất đỏ ngàn cây rợp cuối trời
Trở lại đường xưa quay quắt nhớ
Cung sầu lỗi phím, nhịp đàn lơi

ntd




Mưa Thu
(họa: Phù Du-Dp5)
(ntd-mltn 212)

Phù du (thơ ĐL dp)

Bóng ngả chiều nghiêng, đất nhạt màu
Mưa rơi xuống, cỏ đọng sương nhàu
Bâng khuâng lá tiễn hoa tàn trước
Áo não cây chờ nụ chớm sau
Hạ đến cùng theo bao nỗi nhớ
Thu về lại gửi hết niềm đau
Đông qua, Xuân cũng đi biền biệt
Nức nở dây trầu bỏ nhánh cau

ntd




Bao Giờ
(họa: Đau Thơ-NSCĐ)
(ntd-mltn 213)

Đau thơ______

Bao giờ mới hết chơi vơi,
Cho dòng thơ lại yêu đời như xưa.
Hoa buồn dậu đổ rào thưa,
Bâng khuâng đón đợi cơn mưa đầu mùa.
Thơ em chẳng bán cùng mua,
Tình em chẳng để vui đùa dối gian.
Bao giờ nắng đến ngập tràn,
Thì thơ em lại chứa chan mặn nồng!

ntd




Mạnh Hà...
(họa: Ôi Xinh Quá… -thơ ĐL-Tramaha)
(ntd-mltn 214)

Ôi xinh quá ! He he

Mạnh Hà trợn mắt với phùng mang
Gặp bé này xinh mới vội chàng
Những tưởng ngọt ngào không chảnh điệu
Ai ngờ xí xọn chẳng thùy trang
Lúc chạy lò cò tay quá đẩy
Khi đi nhún nhảy tướng hơi sàng
Bụng đói chân xìu run ngoắc ngoải
Đang thèm bát phở gặp khoai lang

ntd


Signature: ... trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái gì đó thật lớn lao... có lẽ, đó là tình yêu... (ntd)
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to ntd For This Useful Post:
minhlatiennu (24-06-11), Nhím con (25-06-11), tra sua (29-06-11), úm_bala (24-06-11)
  #29  
Cũ 29-06-11, 10:20 PM
Avatar của ntd
ntd ntd đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
Mặc định

Một Chút Duyên Thơ
(họa: Thiếu một câu thơ-Thơ ĐL-Dp5)
(ntd-mltn 215)

Thiếu một câu thơ (thơ ĐL dp)
Sông Tình Yêu - Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Sông tình vẫn đợi chiếc đò thơ
Lữ khách dừng chân đón chực hờ
Thả mái dầm xuôi bơi lỏng lẻo
Xua làn gió ngược thổi vu vơ
Thuyền đi cũng sẽ quay về bến
Nước cuốn rồi đây trở lại bờ
Dẫu biết ngàn năm ta chẳng nợ
Xin người giữ một chút duyên thơ

ntd




Tìm Nhau Dẫu Trong Mơ
(thơ mltn-HN)

(ntd-mltn 216)
Ngọc Tiên

Tìm Nhau Dẫu Trong Mơ

Đêm trăn trở nhớ người yêu dấu
Tìm dáng anh giữa giấc chiêm bao
Mình tay nắm câu thề đã trọn
Thỏa tháng năm mơ ước nguyện cầu

Yêu thì phải dài lâu anh nhé!
Trái tim mình thổn thức tìm nhau
Không thể thiếu và không thể mất
Đến ngàn sau tình vẫn xanh màu

Vượt sóng gió qua ngàn thử thách
Cũng có khi lắm nỗi chông chênh
Rồi lại thắm môi hồng mắt biếc
Nồng mặn thêm và mãi chặt bền

Trước vẫn thế sau này vẫn thế
Những dòng thơ lưu những yêu thương
Em với anh giữ từng kỷ niệm
Ấm lòng nhau trong cõi vô thường!




Dấu Khắc Tình Yêu
(họa: Tìm Nhau Dẫu Trong Mơ - kn 216 - thơ mltn-HN)
(ntd-mltn 219)

Tìm Nhau Dẫu Trong Mơ

Anh xin hứa từ nay in dấu
Những ân tình nồng thắm biết bao
Dẫu khi cười, mắt môi chưa trọn
Bến sông Ngân, lũ quạ xây cầu

Hãy ghi nhớ suốt đời em nhé
Trăm năm dài vẫn mãi chờ nhau
Luôn chắt chiu, xin đừng đánh mất
Những trang thư chữ chẳng phai màu

Đã trải bao giận hờn thử thách
Ngỡ như là ngọn sóng chông chênh
Cơn gió lặng, biển càng xanh biếc
Chiếc thuyền yêu tha thiết lâu bền

Và em hỡi, đôi mình sẽ thế
Một mái nhà, các đứa con thương
Ngàn bài thơ là ngàn kỷ niệm
Sưởi tim ta ngọn lửa phi thường

ntd




Sống Mãi Những Vần Thơ
(họa: Đau Thơ-NSCĐ)

(ntd-mltn 217)
Ngọc Tiên

Đau thơ______

Bao giờ thôi hết nhớ mong
Những vần tha thiết ghi lòng chẳng phai
Bao giờ thì mới nguôi ngoai?
Người trông kẻ đợi đong đầy tình thơ?
Bao giờ... chắc chẳng bao giờ
Vì đời đã gắn vào thơ mất rồi
Không hề dối, bạn lòng ơi
Ta, người tri kỷ khắc lời sắt son
Dù cho sông cạn đá mòn
Những vần kỷ niệm vẫn còn mãi lưu!





Nếu Còn Thương
(họa: Thiếu một câu thơ-Thơ ĐL-Dp5)

(ntd-mltn 218)
Ngọc Tiên

Thiếu một câu thơ (thơ ĐL dp)

Bến cũ hoài vương vấn khách thơ
Người đi cứ lãnh đạm ơ hờ
Cơn mưa thuở ấy rơi thờ thẫn
Giọt nắng bây giờ rớt vẩn vơ
Dẫu ở phương này xa vạn lối
Dù nơi chốn nọ cách đôi bờ
Còn thương hãy nhớ tìm nhau nhé
Trút cạn tim vào những ý thơ



Signature: ... trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái gì đó thật lớn lao... có lẽ, đó là tình yêu... (ntd)
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to ntd For This Useful Post:
minhlatiennu (29-06-11), Nhím con (30-06-11), tra sua (29-06-11)
  #30  
Cũ 29-06-11, 10:21 PM
Avatar của ntd
ntd ntd đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
Mặc định

Mộng dần sâu…
(họa Trống Vắng-Tình-Chú Cuội)
(ntd-mltn 220)

Tình... - Page 4

Canh tàn trăng mọc biết về đâu
Héo hắt mưa rơi nức nở sầu
Xé toạc thời gian trong buổi sớm
Vùi chôn ký ức tận đêm thâu
Hoang mang gió lượn vờn qua gáy
Thảng thốt sao nghiêng lặn khuất đầu
Đợi giấc cô miên ngày vĩnh biệt
Xa rồi dĩ vãng mộng dần sâu…

ntd




Rác và Lửa (thơ- ntd)
(ntd-mltn 221)

Rác và Lửa (thơ- ntd)
Rác Và Lửa (thơ- Ntd) - Sông Tình Yêu - Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Đời giũ bỏ không còn ai biết đến
Thân nát tan trong bóng tối đê hèn
Gió đưa mùi của địa ngục trần gian
Chờ đêm đến cho người mang đi đốt

Một chút lửa, đau oằn cơn giãy chết
Bốc bùng lên bao sức mạnh bạo tàn
Thôi qua rồi một kiếp sống trái ngang
Dưới sức nóng cong mình thành tro bụi

Lửa reo hò trong ánh sáng hân hoan
Cười ngạo nghễ có ai bằng không nhé
Thế gian này chẳng thể thiếu ta đâu
Ta mà chết thì đời này cũng hết

Đến một lúc bỗng tàn hơi hấp hối
Hết rác rồi ai để lửa làm chi… ?

Thế mới biết đời là như thế
Vòng luân hồi không thể trách chi
Làm xong nhiệm vụ, ra đi.
Rác sao, Lửa vậy huống gì là ta...!

ntd




Tánh Người
(họa Rác và Lửa - thơ ntd)

(ntd-mltn 222)
Ngọc Tiên

Rác và Lửa (thơ- ntd)
Rác Và Lửa (thơ- Ntd) - Sông Tình Yêu - Nơi Tình Yêu Bắt Đầu


Khi tôi chưa là rác
Ai ai cũng nâng niu
Tôi... bà hoàng đài các
Nhưng... vui chẳng được nhiều

Rồi một xó quạnh hiu
Người ném tôi chẳng tiếc
Vứt bỏ hết thương yêu
Không ngại ngần mắng nhiếc

Ngọn lửa đốt thân đau
Oằn oại ai nào biết
Hừng hực cháy đêm thâu
Lịm tàn đi một kiếp

Cứ thế lại ngày sau
Vẫn ngọt ngào tìm tới
Tánh người vẫn không đổi
Yêu rác rồi phủi thôi!




Bức Họa
(họa: Đêm Thơ Mộng – Tình – Chú Cuội)
(ntd-mltn 223)

Tình... - Page 5

Mưa sa tí tách run cành liễu
Gió thổi xôn xao gợn nước hồ
Mượn áng mây chiều đôi nét vẽ
Vay nền cỏ úa một màu tô
Thiên nhiên đặt giữa hình sông núi
Tạo hóa gom trong tấm bản đồ
Giữa đất trời hoang sơ quạnh quẽ
Chim sầu lạc chẳng biết đường vô

ntd




Vắng Anh
(họa: Đêm Thơ Mộng – Tình – Chú Cuội)

(ntd-mltn 224)
Ngọc Tiên

Tình... - Page 5

Nắng ngả âm thầm yêu dáng trúc
Hoa rơi lặng lẽ úa bên hồ
Xa người, mắt biếc phai màu vẽ
Vắng bạn, môi hồng nhạt nét tô
Điệu mới sai cung ngừng ngón khảy
Tranh xưa lạc bút nghỉ tay đồ
Dù bao bướm đậu khu vườn cũ
Một trái tim buồn chẳng nẻo vô


Signature: ... trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái gì đó thật lớn lao... có lẽ, đó là tình yêu... (ntd)
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to ntd For This Useful Post:
minhlatiennu (29-06-11), Nhím con (30-06-11), tra sua (29-06-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:03 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.