NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Thúc Nắng Xuân
Nạp lại trang này Họa thơ Online

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #91  
Cũ 18-07-15, 05:57 PM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.076 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Gió Bụi

TRẢI NHỚ

Ấp ủ t́nh xưa trĩu nặng ḷng
Gom đầy nỗi nhớ thả tràn sông
Buồn loang sóng dạt về muôn nẻo
Tủi bám bèo trôi rẽ vạn ḍng
Bến cũ con đ̣ ngơ ngẩn đợi
Trăng tà nhánh liễu mỏi ṃn trông
Người đi mộng thắm c̣n đâu nữa
Nhặt những niềm đau trải chất chồng.

Gió Bụi



18. MONG MỎI

Dốc sạch sành sanh giũ cả ḷng
Âm thầm khoảng nhớ bạc đầu sông
Đầy cung lệ chảy từa lưa vũng
Trũng giọt sầu chan khắc khoải ḍng
Mỗi buổi thuyền xa vồ vập hứa
Bao mùa bến nhỏ thẫn thờ trông
Vàng thu lá rụng càng tơ tưởng
Mỏi mắt v́ ai… lạnh lẽo chồng?

11.7.2015
Nắng Xuân
Signature: Nắng Xuân
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
Cá chuồn (19-07-15)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:36 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.