NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Văn Học > Nghệ Thuật Sống
Nạp lại trang này Đừng hành động ǵ khi đang nóng giận

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 20-07-10, 09:27 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định Đừng hành động ǵ khi đang nóng giận

Đừng hành động ǵ khi đang nóng giận

Một câu truyện rất hay ḿnh vừa đọc được.

Một hôm, một vị samurai đến thu nợ của người đánh cá. Người đánh cá nói: “Tôi xin lỗi, nhưng năm vừa qua thật tệ, tôi không có đồng nào để trả ngài.” Vị samurai nổi nóng, rút kiếm ra định giết người đánh cá ngay lập tức. Rất nhanh trí, người đánh cá nói: “Tôi cũng đă học vơ và sư phụ tôi khuyên không nên đánh nhau khi đang tức giận.”

Vị samurai nh́n người đánh cá một lúc, sau đó từ từ hạ kiếm xuống. “Sư phụ của ngươi rất khôn ngoan. Sư phụ của ta cũng dạy như vậy. Đôi khi ta không kiểm soát được nỗi giận dữ của ḿnh. Ta sẽ cho ngươi thêm một năm để trả nợ và lúc đó chỉ thiếu một xu thôi chắc chắn ta sẽ giết ngươi.”

Vị samurai trở về nhà khi đă khá muộn. Ông nhẹ nhàng đi vào nhà v́ không muốn đánh thức vợ, nhưng ông ta rất bất ngờ khi thấy vợ ḿnh và một kẻ lạ mặt mặc quần áo samurai đang ngủ trên giường. Nổi điên lên v́ ghen và giận dữ, ông nâng kiếm định giết cả hai, nhưng đột nhiên lời của người đánh cá văng vẳng bên tai: “Đừng hành động khi đang giận dữ.” Vị samurai ngừng lại, thở sâu, sau đó cố t́nh gây ra tiếng động lớn. Vợ ông thức dậy ngay lập tức, kẻ lạ mặt cũng vậy, hoá ra đó chính là mẹ ông.

Ông gào lên: “Chuyện này là sao vậy. Suưt nữa con đă giết cả hai người rồi!”

Vợ ông giải thích: “V́ sợ kẻ trộm lẻn vào nhà nên thiếp đă cho mẹ mặc quần áo của chàng để doạ chúng.”

Một năm sau, người đánh cá gặp lại vị samurai. “Năm vừa qua thật tuyệt vời, tôi đến để trả nợ cho ngài đây, có cả tiền lăi nữa”, người đánh cá phấn khởi nói.

“Hăy cầm lấy tiền của ngươi đi.” Vị samurai trả lời, “Ngươi đă trả nợ rồi.”

Trích William Ury, Lời Từ Chối Hoàn Hảo
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
DR MINH (20-07-10), Huyzozo (20-07-10), kehotro (20-07-10), LAO HAC (20-07-10), LonelyStar (20-07-10), maytroi (20-07-10), mimosa (20-07-10), Như Đă Dấu Yêu (20-07-10), Oasis (21-07-10)
  #2  
Cũ 20-07-10, 05:19 PM
kehotro kehotro đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
Mặc định

Vừa rồi gặp lại muội, huynh rất mừng. Chỉ qua đăm ba câu trao đổi đă thấy muội khác trước nhiêu. Muội học những điều trong cuộc sống c̣n nhanh hơn cả huynh.
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to kehotro For This Useful Post:
Huyzozo (20-07-10), LAO HAC (20-07-10), mimosa (20-07-10), phale (21-07-10)
  #3  
Cũ 20-07-10, 05:21 PM
DR MINH DR MINH đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1.270
Thanks: 2.315
Thanked 4.607 Times in 1.203 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi kehotro Xem bài viết
Vừa rồi gặp lại muội, huynh rất mừng. Chỉ qua đăm ba câu trao đổi đă thấy muội khác trước nhiêu. Muội học những điều trong cuộc sống c̣n nhanh hơn cả huynh.

Hôm nào rănh cafe chơi ông anh.
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to DR MINH For This Useful Post:
Huyzozo (20-07-10), kehotro (20-07-10), LAO HAC (20-07-10), mimosa (20-07-10), phale (21-07-10)
  #4  
Cũ 20-07-10, 05:32 PM
kehotro kehotro đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi DR MINH Xem bài viết
Hôm nào rănh cafe chơi ông anh.
OK. Nói chuyện với DR Minh cũng rất thú vị. Và nói chung là có cách nh́n cuộc sống cũng na ná như nhau. Đợi sau off lâu lâu ngồi trao đổi có khi nảy ra được đề tài để viết.
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to kehotro For This Useful Post:
DR MINH (20-07-10), Huyzozo (20-07-10), LAO HAC (20-07-10), mimosa (20-07-10), phale (21-07-10)
  #5  
Cũ 20-07-10, 05:39 PM
Avatar của Sa Thạch
Sa Thạch Sa Thạch đang ẩn
Sơ Cấp
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Lăng Đăng
Bài gửi: 2.580
Thanks: 8.154
Thanked 11.360 Times in 2.543 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Sa Thạch
Mặc định

Khi ai chửi mình, mình nóng giận thì đều cảm ơn họ cả.
Nhất là các email họ chửi mình á, mình cũng cám ơn, các hạ vì các hạ dám chửi mình, chứ chưa ai dám chửi mình, cũng thật hạnh phúc khi bị người khác chửi á.
Xong tối về, lấy gối ôm để trước mặt mà hét tên họ rùi thoi...nhất là cái gối ôm hoa hồng của mimosa thoi, đánh, đấm đều ok lém...ko đau tay mình
Signature: Thạch _Sa lăng đăng
Làm xốn mắt người..
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Sa Thạch For This Useful Post:
DR MINH (20-07-10), Huyzozo (20-07-10), LAO HAC (20-07-10), mimosa (20-07-10), phale (21-07-10)
  #6  
Cũ 20-07-10, 10:55 PM
Avatar của LAO HAC
LAO HAC LAO HAC đang ẩn
CM Tam Thập Tam Hạc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 1.371
Thanks: 5.711
Thanked 4.360 Times in 1.307 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Sa Thạch Xem bài viết
Khi ai chửi mình, mình nóng giận thì đều cảm ơn họ cả.
Nhất là các email họ chửi mình á, mình cũng cám ơn, các hạ vì các hạ dám chửi mình, chứ chưa ai dám chửi mình, cũng thật hạnh phúc khi bị người khác chửi á.
Xong tối về, lấy gối ôm để trước mặt mà hét tên họ rùi thoi...nhất là cái gối ôm hoa hồng của mimosa thoi, đánh, đấm đều ok lém...ko đau tay mình

mơi mốt có Dận có tức có bực th́ kiu LH tới mà xả nhá....koi như là cái sọt rác cứ xả vô tư,chứ đánh đấm cái gối tội nghiệp nó lém....
Signature: Đường tuy ngắn không đi không tới
Việc dẫu nhỏ không làm không xong...
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to LAO HAC For This Useful Post:
phale (21-07-10)
  #7  
Cũ 21-07-10, 12:02 AM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định

Hôm nay không thuộc bài tư bị phạt
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to LonelyStar For This Useful Post:
phale (21-07-10)
  #8  
Cũ 21-07-10, 01:43 AM
Avatar của Oasis
Oasis Oasis đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 188
Thanks: 1.653
Thanked 886 Times in 185 Posts
Mặc định

"Đừng hành động khi đang nóng giận" => Luôn tự dặn ḿnh thế nhưng... ko làm được
Signature: Welcome visit to: My company, My forum, Thanks all!
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Oasis For This Useful Post:
phale (21-07-10)
  #9  
Cũ 21-07-10, 05:40 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi kehotro Xem bài viết
Vừa rồi gặp lại muội, huynh rất mừng. Chỉ qua đăm ba câu trao đổi đă thấy muội khác trước nhiêu. Muội học những điều trong cuộc sống c̣n nhanh hơn cả huynh.
Vậy hồi trước muội hông giống như bây giờ ha huynh?
Nếu huynh biết muội từ hồi lẫm chẫm biết đi, th́ huynh c̣n thấy bây giờ muội khác hồi đó nhiều lắm lắm á huynh

p/s: Muội gặp huynh chỉ thích trêu huynh thôi... cười sảng khoái...thấy cuộc đời tươi hơn rất nhiều phải hông huynh?
Trả lời với trích dẫn
  #10  
Cũ 21-07-10, 05:46 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi DR MINH Xem bài viết
Hôm nào rănh cafe chơi ong anh.
Không thấy rủ PL ta?
(Giận rùi, tính cm dài hơn nữa nhưng chợt nhớ bài này... nên cm nhiêu đây thôi)


Quote:
Nguyên văn bởi kehotro Xem bài viết


OK. Nói chuyện với DR Minh cũng rất thú vị. Và nói chung là có cách nh́n cuộc sống cũng na ná như nhau. Đợi sau off lâu lâu ngồi trao đổi có khi nảy ra được đề tài để viết.
PL cũng quư M ở cái tâm...
"Những cái tâm cùng cầm tay nhau" ha huynh..


Quote:
Nguyên văn bởi Sa Thạch Xem bài viết
Khi ai chửi mình, mình nóng giận thì đều cảm ơn họ cả.
Nhất là các email họ chửi mình á, mình cũng cám ơn, các hạ vì các hạ dám chửi mình, chứ chưa ai dám chửi mình, cũng thật hạnh phúc khi bị người khác chửi á.
Xong tối về, lấy gối ôm để trước mặt mà hét tên họ rùi thoi...nhất là cái gối ôm hoa hồng của mimosa thoi, đánh, đấm đều ok lém...ko đau tay mình
Cái này gọi là AQ nà...

Quote:
Nguyên văn bởi LĂO HẠC Xem bài viết

mơi mốt có Dận có tức có bực th́ kiu LH tới mà xả nhá....koi như là cái sọt rác cứ xả vô tư,chứ đánh đấm cái gối tội nghiệp nó lém....
Lăo Hạc đúng là hiền hơn cái gối nữa...

Quote:
Nguyên văn bởi Lăng Du Xem bài viết
Hôm nay không thuộc bài tư bị phạt
Gây ra vụ ǵ nữa rồi...
Chắc phải bắt LD chép phạt 10 lần bài này nà...


Quote:
Nguyên văn bởi Oasis Xem bài viết
"Đừng hành động khi đang nóng giận" => Luôn tự dặn ḿnh thế nhưng... ko làm được
==> tiếp tục dặn ḿnh nữa nè Oasis...rồi sẽ đạt cảnh giới thôi...
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:50 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.