NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Đại dịch

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 22-08-21, 07:23 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Đại dịch

ĐẠI DỊCH

Cuộc sống mưu sinh quá nhọc nhằn
Đêm ngày vật lộn kiếm tiền ăn
Rời quê cũng bởi đồng khô hạn
Dạt bến v́ chưng đất cỗi cằn
Xót cảnh người đi người tháo chạy
Thương t́nh phố bịt phố rào ngăn
Trườn qua dịch dă nhiều đau đớn
Khứa măi vào tim những dấu hằn!

Nguyên Xuân
16/8/2021
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (24-08-21), Cá chuồn (22-08-21), CM4Q (22-08-21), Mạnh Trọng Kỷ (23-08-21), Nhím con (24-08-21), phale (22-08-21), Thành Phạm (25-08-21), Vũ Trường (23-08-21)
  #2  
Cũ 01-09-21, 11:10 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

Bài họa của bạn thơ:

1. ĐẠI DỊCH

Cứ tưởng là nơi kiếm dễ nhằn
Sài G̣n phố thị tới làm ăn
Là do để tránh quê đồng hạn
Tại bởi rời đi chốn ruộng cằn
Chán cảnh ngày đêm nhà ngơ bịt
Đau ḷng mỗi buổi chốt đường ngăn
Tiền không việc hết thôi đành chạy
Đại dịch bùng lên nỗi khiếp hằn

17/8/2021
Trần Quang Tuân

2. HẬN CÔ VÍT ..!!

Mưu sinh vất vă lắm khi nhằn..!!
Dầu dăi phong trần tạo miếng ăn..!!
Rời bỏ quê hương sầu với nhớ
Nấu nương đất khách cỗi thêm cằn.!
Delta phát tán...người xe chạy..!!
Vi khuẩn lan tràn...ngơ phố ngăn..!!
Cả nước chung tay trừ hiểm họa ..!!
Trọn niềm vui dứt mảnh tim hằn..!!

TEXAS ngày 16-8-2021
THANH B̀NH ĐỖ
( U S A )

3. ĐẠI DỊCH
Họa với chị

Chống dịch mùa nay chẳng dễ nhằn
Muôn loài vật vă thiếu mồi ăn
Mưa cuồng khắp nẻo mùa chưa chín
Lửa cháy nhiều nơi ruộng đă cằn
Khắc khoải nguồn tiêm nguồn vẫn kẹt
Âu sầu chợ đóng chợ c̣n ngăn
Như người hiếu nghĩa không tṛn đạo
Để mẹ chồng thêm những vết hằn

Berlin,17.8.21
Lê Hoài Phương

4. ĐẠI DỊCH

Dịch dă triền miên khốn khổ nhằn
Bao ngày giăn cách chẳng ǵ ăn
Bây giờ phố thị tàu xe vắng
Thuở trước làng quê ruộng rẫy cằn
Cảnh vật im ĺm muôn ngả đóng
Dân t́nh vất vưởng một điều ngăn
Nguồn cơn Vũ Hán vi trùng rải
Vạn nẻo tang thương cứ măi hằn

Quỳnh Nguyễn
20.08.2021
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (03-09-21), Cá chuồn (15-10-21), Nhím con (04-09-21), phale (02-09-21), Thành Phạm (02-09-21)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:00 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.