NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Hà Lam Thủy 66
Nạp lại trang này ThƯƠng vỀ ví dẠ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 24-02-22, 10:09 PM
Hà Lam Thủy Hà Lam Thủy đang ẩn
CM Lục Thập Lục Thủy
 
Tham gia ngày: May 2020
Bài gửi: 41
Thanks: 518
Thanked 207 Times in 41 Posts
Mặc định ThƯƠng vỀ ví dẠ

THƯƠNG VỀ VĨ DẠ

THUYỀN chải Hương Giang ruổi suốt ngày
AI tường Vĩ Dạ nhắn người hay
ĐẬU triền nương ấy... vườn xanh cội
BẾN thẳm màu... mong sợi nắng này
SÔNG quyện màn sương sương khói phủ
TRĂNG ḥa nhịp sóng sóng t́nh say
ĐÓ trao lời hẹn chi vương vấn
CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY?

09.8.2017


Lần sửa cuối bởi Hà Lam Thủy; 04-03-22 lúc 08:31 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Hà Lam Thủy For This Useful Post:
Cá chuồn (25-02-22), nguyenxuan (25-02-22), Vũ Trường (27-02-22)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:43 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.