NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Thúc Nắng Xuân
Nạp lại trang này Luyện bút

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 03-09-15, 06:28 PM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.076 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định Luyện bút

LUYỆN BÚT
(Họa nghịch vận)

Ôn truyền thống đẹp quẳng sầu tư
Lẽ sống bồi vun lộng biển từ
Tuấn kiệt tinh thần ghi mẫu sử
Anh tài lư luận khảm hùng thư
Nâng từng nét mực xua triều lũ
Luyện những ḍng văn quét bể thù
Hạt đỏ gieo trồng nương rẫy tứ
Yên b́nh Tổ quốc vững ngh́n thu.

Nguyễn Thanh Toàn
02.9.2015

---------------------------------------------------------
Bài xướng:
CHẮP BÚT CHA ÔNG

Theo ḍng lịch sử bốn ngàn thu
Nước Việt hùng anh chống giặc thù
Bất khuất nêu gương người tuấn kiệt
Kiên cường tiếp bước bậc anh thư
Xây nền độc lập tươi hồng nét
Giữ nếp vinh quang thắm đượm từ
Nhuệ khí non sông tràn bốn biển
Vung ng̣i bút thép gửi tâm tư !

Tường Nguyễn Từ
02.9.2015
Signature: Nắng Xuân
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.

Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 05-09-15 lúc 08:59 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
Cá chuồn (03-09-15), Dũng Trần (28-05-20), Gió Bụi (04-09-15), phale (18-09-15), Tường Nghi (27-10-15), Thành Phạm (09-11-17), Trần Thành (17-09-20)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:03 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.