NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này * Hoài niệm *

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #281  
Cũ 29-05-14, 06:14 PM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm mò mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

GIA ĐÌNH

(Kính tặng bố mẹ nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày cưới)

Mấy chục năm… nay mới ngồi nhìn lại
Thoáng một nỗi niềm, lòng chợt nghĩ suy
Trong đời ta quan trọng nhất là gì
Công danh, tiền tài cũng chỉ là mưu sinh cuộc sống,
Những lúc thể thao, những khi mơ mộng
Tụ tập, hội hè… cũng chỉ là khoảnh khắc phù du !
Nếu một ngày lỡ bước sa cơ
Thử hỏi đám bạn bè có mấy người là bạn
Hay chẳng còn ai, để mặc ta hoạn nạn
Lúc bơ vơ mới nhớ tới gia đình…
Nhớ khi xưa nơi ấy quê mình
Dù nghèo khó nhưng hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ.
Thủy Nguyên một thời với ngôi nhà nhỏ bé
Nhớ vô cùng bao ngày tháng gian nan.
Nhớ những chiều ngóng mẹ - Ngọc, Sơn, Nam
Bên mâm cơm nhạt với nồi xáo ốc
Đĩa vừng rang cùng rau muống luộc
Ba anh em nhìn bố lén thương thầm,
Con vẫn bày chiếc bát đũa thứ năm
Để tưởng như mẹ đã về bên cạnh…
Nhớ những đêm đông ngoài trời mưa gió lạnh
Cả nhà quây quần trong ấm áp yêu thương…
Rồi lớn lên mỗi đứa một ngả đường
Đôi lúc đã vô tình quên có cha trông mẹ ngóng
Vẫn theo sát từng bước chân con và hy vọng
Các con vững vàng, cuộc sống được bình yên
Mắt mẹ mờ hơn và tóc cha đã bạc thêm
Sau mỗi lần chúng con vấp ngã !...
Giờ ngẫm lại chỉ có gia đình là tất cả
Luôn cho mình một mái ấm chở che…
Và hôm nay được sum họp trở về
Mừng kỷ niệm năm mươi năm ngày cưới
Xin kính chúc bố mẹ : mạnh khỏe, an khang mãi mãi
Cùng sống vui bên con cháu trọn đời…
Con khẽ gọi thầm một tiếng “bố mẹ ơi”
Mong luôn được thấy nụ cười của bố mẹ !...

NC
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (03-10-20), Cá chuồn (30-05-14), Gió Bụi (02-07-14), hieua (02-07-14), hoatigon208410 (29-05-14), kiều thành (01-07-14), nguyenxuan (08-10-14), phale (02-07-14), úm_bala (30-05-14)
  #282  
Cũ 01-07-14, 04:27 PM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm mò mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

KHÔNG ĐỀ


Tôi vẽ một hoàng hôn
Không có mặt trời và sóng biển
Tôi vẽ một màn đêm
Không có ánh trăng hiển hiện
Tôi vẽ một giấc mơ
Không có em và không hò hẹn
Tôi vẽ một bình minh
Mong chỉ là mơ để nỗi sầu tan biến...

NC
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (03-10-20), Cá chuồn (08-10-14), Gió Bụi (02-07-14), hieua (02-07-14), hoatigon208410 (08-10-14), kiều thành (01-07-14), nguyenxuan (08-10-14), phale (02-07-14), úm_bala (06-07-14)
  #283  
Cũ 08-10-14, 01:46 PM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm mò mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định



(Tặng v.y nhân ngày...)


HOA TÌNH YÊU


Một nhành hoa nho nhỏ
E ấp hai bàn tay
Nụ tình yêu hé nở
Tươi thắm theo tháng ngày

Những cánh hoa hồng tím
Tựa như là trái tim
Của ai trao ai đó
Trong khoảnh khắc êm đềm

Mùi hương thơm dịu ngọt
Vương nhẹ trên bờ môi
Tay tìm tay nắm chặt
Mắt chan chứa bao lời

Gửi vào trong tim nhé
Phút giây này người ơi
Hoa tình yêu sẽ giúp
Mãi bên nhau trọn đời…

NC

(07/10/2014)
Signature:

Lần sửa cuối bởi Nhím con; 09-10-14 lúc 06:39 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (03-10-20), Cá chuồn (08-10-14), Gió Bụi (21-06-17), hoatigon208410 (08-10-14), nguyenxuan (08-10-14), phale (08-10-14), úm_bala (08-10-14)
  #284  
Cũ 25-03-15, 04:44 PM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm mò mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

VALENTINE


Valentine này mình chẳng được gặp nhau
Để trong lòng trào dâng bao nỗi nhớ
Hồn ngẩn ngơ, mắt nhìn ra cửa
Thoáng tóc dài lại ngỡ bóng em qua…

Valentine này anh chẳng có Sô-cô-la
Không có hoa cũng không quà tặng
Chắc em đã rất buồn một mình trong đêm vắng
Chờ bài thơ anh hứa tặng cho em…

Valentine qua rồi anh lỡ hẹn cùng em
Em không trách giận cũng chẳng một lời hờn dỗi
Nhưng anh biết anh là người có lỗi
Không mang lại tiếng cười, chẳng đem đến niềm vui…

Và hôm nay Valentine trắng đến rồi
Mình hò hẹn sau bao ngày mong nhớ
Dù những câu chữ vẫn còn dang dở
Anh viết bài thơ này thay cho lời xin lỗi được không em !?!...

NC

(14/3/2015)
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (03-10-20), Cá chuồn (28-03-15), Gió Bụi (21-06-17), nguyenxuan (26-03-15), Thành Phạm (26-03-15), úm_bala (21-04-15)
  #285  
Cũ 16-06-17, 04:50 PM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm mò mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

SINH NHẬT V.Y


Ngày sinh nhật đã đến rồi em nhỉ
Là lần đầu anh vô ý lỡ quên
Và có lẽ cũng là sinh nhật đầu tiên
Anh chúc em không giống bao lần trước…

Cầu mong sao đường đời em vững bước
Ở nơi nào cũng sẽ được bình yên
Dù đi đâu, đi đến khắp mọi miền
Mãi luôn hạnh phúc bên gia đình đầm ấm…

Giờ anh chỉ ước thời gian trôi thật chậm
Gọi cơn mưa mang ngày ấy quay về…
Hoa sữa vẫn nồng nàn, đường phố vắng người, xe
Tim dần khép, ôm vào lòng kỷ niệm…

NC

(07/10/2015)
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (03-10-20), Cá chuồn (03-10-20), Gió Bụi (21-06-17), nguyenxuan (03-10-20), úm_bala (07-09-18)
  #286  
Cũ 16-06-17, 04:52 PM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm mò mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

MÌNH ƠI


Một cảm xúc không tên
Chạm vào vùng nỗi nhớ
Len trong từng hơi thở
Làm giá lạnh con tim…
Một mình ngồi ăn cơm
Áo cổ cao cài chặt
Đang gió mùa đông bắc
Mình mặc đủ ấm không?
Đã một tuần ngóng trông
Thêm một tuần chờ đợi
Thèm được nghe câu nói
“Ni măm rì mình ui?”…

NC

(20/01/2016)
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (03-10-20), Cá chuồn (03-10-20), Gió Bụi (21-06-17), nguyenxuan (03-10-20), úm_bala (07-09-18)
  #287  
Cũ 16-06-17, 04:54 PM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm mò mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

QUỲNH GIAO


Khe khẽ nở trong đêm
Dịu dàng và đằm thắm
Mảnh mai từng cánh trắng
Tỏa hương thơm nồng nàn
Như níu bước thời gian
Cho ánh trăng dừng lại
Soi bóng quỳnh mềm mại
E ấp bên cành giao.
Luôn quấn quít bên nhau
Chẳng bao giờ xa nhé
Tình yêu mình cũng thế
Thủy chung mãi không rời…

NC

(07/10/2016)
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (03-10-20), Cá chuồn (03-10-20), Gió Bụi (21-06-17), nguyenxuan (03-10-20), úm_bala (07-09-18)
  #288  
Cũ 16-06-17, 04:55 PM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm mò mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

VIẾT CHO NGÀY 8/3


Đừng nghi ngờ nữa nhé
Anh chỉ yêu mình em
Chỉ có một trái tim
Dành cho em trọn vẹn...

Mỗi lần em rơi lệ
Đêm thấy càng lạnh hơn
Mỗi khi em giận hờn
Ngày mặt trời đi vắng...

Không một dòng tin nhắn
Không một lời yêu thương
Lòng dâng ngập nỗi buồn
Thẫn thờ trong yên lặng.

Đêm nằm mơ ác mộng
Thấy em đang rất vui
Đang đùa giỡn tươi cười
Bên một người xa lạ...

Giật mình anh tỉnh giấc
Mong chỉ là mơ thôi !
Tơ nguyệt đã se rồi
Mình yêu nhau em nhỉ?

Em luôn là tất cả
Mãi mãi là "vợ yêu"
Anh yêu em rất nhiều
Hãy tin anh, em nhé !

NC

(08/3/2017)
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (03-10-20), Cá chuồn (03-10-20), CM4Q (03-10-20), Gió Bụi (21-06-17), nguyenxuan (03-10-20), úm_bala (07-09-18)
  #289  
Cũ 03-10-20, 12:59 PM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm mò mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

KHÔNG ĐỀ


Và đêm qua lại mơ thấy em cười
Vẫn đôi mắt rạng ngời tuyệt đẹp
Trái tim anh dẫu có làm bằng thép
Cũng hóa mềm và tan chảy trước em…

NC
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (03-10-20), Cá chuồn (03-10-20), CM4Q (03-10-20), nguyenxuan (03-10-20)
  #290  
Cũ 03-10-20, 01:01 PM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm mò mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

BẮT ĐỀN


Tất cả là tại em
Sao dễ thương đến vậy
Anh bắt đền em đấy
Sao em cứ mỉm cười…
Nụ hồng nở trên môi
Mắt trong như dòng suối
Làm tim anh đắm đuối
Ngẩn ngơ kẻ mất hồn…
Em đã gieo nhớ thương
Em đã gây thương nhớ
Anh bắt đền em đó
Tất cả là tại em !!!

NC
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (03-10-20), Cá chuồn (03-10-20), CM4Q (03-10-20), nguyenxuan (14-04-21), Trần Thành (04-10-20)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:15 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.