NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ lưu hàn giang

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #121  
Cũ 15-01-13, 10:28 AM
luuhangiang luuhangiang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 137
Thanks: 1.065
Thanked 582 Times in 138 Posts
Mặc định

MÙA ĐÔNG CỦA MẸ


Một sớm mùa đông
Trên cây phượng hồng
Có bầy chim nhỏ
Vui hót líu lo.

Một sớm mùa đông
Cội cây phượng già
Mẹ đang quét lá
Lá rụng về đâu...

Mây trời bay mau
Mẹ gom lá sầu
Nhặt từng nỗi nhớ
Gom cả buồn đau.

Cội cây đă già
Buông từng chiếc lá
Như thân mẹ già
Rung rẩy giữa đông.

Từng giọt hương nồng
Lăn trên mi má
Hay là thời gian
Rụng xuống thân gầy.

Ôi mùa đông nầy
Mây cũng bay mau
Tóc mẹ phai mầu
Mắt , lẫn bóng mây

Tay mười ngón gầy
Mẹ đan vào nhau
Mẹ đan thương đau
Buồn vui vào nhớ...

Một chiều mùa đông
Bên cây phượng hồng
Ôm mây vào ḷng
Mẹ cười...hư không....

15.1.2013. lưu hàn giang

Lần sửa cuối bởi luuhangiang; 15-01-13 lúc 10:31 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to luuhangiang For This Useful Post:
kiều thành (28-02-13), Nhím con (15-01-13), phale (15-01-13)
  #122  
Cũ 28-02-13, 06:09 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi luuhangiang Xem bài viết
...NẮNG...BAY...

Đông về nhè nhẹ nắng hây hây
Thướt tha theo gió dáng hoa đầy
Gió lén hôn thầm đôi nụ biếc
Thoảng làn hương sữa, chín ngất ngây...

Có phải ...em về trong sương sớm
Bên ḍng sông trắng,nắng vàng rơi
Con đ̣ năm củ, c̣n in bóng
Bến nước HƯƠNG GIANG, mấy đông rồi.

Con nước hững hờ, thôi cứ chảy
Thuyền c̣n ngơ ngẩn, bến trăng xưa
Sáng nay đông về, mang hơi ấm
Giữa ḍng sông vắng, nắng đong đưa...

Anh đă chờ em, chiều hẹn ước
Giữa mùa sương trắng...ánh vàng hây
Đ̣ xưa giờ chở, đầy hoa nắng
Thôi nhé...em về kẻo...nắng bay...

HUÊ sáng mùa đông. 7.12.2012. lưu hàn giang.
Rất dể thương câu "thôi nhé em về kẻo nắng bay"

Thôi nhé em về kẻo nắng bay
Đ̣ xưa bến cũ dáng hoa đầy
Nụ biếc len thầm trong sương sớm
Xuôi thuyền sông vắng ánh vàng hây
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
kiều thành (28-02-13), Nhím con (28-02-13)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:09 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.