NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Mong anh mau khỏe - Họa bài Cáo lỗi của anh Kehotro

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 19-02-14, 02:49 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định Mong anh mau khỏe - Họa bài Cáo lỗi của anh Kehotro

Cáo lỗi

Ngán ngẩm chưa ḱa bệnh quấn thân
Vui chơi chỗ ấy dám đâu gần
Dăm phen tiệc mở tay ṿ áo
Mấy bận thư mời mắt dơi chân
Biếng ngủ bao đêm ṃn thể xác
Lười ăn lắm bữa giảm tinh thần
Ngồi canh sắc thuốc tâm buồn bă
Khói lượn mơ màng vọng cố nhân.

18/2/2014 Trung Hưng.

Mong anh mau khỏe

Tịnh dưỡng anh nè ráng khỏe thân
Rồi mai mốt nữa… chúng ta gần
Nơi này áo vẫn mong màu áo
Chỗ nọ chân c̣n đợi tiếng chân
Thuốc nạp theo thang ǵn rỡ sắc
Cơm dùng đúng bữa trấn an thần
Con người bệnh lăo vô thường vậy
Khỏe mạnh muôn đời chỉ thánh nhân

PL 19.2.2014

Lần sửa cuối bởi phale; 20-02-14 lúc 11:51 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (19-02-14), hoatigon208410 (19-02-14), Nhím con (22-02-14)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:16 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.