NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Cḥi vịt thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #21  
Cũ 20-04-11, 08:11 PM
Avatar của thanhtracnguyenvan
thanhtracnguyenvan thanhtracnguyenvan đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 225
Thanks: 1
Thanked 441 Times in 181 Posts
Mặc định






Mẹ

“Mẹ già như chuối chín cây”
Thời gian nặng chuyến đ̣ đầy chông chênh
Chở bao câu hát bồng bênh
Gió đưa gió đẩy mông mênh chín chiều.

Chiều nay chim vịt kêu nhiều
Xiên xiên nắng đến, xiêu xiêu mưa về
Lá vàng vàng nhói chân đê
Hoàng hôn tím tím lối về mẹ xưa
Đâu thời thúng gạo rổ dưa
Mặt trời mẹ gánh sớm trưa chợ làng?

Con giờ hết bước đa đoan
Đi t́m bóng mẹ bàng hoàng nỗi đau
Cù lao chín chữ cao sâu
Nổi ch́m ch́m nổi bạc đầu mới hay!

Muộn màng khóc ướt gió mây
Trên cao phải bóng trăng gầy mẹ tôi?

(Tạp chí Văn Nghệ Chưyangsin tháng 3 năm 2011)


Thanh Trắc Nguyễn Văn
Signature: Mời các bạn tham quan nhà riêng:
Blog Thơ văn Thanh Trắc Nguyễn Văn
Thơ tranh Thanh Trắc Nguyễn Văn
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to thanhtracnguyenvan For This Useful Post:
Nhím con (21-04-11)
  #22  
Cũ 09-06-11, 01:52 PM
Avatar của thanhtracnguyenvan
thanhtracnguyenvan thanhtracnguyenvan đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 225
Thanks: 1
Thanked 441 Times in 181 Posts
Mặc định






Mùa thu sông Mă

Chào em cô gái xứ Thanh
Áo dài dịu mát quét xanh trời chiều
Em cười gió cứ liêu xiêu
Mùa thu bỗng rụng thành diều lá bay.

Em trao sợi nắng mảnh gầy
Ta gỡ năm tháng bám đầy giọt sương
Ngả nghiêng đi nửa con đường
Gặp em gặp lại một vườn hương hoa.

Ngọt ngào lắm khúc dân ca
Một câu hát nhớ
Thương ba bốn lần!
Động Tiên xa thế mà gần
Chuông chùa vọng đến cũng bần thần trôi.

Hàm Rồng mây nước sóng đôi
Ta qua sông Mă để rồi xa em
Thơ t́nh sao gió chẳng xem?
Hoàng hôn xuống vội thả rèm mưa bay.

Nhớ em treo mảnh trăng gầy
Buồn dâng chén tím
Cạn ngày
Vào đêm…

(Trang web văn học Đất Đứng tháng 4 năm 2011)


Thanh Trắc Nguyễn Văn





Signature: Mời các bạn tham quan nhà riêng:
Blog Thơ văn Thanh Trắc Nguyễn Văn
Thơ tranh Thanh Trắc Nguyễn Văn
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to thanhtracnguyenvan For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (21-07-11), Nhím con (09-06-11), phale (18-06-11), pumanew (08-08-11)
  #23  
Cũ 18-06-11, 02:05 PM
Avatar của thanhtracnguyenvan
thanhtracnguyenvan thanhtracnguyenvan đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 225
Thanks: 1
Thanked 441 Times in 181 Posts
Mặc định






Vấp

T́m nhau vấp phải nụ cười
T́m em bỗng vấp bóng người yêu xưa!
T́m trăng nhớ vấp đêm mưa
T́m năm tháng vấp bốn mùa lá rơi…

T́m ai t́m giữa đất trời
Câu thương đành vấp một lời yêu em…

(Trang web văn học Văn Đàn Việt tháng 4 năm 2011)


Thanh Trắc Nguyễn Văn
Signature: Mời các bạn tham quan nhà riêng:
Blog Thơ văn Thanh Trắc Nguyễn Văn
Thơ tranh Thanh Trắc Nguyễn Văn
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to thanhtracnguyenvan For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (21-07-11), Hạt Bụi Nhỏ (15-07-11), Nhím con (20-06-11), phale (18-06-11), pumanew (08-08-11)
  #24  
Cũ 24-06-11, 02:42 AM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Nhặt

Hôm kia, anh nhặt sợi đàn
Ngước lên thấy tóc lang thang mây chiều
Bất ngờ, ḷng rộn tiếng yêu
Đuổi theo gót nhỏ, mắt liều nh́n quanh
Hỏi cây, hỏi lá, hỏi cành
Không lời giải đáp, long lanh khóe sầu

Hôm qua, anh nhặt trân châu
Xâu vào chuỗi quư đụng màu mắt em
Lạc vào một lễ hội đêm
Nhạc vàng khúc vũ êm đềm đan nhau
Bàn tay nối kết nhịp cầu
Sương giăng lịch thiệp mái đầu khoan thai

Hôm nay, nước mắt chảy dài
Gió xa cành lá, đường mai tiễn người
Cuối đầu, đặt bó hoa tươi...
Trong bia, rực rỡ sắc cười nghĩa trang.
pd
Signature: Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ư tứ bất ngờ bay cao
pd
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
pumanew (08-08-11)
  #25  
Cũ 10-07-11, 06:23 PM
Avatar của thanhtracnguyenvan
thanhtracnguyenvan thanhtracnguyenvan đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 225
Thanks: 1
Thanked 441 Times in 181 Posts
Mặc định






Vẫn c̣n đây

Vẫn c̣n đây
Năm công chúa ngày xưa
Năm cô bé với năm cái cười rất "quái"!
Mùa xuân đi qua rộn ràng trong lớp ấy
Có chú ve sầu chợt thức khóc trên cây.

Vẫn c̣n đây
Năm tà áo trắng tung bay
Năm nhịp guốc cùng khua đều lóc cóc
Xe vẫn dựng quanh những hàng bún ốc
Hoa điệp rơi vàng trong nhịp muỗng leng keng.

Vẫn c̣n đây
Năm bài hát thân quen
Năm giọng "hú" của một thời tóc bím!
Những chiếc nơ xanh, trắng, vàng, đỏ, tím
Vẫn lúc lắc bay, ngúng nguẩy trong chiều…

Kỷ niệm vọng về từ năm tháng cô liêu
Trang giấy cũ bỗng nhớ nhung màu phượng cũ
Một chiếc lá rơi giữa sân trường nắng rũ
Mùa hạ đâu rồi
Áo trắng ấy
Ngày xưa?

(Làm Bạn Với Máy Vi Tính - báo Khoa Học Phổ Thông số 400, ngày 12.4.2011)


Thanh Trắc Nguyễn Văn





Signature: Mời các bạn tham quan nhà riêng:
Blog Thơ văn Thanh Trắc Nguyễn Văn
Thơ tranh Thanh Trắc Nguyễn Văn
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to thanhtracnguyenvan For This Useful Post:
Hạt Bụi Nhỏ (15-07-11), Nhím con (12-07-11), pumanew (08-08-11)
  #26  
Cũ 12-07-11, 06:53 PM
Avatar của thanhtracnguyenvan
thanhtracnguyenvan thanhtracnguyenvan đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 225
Thanks: 1
Thanked 441 Times in 181 Posts
Mặc định






Về trường cũ

Trường cũ ta về mây trắng bay
Nhớ em, ngơ trúc lá rơi đầy
Áo trắng không c̣n trong sương trắng
Trắng chiều thu lạnh, trắng heo may.

Lớp học nh́n ra những cánh đồng
Những mùa xanh mướt lúa đơm bông
T́m đâu bụi phấn ngày xưa ấy
Một thuở chia xa thắm phượng hồng?

Vẫn bóng thầy xưa dưới mái trường
Vẫn lời trầm ấm lắm yêu thương
Vẫn lời thơ nở trên trang sách
Những nụ hoa đời, gió ngát hương.

Tóc cô giờ bạc màu sương xám
Lăng đăng mây chiều vạt nắng rơi
Một lần thổn thức ta thầm gọi
Gió vọng sân trường tiếng: Mẹ ơi! ...

(Làm Bạn Với Máy Vi Tính - báo Khoa Học Phổ Thông số 403, ngày 3.5.2011)


Thanh Trắc Nguyễn Văn





Signature: Mời các bạn tham quan nhà riêng:
Blog Thơ văn Thanh Trắc Nguyễn Văn
Thơ tranh Thanh Trắc Nguyễn Văn
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to thanhtracnguyenvan For This Useful Post:
Hạt Bụi Nhỏ (15-07-11), Nhím con (12-07-11), pumanew (08-08-11)
  #27  
Cũ 14-07-11, 06:37 PM
Avatar của thanhtracnguyenvan
thanhtracnguyenvan thanhtracnguyenvan đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 225
Thanks: 1
Thanked 441 Times in 181 Posts
Mặc định






Tứ tuyệt lục bát: T́nh khúc phù sa (1)

1. T́nh em như cánh chuồn chuồn
Khi bay đậu lại nỗi buồn riêng tôi
Dây trầu chưa quấn chợt rơi
Vành trăng chợt vỡ để người chợt xa…

2. Con đường mất nửa thành ba
Mặt trời mất nửa nhập nḥa hoàng hôn
Trăng lên mất nửa lại tṛn
Tim anh mất nửa chỉ c̣n bóng em.

3. Không trăng đêm vẫn là đêm
Có trăng hương gió ngủ quên cựa ḿnh
Có em trăng đợi đầu đ́nh
Không em ta thả thơ t́nh hẹn trăng.

4. Em xa rời bến sông Hàn
Nắng chao chát đổ, gió ràn rạt bay
Lắt lay một mảnh trăng gầy
Câu yêu gởi lại với ngày rụng rơi.

5. Gặp nhau không nói được lời
Đành nâng chén rượu giữa trời mưa bay
Chén em rót măi chẳng say
Chén ta chưa hứng đă đầy hoàng hôn.

6. Hưng Long nắng đỏ bụi hồng
Mênh mông biển lúa, bềnh bồng biển mây
Hương đồng gió chạm khẽ bay
Hoàng hôn khẽ xuống chạm ngày vào đêm...

(Trang web văn học lucbat.com tháng 5 năm 2011)


Thanh Trắc Nguyễn Văn





Signature: Mời các bạn tham quan nhà riêng:
Blog Thơ văn Thanh Trắc Nguyễn Văn
Thơ tranh Thanh Trắc Nguyễn Văn
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to thanhtracnguyenvan For This Useful Post:
Hạt Bụi Nhỏ (15-07-11), Nhím con (16-07-11), pumanew (08-08-11)
  #28  
Cũ 21-07-11, 07:46 PM
Avatar của thanhtracnguyenvan
thanhtracnguyenvan thanhtracnguyenvan đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 225
Thanks: 1
Thanked 441 Times in 181 Posts
Mặc định






Bi kịch trong bài thơ Bi kịch của Thanh Trắc Nguyễn Văn

Bốn câu thơ tứ tuyệt thật ngắn gọn. Nhưng chính bốn câu thơ đó lại gợi mở ra một vở bi kịch khá đặc sắc và đầy kịch tính.

Cảnh đầu chàng và nàng yêu nhau. Nhưng chàng có lẽ do quá nghèo nên gia đ́nh nàng đă gả nàng cho người khác:

“Ngày theo chồng em khóc với hoàng hôn
Và hồn em đă thuộc về ta măi măi”

Cái an ủi mà chàng trai nhận được chính là trái tim nàng đă măi măi thuộc về chàng. Ngày đám cưới của nàng thật buồn. Vu qui theo chồng nàng không cười mà lại khóc. Đă vậy “c̣n khóc với hoàng hôn” nữa! Vâng, đám cưới là để mở ra một trang mới cho cuộc sống lứa đôi thế mà nàng nh́n đâu đâu cũng chỉ thấy toàn “hoàng hôn”! Đúng là do yêu chàng quá mănh liệt nên nàng đă tự nh́n hôn nhân của ḿnh với một con mắt không được mấy thiện cảm.

Chàng tuy mất nàng nhưng dù sao cũng thật sự hạnh phúc v́ người yêu cũ lúc nào cũng luôn nhớ về ḿnh.

Cảnh sau chàng và nàng tái ngộ. Nhưng cảnh tái ngộ thật đáng sợ với từ “cướp” đầy hung hăn và bạo lực.

“Giờ cướp lại em bằng bạc tiền vung văi
Ta được thân xác em nhưng lại mất linh hồn!”

Chàng đoạt lại t́nh yêu của nàng không phải bằng ḷng nhân ái, bằng t́nh yêu cao thượng mà chính là “cướp” lại bằng “tiền”. Câu thơ thứ ba thật lạnh lùng và khốc liệt. Lúc đầu tôi đọc không kỹ nên cứ nghĩ là câu thơ tầm thường sau:

“Giờ cướp lại em bằng bạc tiền vương văi”

Nhờ một cô bạn nhắc nhở tôi mới biết đó là từ “vung văi” chứ không phải là “vương văi”. Tôi thật sự thán phúc cách chọn lọc và dùng từ của nhà thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn. Tiền vương văi là tiền bị rơi rớt do chủ nhân lơ đễnh, không cố ư. C̣n tiền vung văi là “vung” tiền ra, để cho tiền rơi rớt có chủ ư, nhằm cho mọi người biết ai là “đại gia”. Kẻ dùng tiền muốn “mua” mọi thứ cho bằng được kể cả t́nh yêu. Nó thể hiện bản chất đầy thủ đoạn của một tên tài phiệt: “Cái ǵ nếu không mua được bằng tiền th́ sẽ mua được bằng tiền nhiều hơn!”.

Kết quả là chàng và nàng của ngày xưa không c̣n nữa. Chàng đă biến thành một tên tài phiệt chỉ biết chiếm đoạt thân xác phụ nữ. C̣n nàng cũng biến thành một ả hám tiền không hơn không kém.

Bài thơ tứ tuyệt chỉ có bốn câu mà sao hiện thực, mà sao đau xót đến thế?

(Trang web văn học Đất Đứng tháng 5 năm 2011)


Kim Như

-----------------------------------------------------------------------------------

Bi kịch


Ngày theo chồng em khóc với hoàng hôn
Và hồn em đă thuộc về ta măi măi
Giờ cướp lại em bằng bạc tiền vung văi
Ta được thân xác em nhưng lại mất linh hồn!


Thanh Trắc Nguyễn Văn





Signature: Mời các bạn tham quan nhà riêng:
Blog Thơ văn Thanh Trắc Nguyễn Văn
Thơ tranh Thanh Trắc Nguyễn Văn
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to thanhtracnguyenvan For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (21-07-11), hoatigon208410 (11-08-11), Nhím con (22-07-11), pumanew (08-08-11)
  #29  
Cũ 30-07-11, 05:50 AM
Avatar của thanhtracnguyenvan
thanhtracnguyenvan thanhtracnguyenvan đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 225
Thanks: 1
Thanked 441 Times in 181 Posts
Mặc định






Khúc hát ngày ra trường

Thôi, từ giă giảng đường
Từ giă tuổi sinh viên
Chúng ḿnh ra đi để mang hoài nỗi nhớ
Hoa phượng vĩ chiều nay tưng bừng nở
Đỏ thắm ven trời. Những cánh chim bay.

Ngày mai xa rồi ta biết nói ǵ đây
Ánh mắt ấy nh́n ai chợt có ǵ khang khác!
Tạm biệt nhé con đường về xanh mát
Bao dấu chân xưa. Sao xao xuyến bồi hồi?

- Em sẽ về miền đất ấy xa xôi...
Lời nói khẽ như bao lời muốn nói
Mái trường xa sẽ đón chào cô giáo mới
Và t́nh yêu thoảng nhẹ trong chiều.

Họ bên nhau chưa nói được nhiều
Ḷng mải hẹn những phương trời xa lắc!
Để những ước mơ thầm th́ khẽ hát
Khúc - hát - vào - đời những mơ ước lứa đôi...

(Làm Bạn Với Máy Vi Tính - báo Khoa Học Phổ Thông số 405, ngày 17.5.2011)


Thanh Trắc Nguyễn Văn





Signature: Mời các bạn tham quan nhà riêng:
Blog Thơ văn Thanh Trắc Nguyễn Văn
Thơ tranh Thanh Trắc Nguyễn Văn
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to thanhtracnguyenvan For This Useful Post:
hoatigon208410 (11-08-11), Nhím con (31-07-11), pumanew (08-08-11), úm_bala (30-07-11)
  #30  
Cũ 08-08-11, 03:01 PM
Avatar của thanhtracnguyenvan
thanhtracnguyenvan thanhtracnguyenvan đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 225
Thanks: 1
Thanked 441 Times in 181 Posts
Mặc định





Tứ tuyệt lục bát: T́nh khúc phù sa (2)


7. Em lên ngọn gió cũng lên
Vẳng đưa theo suối tiếng khèn long lanh
Em gùi nửa mảnh trăng thanh
Hay gùi cả gió lũng xanh cuối chiều?

8. Một thương, hai nhớ, ba yêu
Bốn ṿ vơ mộng, năm d́u dịu mơ
Sáu xa, bảy hẹn, tám chờ
Chín… mười… vượt hết bến bờ t́m nhau.

9. Người ta thề ước trầu cau
Sao tôi thề thử chỉ đau với sầu?
Người ta yêu đến bạc đầu
C̣n tôi yêu thử hết sầu lại đau!

10. Mùa đông chim yến phương nào?
T́m em vượt biển trăng sao anh t́m
Sao em không vớt nỡ d́m
Để hồn anh măi nổi ch́m lênh đênh?

11. Rơi chi một cánh mai mềm
Nắng xuân lan đến bên thềm đợi ai?
Thả chi một sợi tóc dài
Người đi ngoảnh lại cháy hai cái nh́n!

12. Câu ḥ bổng, nỗi đau ch́m
Trăng sao cũng rụng rủ t́m bến mơ
T́m duyên em chở thuyền thơ
Thả chi giọt mắt dật dờ thuyền nghiêng?


(Trang web văn học Hội Nhà Văn tp.HCM tháng 5 năm 2011)


Thanh Trắc Nguyễn Văn
Signature: Mời các bạn tham quan nhà riêng:
Blog Thơ văn Thanh Trắc Nguyễn Văn
Thơ tranh Thanh Trắc Nguyễn Văn
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to thanhtracnguyenvan For This Useful Post:
hoatigon208410 (11-08-11), Nhím con (09-08-11), ntd (11-08-11), pumanew (08-08-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:20 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.