NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Luuvinhhiep
Nạp lại trang này Phố đêm vương vấn (thuận nghịch độc)

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 25-12-11, 11:53 AM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định Phố đêm vương vấn (thuận nghịch độc)



Phố đêm vương vấn
(thuận nghịch độc)
Xuôi:

Hoa phố giữa khuya dạo măi chơi
Khuyết mờ trăng họa ẩn thơ lời
Xa bờ khói liễu thu t́m đến
Lỡ mộng thuyền t́nh sóng lại bơi
Tha thiết nỗi ḷng say giấc ảo
Thẩn thờ đêm tối vọng ngàn khơi
Pha đầy tóc trắng sương năm tháng
Ga cuối bến xưa cảnh nhớ đời

Ngược:

Đời nhớ cảnh xưa bến cuối ga
Tháng năm sương trắng tóc đầy pha
Khơi ngàn vọng tối đêm thờ thẩn
Ảo giấc say ḷng nỗi thiết tha
Bơi lại sóng t́nh thuyền mộng lỡ
Đến t́m thu liễu khói bờ xa
Thơ lời ẩn họa trăng mờ khuyết
Chơi măi dạo khuya giữa phố hoa

Đông Ḥa Nguyễn Chí Hiệp
25.12.2011


Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được ǵ trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ t́nh lăng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/

Lần sửa cuối bởi luuvinhhiep; 25-12-11 lúc 03:11 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
Nhím con (26-12-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:43 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.