NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Chuyện của Mun

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 31-07-12, 07:21 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định Chuyện của Mun

Mun chụp mẫu
Mượn vần cụ Nguyễn

Vườn trưa lá lượn gió veo veo
Súng đã giương cần dẫu... tí teo
Mẫu nhẹ mình xoay hồn rỡ rỡ
Mun nhanh ngón bấm đạn vèo vèo
Khi thì ngửa ngửa chân gồng cứng
Lúc lại trườn trườn bụng thóp teo
Kệ nắng trên đầu gai dưới cỏ
Ra tay quyết chẳng để hình bèo

PL 31.7.2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 12 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (31-07-12), Cá chuồn (31-07-12), CM4Q (31-07-12), hoatigon208410 (01-08-12), kehotro (01-08-12), MoonRiver (31-07-12), Nắng Xuân (31-07-12), Nhím con (01-08-12), pumanew (01-08-12), Thành Phạm (20-05-20), úm_bala (31-07-12), VỀ MIỀN TRUNG (31-07-12)
  #2  
Cũ 31-07-12, 08:42 AM
Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
VỀ MIỀN TRUNG VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
CM Nhị Thập Tam Khôi
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cam Ranh - Khánh Hoà
Bài gửi: 2.677
Thanks: 6.464
Thanked 9.914 Times in 2.589 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới VỀ MIỀN TRUNG
Mặc định

Mun chụp mẫu
(Mượn vần cụ Nguyễn)

Vườn trưa lá lượn gió veo veo
Súng đã giương cần dẫu... tí teo
Mẫu nhẹ mình xoay hồn rỡ rỡ
Mun nhanh ngón bấm đạn vèo vèo
Khi thì ngửa ngửa chân gồng cứng
Lúc lại trườn trườn bụng thóp teo
Kệ nắng trên đầu gai dưới cỏ
Ra tay quyết chẳng để hình bèo

PL 31.7.2012


Nỡm phó nháy Mun

Súng cũng hơn gang há chịu bèo
Lê cùng mạn Bắc. . . chuyện tèo teo
Banh càng dọ điểm nồng đơ ngắc
Vạch khẩu dàn khung nét nhập vèo
Rực nắng đồng trưa nào dám ngủm
Nhèm mưa ruộng tối chẳng chùng teo
Từ mê cỏ bướm và hoa nguyệt
Dẫu kiệt thân già…khoái …chít…veo. . .

VMT 31/07/2012


Trả lời với trích dẫn
The Following 12 Users Say Thank You to VỀ MIỀN TRUNG For This Useful Post:
Bụi đường (31-07-12), Cá chuồn (31-07-12), CM4Q (31-07-12), hoatigon208410 (01-08-12), kehotro (01-08-12), MoonRiver (31-07-12), Nắng Xuân (31-07-12), Nhím con (01-08-12), phale (31-07-12), pumanew (01-08-12), Thành Phạm (20-05-20), úm_bala (31-07-12)
  #3  
Cũ 01-08-12, 01:02 PM
MoonRiver MoonRiver đang ẩn
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 2.274
Thanks: 2.051
Thanked 10.302 Times in 2.200 Posts
Mặc định

Mun chụp mẫu
(Mượn vần cụ Nguyễn)

Vườn trưa lá lượn gió veo veo
Súng đã giương cần dẫu... tí teo
Mẫu nhẹ mình xoay hồn rỡ rỡ
Mun nhanh ngón bấm đạn vèo vèo
Khi thì ngửa ngửa chân gồng cứng
Lúc lại trườn trườn bụng thóp teo
Kệ nắng trên đầu gai dưới cỏ
Ra tay quyết chẳng để hình bèo

PL 31.7.2012


Nỡm phó nháy Mun

Súng cũng hơn gang há chịu bèo
Lê cùng mạn Bắc. . . chuyện tèo teo
Banh càng dọ điểm nồng đơ ngắc
Vạch khẩu dàn khung nét nhập vèo
Rực nắng đồng trưa nào dám ngủm
Nhèm mưa ruộng tối chẳng chùng teo
Từ mê cỏ bướm và hoa nguyệt
Dẫu kiệt thân già…khoái …chít…veo. . .

VMT 31/07/2012




Chợ chiều - Chiều đi chợ

Tiền vừa đến chợ đã bay veo
Mới dạo hai vòng túi nhẵn teo
Ngó bưởi căng tròn đâu muốn véo
Nhìn xôi tú ụ chỉ quay vèo
Lâm thời kiệt quệ buồn thân hẻo
Nghĩ lúc tràn trề hận sức teo
Dưỡng chất ăn vào như tổ béo
Thân to hóa lại...nọ kia bèo

MR 1-8-2012
Signature:

Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to MoonRiver For This Useful Post:
CM4Q (01-08-12), hoatigon208410 (01-08-12), kehotro (01-08-12), Nhím con (01-08-12), phale (01-08-12), Thành Phạm (20-05-20), úm_bala (01-08-12), VỀ MIỀN TRUNG (01-08-12)
  #4  
Cũ 01-08-12, 01:08 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Hị hị...Đọc câu cuối của Mun "Thân to hóa lại...nọ kia bèo" hem biết có ai giật mình hôn ta?
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (01-08-12), hoatigon208410 (01-08-12), Thành Phạm (20-05-20), úm_bala (01-08-12), VỀ MIỀN TRUNG (01-08-12)
  #5  
Cũ 01-08-12, 03:24 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Mun chụp mẫu
(Mượn vần cụ Nguyễn)

Vườn trưa lá lượn gió veo veo
Súng đã giương cần dẫu... tí teo
Mẫu nhẹ mình xoay hồn rỡ rỡ
Mun nhanh ngón bấm đạn vèo vèo
Khi thì ngửa ngửa chân gồng cứng
Lúc lại trườn trườn bụng thóp teo
Kệ nắng trên đầu gai dưới cỏ
Ra tay quyết chẳng để hình bèo

PL 31.7.2012


Nỡm phó nháy Mun

Súng cũng hơn gang há chịu bèo
Lê cùng mạn Bắc. . . chuyện tèo teo
Banh càng dọ điểm nồng đơ ngắc
Vạch khẩu dàn khung nét nhập vèo
Rực nắng đồng trưa nào dám ngủm
Nhèm mưa ruộng tối chẳng chùng teo
Từ mê cỏ bướm và hoa nguyệt
Dẫu kiệt thân già…khoái …chít…veo. . .

VMT 31/07/2012




Chợ chiều - Chiều đi chợ

Tiền vừa đến chợ đã bay veo
Mới dạo hai vòng túi nhẵn teo
Ngó bưởi căng tròn đâu muốn véo
Nhìn xôi tú ụ chỉ quay vèo
Lâm thời kiệt quệ buồn thân hẻo
Nghĩ lúc tràn trề hận sức teo
Dưỡng chất ăn vào như tổ béo
Thân to hóa lại...nọ kia bèo

MR 1-8-2012


Bỡn Mun

Ôi giời mấy thị cứ vòng veo
Súng của Mun thì bé tẹo teo
Liếc ả căng tròn tay muốn ngéo
Nhìn em nhỏ tí ý bay vèo
Thầm mơ dáng ngọc chưa nhàu héo
Chợt xót thân ngà đã tóp teo
Bởi thế đành thôi hồn dặt dẹo
Đời ai xót tưởng cái thân bèo

QN
1Aug2012
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
hoatigon208410 (04-08-12), kehotro (01-08-12), MoonRiver (01-08-12), Nhím con (01-08-12), phale (01-08-12), Thành Phạm (20-05-20), úm_bala (01-08-12), VỀ MIỀN TRUNG (01-08-12)
  #6  
Cũ 01-08-12, 04:10 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Mun chụp mẫu
(Mượn vần cụ Nguyễn)

Vườn trưa lá lượn gió veo veo
Súng đã giương cần dẫu... tí teo
Mẫu nhẹ mình xoay hồn rỡ rỡ
Mun nhanh ngón bấm đạn vèo vèo
Khi thì ngửa ngửa chân gồng cứng
Lúc lại trườn trườn bụng thóp teo
Kệ nắng trên đầu gai dưới cỏ
Ra tay quyết chẳng để hình bèo

PL 31.7.2012


Nỡm phó nháy Mun

Súng cũng hơn gang há chịu bèo
Lê cùng mạn Bắc. . . chuyện tèo teo
Banh càng dọ điểm nồng đơ ngắc
Vạch khẩu dàn khung nét nhập vèo
Rực nắng đồng trưa nào dám ngủm
Nhèm mưa ruộng tối chẳng chùng teo
Từ mê cỏ bướm và hoa nguyệt
Dẫu kiệt thân già…khoái …chít…veo. . .

VMT 31/07/2012




Chợ chiều - Chiều đi chợ

Tiền vừa đến chợ đã bay veo
Mới dạo hai vòng túi nhẵn teo
Ngó bưởi căng tròn đâu muốn véo
Nhìn xôi tú ụ chỉ quay vèo
Lâm thời kiệt quệ buồn thân hẻo
Nghĩ lúc tràn trề hận sức teo
Dưỡng chất ăn vào như tổ béo
Thân to hóa lại...nọ kia bèo

MR 1-8-2012


Bỡn Mun

Ôi giời mấy thị cứ vòng veo
Súng của Mun thì bé tẹo teo
Liếc ả căng tròn tay muốn ngéo
Nhìn em nhỏ tí ý bay vèo
Thầm mơ dáng ngọc chưa nhàu héo
Chợt xót thân ngà đã tóp teo
Bởi thế đành thôi hồn dặt dẹo
Đời ai xót tưởng cái thân bèo

QN
1Aug2012


Bí mật đã bị bật mí


Thò ra bí mật chắc xong veo
Xiền ít cam đành súng nhỏ teo
Yếm trễ nàng khom ham quệt phắt
Váy cao ả cúi muốn quơ vèo
Nhiều hôm nắng dãi thương mình trẹo
Lắm bữa sương dầm xót cẳng teo
Vất vả thân chàng khi mẫu réo
Cần giương cố thẳng sợ chê bèo…

PL 1.8.2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (01-08-12), hoatigon208410 (04-08-12), kehotro (01-08-12), Nhím con (01-08-12), Sa Thạch (01-08-12), Thành Phạm (20-05-20), úm_bala (01-08-12), VỀ MIỀN TRUNG (01-08-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:43 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.