NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Tìm Lại

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 16-02-11, 12:42 PM
MoonRiver MoonRiver đang ẩn
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 2.274
Thanks: 2.051
Thanked 10.302 Times in 2.200 Posts
Mặc định Tìm Lại

TÌM LẠI

Gác lại sau lưng những bộn bề
Xuôi tàu trở lại với miền quê
Đìu hiu bụi duối đêm nao hẹn
Vắng ngắt bờ lau tối nọ thề
Chợ cóc ven sông rào đã đóng
Hàng trà trứoc xóm ghế vừa kê
Vào chơi mới rõ người năm ấy
Phố thị vui chân mãi chửa về

MR 16.02.2011
Signature:

Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to MoonRiver For This Useful Post:
CM4Q (16-02-11), duyquocquyen (16-02-11), Hansy (13-06-12), hoatigon208410 (16-02-11), LAO HAC (13-06-12), Nhím con (16-02-11), nobody (17-02-11), Nothing (16-02-11), phale (16-02-11), Thành Phạm (31-10-15)
  #2  
Cũ 16-02-11, 03:23 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

TÌM LẠI

Gác lại sau lưng những bộn bề
Xuôi tàu trở lại với miền quê
Đìu hiu bụi duối đêm nao hẹn
Vắng ngắt bờ lau tối nọ thề
Chợ cóc ven sông rào đã đóng
Hàng trà trứoc xóm ghế vừa kê
Vào chơi mới rõ người năm ấy
Phố thị vui chân mãi chửa về

MR 16.02.2011


Chốn cũ

Chốn cũ tìm thăm lạnh tứ bề
Bùi ngùi ngõ trúc, lặng hồn quê
Bờ tre lá úa phai lời hẹn
Giếng nước gàu cong nhạt tiếng thề
Khế rụng rơi vàng mong kẻ nhặt
Bàn nghiêng ngả gãy đợi người kê
Anh từ độ ấy xa vời vợi
Để nhớ lòng ai cứ ngược về

PL 16.2.11

Lần sửa cuối bởi phale; 16-02-11 lúc 03:30 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (16-02-11), duyquocquyen (16-02-11), hoatigon208410 (16-02-11), LAO HAC (13-06-12), MoonRiver (16-02-11), Nhím con (16-02-11), nobody (17-02-11), Tường Thụy (16-02-11), Thành Phạm (31-10-15)
  #3  
Cũ 17-02-11, 12:10 PM
Tiểu Kiều Tiểu Kiều đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 2
Thanks: 0
Thanked 17 Times in 2 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
TÌM LẠI

Gác lại sau lưng những bộn bề
Xuôi tàu trở lại với miền quê
Đìu hiu bụi duối đêm nao hẹn
Vắng ngắt bờ lau tối nọ thề
Chợ cóc ven sông rào đã đóng
Hàng trà trứoc xóm ghế vừa kê
Vào chơi mới rõ người năm ấy
Phố thị vui chân mãi chửa về

MR 16.02.2011


Chốn cũ

Chốn cũ tìm thăm lạnh tứ bề
Bùi ngùi ngõ trúc, lặng hồn quê
Bờ tre lá úa phai lời hẹn
Giếng nước gàu cong nhạt tiếng thề
Khế rụng rơi vàng mong kẻ nhặt
Bàn nghiêng ngả gãy đợi người kê
Anh từ độ ấy xa vời vợi
Để nhớ lòng ai cứ ngược về

PL 16.2.11
Mộng cảnh

Cánh vạc tha hương tủi lắm bề
Đêm tràn lối mộng mảnh tình quê
Rèm sương chốn đó còn lưu hẹn
Vách gió nơi đây vẫn gợi thề
Nến rỏ phòng côi hoang mắt đợi
Trăng dầm gối lẻ bạc đầu kê
Bên thềm tuyết phủ màu tang trắng
Quá khứ chen nhau bỗng hiện về

Tiểu Kiều 17/2/11

Tiểu Kiều mạn phép các anh chị họa vài chữ làm quen ạ!
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Tiểu Kiều For This Useful Post:
Cá chuồn (22-02-11), CM4Q (17-02-11), duyquocquyen (20-02-11), LAO HAC (13-06-12), Nhím con (17-02-11), nobody (17-02-11), phale (17-02-11), Thành Phạm (31-10-15), Vịt Anh (17-02-11)
  #4  
Cũ 17-02-11, 12:51 PM
nobody nobody đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 16
Thanks: 4
Thanked 88 Times in 16 Posts
Mặc định

Mộng cảnh

Cánh vạc tha hương tủi lắm bề
Đêm tràn lối mộng mảnh tình quê
Rèm sương chốn đó còn lưu hẹn
Vách gió nơi đây vẫn gợi thề
Nến rỏ phòng côi hoang mắt đợi
Trăng dầm gối lẻ bạc đầu kê
Bên thềm tuyết phủ màu tang trắng
Quá khứ chen nhau bỗng hiện về

Tiểu Kiều 17/2/11

Tiểu Kiều mạn phép các anh chị họa vài chữ làm quen ạ!

Làm quen với TK

Chịu nhé!

Phận gái thuyền quyên dễ dọ bề
Đô thành chắc hẳn khác miền quê
Chịu trầu, võng rước lên thuyền hẹn
Nhận nhẫn, đèn giăng dưới nguyệt thề
Gác liễu đài trang thân ngọc ẩn
Gối rồng quý phái vóc châu kê
Trọn đời nhàn nhã không lo lắng
Nếu gật mai anh đến đón về

N
17/2/11
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to nobody For This Useful Post:
CM4Q (17-02-11), duyquocquyen (20-02-11), LAO HAC (13-06-12), MoonRiver (17-02-11), Nhím con (17-02-11), phale (17-02-11), Thành Phạm (31-10-15), Vịt Anh (17-02-11)
  #5  
Cũ 19-02-11, 08:44 PM
Avatar của duyquocquyen
duyquocquyen duyquocquyen đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Đến từ: Ho Chi Minh
Bài gửi: 12
Thanks: 97
Thanked 39 Times in 12 Posts
Mặc định


TÌM LẠI

Gác lại sau lưng những bộn bề
Xuôi tàu trở lại với miền quê
Đìu hiu bụi duối đêm nao hẹn
Vắng ngắt bờ lau tối nọ thề
Chợ cóc ven sông rào đã đóng
Hàng trà trứoc xóm ghế vừa kê
Vào chơi mới rõ người năm ấy
Phố thị vui chân mãi chửa về

MR 16.02.2011



Chốn cũ


Chốn cũ tìm thăm lạnh tứ bề
Bùi ngùi ngõ trúc, lặng hồn quê
Bờ tre lá úa phai lời hẹn
Giếng nước gàu cong nhạt tiếng thề
Khế rụng rơi vàng mong kẻ nhặt
Bàn nghiêng ngả gãy đợi người kê
Anh từ độ ấy xa vời vợi
Để nhớ lòng ai cứ ngược về

PL 16.2.11


Mộng cảnh

Cánh vạc tha hương tủi lắm bề
Đêm tràn lối mộng mảnh tình quê
Rèm sương chốn đó còn lưu hẹn
Vách gió nơi đây vẫn gợi thề
Nến rỏ phòng côi hoang mắt đợi
Trăng dầm gối lẻ bạc đầu kê
Bên thềm tuyết phủ màu tang trắng
Quá khứ chen nhau bỗng hiện về

Tiểu Kiều 17/2/11

Tiểu Kiều mạn phép các anh chị họa vài chữ làm quen ạ!

Làm quen với TK

Chịu nhé!

Phận gái thuyền quyên dễ dọ bề
Đô thành chắc hẳn khác miền quê
Chịu trầu, võng rước lên thuyền hẹn
Nhận nhẫn, đèn giăng dưới nguyệt thề
Gác liễu đài trang thân ngọc ẩn
Gối rồng quý phái vóc châu kê
Trọn đời nhàn nhã không lo lắng
Nếu gật mai anh đến đón về

N
17/2/11


Xin gửi một bài làm quen các bạn nha.Chúc vui vẻ!

PHẬN GÁI

Phận gái yêu ai chọn một bề
Mơ gì gác tía phụ duyên quê
khinh nghèo nỡ bỏ lời giao kết
Trọng phú đành quên chuyện ước thề
Phụ mẫu đôi bên nhà cửa đóng
Tứ thân một chiếu mặt mày kê
Bà con lối xóm cười chê chán
Biệt xứ ra đi chẳng muốn về
DuyQuoc
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to duyquocquyen For This Useful Post:
Cá chuồn (22-02-11), CM4Q (19-02-11), LAO HAC (13-06-12), MoonRiver (22-02-11), Nhím con (20-02-11), phale (13-06-12), Thành Phạm (31-10-15), VỀ MIỀN TRUNG (19-02-11)
  #6  
Cũ 13-06-12, 09:19 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

TÌM LẠI

Gác lại sau lưng những bộn bề
Xuôi tàu trở lại với miền quê
Đìu hiu bụi duối đêm nao hẹn
Vắng ngắt bờ lau tối nọ thề
Chợ cóc ven sông rào đã đóng
Hàng trà trứoc xóm ghế vừa kê
Vào chơi mới rõ người năm ấy
Phố thị vui chân mãi chửa về

MoonRiver



QUÁ VÃNG

Quá vãng từ đâu túa vạn bề
Chạnh lòng nghĩ đến chốn làng quê
Mùa xưa lúa thóc mong yên ổn
Hội cũ mắt môi chạm ước thề
Gốc mận năm nào mơ hỏi cưới
Bờ sông buổi ấy mộng hoàng kê
Chiều nay trong gió đưa hương lại
Thoang thoảng như nghe tiếng gọi về

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
hoabeodai (13-06-12), LAO HAC (13-06-12), phale (13-06-12), Thành Phạm (31-10-15)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:57 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.