NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Chúc Tết mùng Bảy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 08-02-11, 10:36 AM
vancali96 vancali96 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 174
Thanks: 120
Thanked 807 Times in 176 Posts
Mặc định Chúc Tết mùng Bảy


Em là thành viên mới của Nguyệt Viên , em xin chúc Tết ngày mùng bảy đên quí huynh tỷ nhen hì hì ...





chúc quí huynh tỷ luôn vui vẻ hì hì ...
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to vancali96 For This Useful Post:
Cá chuồn (08-02-11), CM4Q (08-02-11), hoatigon208410 (08-02-11), MoonRiver (08-02-11), Nhím con (08-02-11), Phạm Văn Hiệp (08-02-11), pumanew (30-05-11), Thành Phạm (17-08-14), tra sua (08-02-11)
  #2  
Cũ 08-02-11, 10:52 AM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm mò mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

Mến chào Vancali !... NC rất mừng vì lại được gặp Vancali ở "vườn trăng" này !...

Chúc Vancali một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và may mắn !...

Rất mong sẽ được đọc thêm những sáng tác của Vancali !...
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
CM4Q (08-02-11), hoatigon208410 (08-02-11), Phạm Văn Hiệp (08-02-11), phale (08-02-11), Thành Phạm (17-08-14), tra sua (08-02-11)
  #3  
Cũ 08-02-11, 11:15 AM
vancali96 vancali96 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 174
Thanks: 120
Thanked 807 Times in 176 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nhím con Xem bài viết
Mến chào Vancali !... NC rất mừng vì lại được gặp Vancali ở "vườn trăng" này !...

Chúc Vancali một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và may mắn !...

Rất mong sẽ được đọc thêm những sáng tác của Vancali !...
Chào huynh Nhiếm lâu quá không gặp huynh , em xin tặng huynh bài mừng xuân Tân Mão nè hì hì ...



Lần sửa cuối bởi vancali96; 08-02-11 lúc 11:32 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to vancali96 For This Useful Post:
Cá chuồn (08-02-11), CM4Q (08-02-11), hoatigon208410 (08-02-11), Nhím con (08-02-11), Phạm Văn Hiệp (08-02-11), phale (08-02-11), pumanew (30-05-11), Thành Phạm (17-08-14)
  #4  
Cũ 08-02-11, 11:30 AM
MoonRiver MoonRiver đang ẩn
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 2.274
Thanks: 2.051
Thanked 10.302 Times in 2.200 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

Em là thành viên mới của Nguyệt Viên , em xin chúc Tết ngày mùng bảy đên quí huynh tỷ nhen hì hì ...





chúc quí huynh tỷ luôn vui vẻ hì hì ...
Vườn Xuân

Đầu năm phú quý đến chơi nhà
Đuổi sạch cơ hàn chạy tít xa
Trải lộc đầy sân thơm tựa mít
Dâng tình kín ngõ ngọt như na
Đời vui thắm đượm chan lời hát
Sức khỏe dồi dào cất giọng ca
Ríu rít vườn trăng cùng bạn hữu
Thơ tràn mấy lối rực màu hoa

MR 8.2.2011


Hề hề, ghép mấy chữ vui chúc bạn tới NV.
Signature:

Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to MoonRiver For This Useful Post:
CM4Q (08-02-11), hoatigon208410 (08-02-11), Nhím con (08-02-11), Phạm Văn Hiệp (08-02-11), phale (08-02-11), pumanew (30-05-11), Sao Mộc (08-02-11), Thành Phạm (17-08-14), tra sua (08-02-11), vancali96 (08-02-11)
  #5  
Cũ 08-02-11, 11:38 AM
vancali96 vancali96 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 174
Thanks: 120
Thanked 807 Times in 176 Posts
Mặc định


Em là thành viên mới của Nguyệt Viên , em xin chúc Tết ngày mùng bảy đên quí huynh tỷ nhen hì hì ...





chúc quí huynh tỷ luôn vui vẻ hì hì ...


Vườn Xuân

Đầu năm phú quý đến chơi nhà
Đuổi sạch cơ hàn chạy tít xa
Trải lộc đầy sân thơm tựa mít
Dâng tình kín ngõ ngọt như na
Đời vui thắm đượm chan lời hát
Sức khỏe dồi dào cất giọng ca
Ríu rít vườn trăng cùng bạn hữu
Thơ tràn mấy lối rực màu hoa


MR 8.2.2011


Hề hề, ghép mấy chữ vui chúc bạn tới NV.


Cám ơn bạn MR cho mình thêm vài câu nhen hì hì ..chúc bạn ngày vui nhen .

Ngát hương hoa

Đầu năm thân chúc đến muôn nhà
Với bạn nơi này hoặc chốn xa
Sức khỏe dồi dào luôn có nhé
Bạc tiền thoải mái cứ xài na
Cọp buồn lặng lẽ nhìn xuân đến
Mẹo giỡn um sùm đón tết ca
Cuộc sống bình an đầy hạnh phúc
Ái tình trổ nụ ngát hương hoa

Vancali

Lần sửa cuối bởi vancali96; 08-02-11 lúc 11:46 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to vancali96 For This Useful Post:
Cá chuồn (08-02-11), CM4Q (08-02-11), hoatigon208410 (08-02-11), Nhím con (09-02-11), Phạm Văn Hiệp (08-02-11), phale (08-02-11), pumanew (30-05-11), Sao Mộc (08-02-11), Thành Phạm (17-08-14), tra sua (08-02-11)
  #6  
Cũ 09-02-11, 08:55 AM
vancali96 vancali96 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 174
Thanks: 120
Thanked 807 Times in 176 Posts
Mặc định

Học mần thơ

Muốn có thơ hay phải nhậu nhiều
Em thề thật đới chẳng hề điêu.
Ly khuya sửa bút tăng thân điệu
Chén sớm vần thơ giảm máu liều
Rủ bạn vào đây làm mấy kiểu
Mời nàng ghé lại thử vài chiêu
Hầm gân nướng thịt bày ra chiếu
Lẩy khúc tri âm sướng đủ điều.

copy từ chatbox LH -- TNQ01


Em quên ở trang nhà nào , em xin dán tạm ở đây mong quí huynh tỷ chỉ dẩn cám ơn hì hì ...



Gái thời đại

Trời ban phái nữ nói năng nhiều
Vẽ chuyện đâu màng xỉn mới điêu
Lắm kẻ nhìn chê nào có ngán
Nhiều anh thấy ghét vẫn chơi liều
Vài ly rượu cạn tay ra dấu
Mấy cốc bia đầy miệng xuất chiêu
Tửu nhập quần hồng con thượng đế
Chân thiên chỉ địa hứa bao điều


Vancali 2.9.11


Chúc huynh tỷ ngày vui hì hì ...

Lần sửa cuối bởi vancali96; 09-02-11 lúc 10:08 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to vancali96 For This Useful Post:
Cá chuồn (09-02-11), CM4Q (09-02-11), hoatigon208410 (09-02-11), Nhím con (09-02-11), phale (09-02-11), pumanew (30-05-11), Thành Phạm (17-08-14)
  #7  
Cũ 09-02-11, 08:06 PM
vancali96 vancali96 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 174
Thanks: 120
Thanked 807 Times in 176 Posts
Mặc định

Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to vancali96 For This Useful Post:
CM4Q (09-02-11), hoatigon208410 (09-02-11), Nhím con (09-02-11), pumanew (30-05-11)
  #8  
Cũ 09-02-11, 11:57 PM
hazelnut hazelnut đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 17
Thanks: 0
Thanked 50 Times in 18 Posts
Mặc định

Học mần thơ

Muốn có thơ hay phải nhậu nhiều
Em thề thật đới chẳng hề điêu.
Ly khuya sửa bút tăng thân điệu
Chén sớm vần thơ giảm máu liều
Rủ bạn vào đây làm mấy kiểu
Mời nàng ghé lại thử vài chiêu
Hầm gân nướng thịt bày ra chiếu
Lẩy khúc tri âm sướng đủ điều.

copy từ chatbox LH -- TNQ01 [/B]

Em quên ở trang nhà nào , em xin dán tạm ở đây mong quí huynh tỷ chỉ dẩn cám ơn hì hì ...



Gái thời đại

Trời ban phái nữ nói năng nhiều
Vẽ chuyện đâu màng xỉn mới điêu
Lắm kẻ nhìn chê nào có ngán
Nhiều anh thấy ghét vẫn chơi liều
Vài ly rượu cạn tay ra dấu
Mấy cốc bia đầy miệng xuất chiêu
Tửu nhập quần hồng con thượng đế
Chân thiên chỉ địa hứa bao điều


Vancali 2.9.11


Chúc huynh tỷ ngày vui hì hì

vui vo*i Vancali đầu nâm

Gái thời đại

Dô ra một xị có chi nhiều
Em cạn, anh còn chớ nói điêu
Trai tráng sinh thời nay chịu lép
Cửa nhà nhờ phận gái cam liều
Sợ thiên hạ nén oằn nhu liễu
Tránh thị phi đành giấu tuyệt chiêu
Chí tại phai cùng hương mỹ tửu
Nữ nhi chén tạt cũng là điều....

H


Lần sửa cuối bởi hazelnut; 10-02-11 lúc 12:49 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to hazelnut For This Useful Post:
CM4Q (10-02-11), hoatigon208410 (10-02-11), phale (10-02-11), pumanew (30-05-11), Thành Phạm (18-08-14), vancali96 (10-02-11)
  #9  
Cũ 10-02-11, 09:38 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Học mần thơ

Muốn có thơ hay phải nhậu nhiều
Em thề thật đới chẳng hề điêu.
Ly khuya sửa bút tăng thân điệu
Chén sớm vần thơ giảm máu liều
Rủ bạn vào đây làm mấy kiểu
Mời nàng ghé lại thử vài chiêu
Hầm gân nướng thịt bày ra chiếu
Lẩy khúc tri âm sướng đủ điều.

copy từ chatbox LH -- TNQ01 [/B]

Em quên ở trang nhà nào , em xin dán tạm ở đây mong quí huynh tỷ chỉ dẩn cám ơn hì hì ...



Gái thời đại

Trời ban phái nữ nói năng nhiều
Vẽ chuyện đâu màng xỉn mới điêu
Lắm kẻ nhìn chê nào có ngán
Nhiều anh thấy ghét vẫn chơi liều
Vài ly rượu cạn tay ra dấu
Mấy cốc bia đầy miệng xuất chiêu
Tửu nhập quần hồng con thượng đế
Chân thiên chỉ địa hứa bao điều


Vancali 2.9.11


Chúc huynh tỷ ngày vui hì hì

vui vo*i Vancali đầu nâm

Gái thời đại

Dô ra một xị có chi nhiều
Em cạn, anh còn chớ nói điêu
Trai tráng sinh thời nay chịu lép
Cửa nhà nhờ phận gái cam liều
Sợ thiên hạ nén oằn nhu liễu
Tránh thị phi đành giấu tuyệt chiêu
Chí tại phai cùng hương mỹ tửu
Nữ nhi chén tạt cũng là điều....

H


Trai bi giờ

Có thiệt con trai hổng tám nhiều?
Thử vào quán nhậu... tớ nào điêu
Anh thì múa mép... lên cơn nổ
Chú lại khua môi... trổ máu liều
Hũ cạn bung biêng ôm hũ khẳm
Chân đăm lụi xụi đá chân chiêu
Người bần kẻ phú y nhau cả
Đâu phải nữ nhi mới lắm điều...

PL 10.2.11

p/s: Góp dzui với Vancali
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (10-02-11), hoatigon208410 (10-02-11), pumanew (30-05-11), Thành Phạm (18-08-14), Vịt Anh (10-02-11), vancali96 (10-02-11)
  #10  
Cũ 10-02-11, 09:44 AM
vancali96 vancali96 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 174
Thanks: 120
Thanked 807 Times in 176 Posts
Mặc định

Học mần thơ

Muốn có thơ hay phải nhậu nhiều
Em thề thật đới chẳng hề điêu.
Ly khuya sửa bút tăng thân điệu
Chén sớm vần thơ giảm máu liều
Rủ bạn vào đây làm mấy kiểu
Mời nàng ghé lại thử vài chiêu
Hầm gân nướng thịt bày ra chiếu
Lẩy khúc tri âm sướng đủ điều.

copy từ chatbox LH -- TNQ01 [/B]

Em quên ở trang nhà nào , em xin dán tạm ở đây mong quí huynh tỷ chỉ dẩn cám ơn hì hì ...



Gái thời đại

Trời ban phái nữ nói năng nhiều
Vẽ chuyện đâu màng xỉn mới điêu
Lắm kẻ nhìn chê nào có ngán
Nhiều anh thấy ghét vẫn chơi liều
Vài ly rượu cạn tay ra dấu
Mấy cốc bia đầy miệng xuất chiêu
Tửu nhập quần hồng con thượng đế
Chân thiên chỉ địa hứa bao điều


Vancali 2.9.11


Chúc huynh tỷ ngày vui hì hì

vui vo*i Vancali đầu nâm

Gái thời đại

Dô ra một xị có chi nhiều
Em cạn, anh còn chớ nói điêu
Trai tráng sinh thời nay chịu lép
Cửa nhà nhờ phận gái cam liều
Sợ thiên hạ nén oằn nhu liễu
Tránh thị phi đành giấu tuyệt chiêu
Chí tại phai cùng hương mỹ tửu
Nữ nhi chén tạt cũng là điều....

H



Trai bi giờ

Có thiệt con trai hổng tám nhiều?
Thử vào quán nhậu... tớ nào điêu
Anh thì múa mép... lên cơn nổ
Chú lại khua môi... trổ máu liều
Hũ cạn bung biêng ôm hũ khẳm
Chân đăm lụi xụi đá chân chiêu
Người bần kẻ phú y nhau cả
Đâu phải nữ nhi mới lắm điều...

PL 10.2.11


p/s: Góp dzui với Vancali

Cám ơn bạn hazelnut PL cho mình tiếp theo nhen hì hì ....

Kỷ thuật làm thơ !

Muốn có hồn thơ xỉn thật nhiều
Xin truyền kinh nghiệm chẳng lời điêu
Ngày dăm ly rượu đàn chơi bạo
Tối chục chai bia bút múa liều
Bẩy chữ ngay hàng huynh xuất chưởng
Năm vần thẳng lối tỷ ra chiêu
Xóm đường xúm lại quanh bàn tiệc
Cốc cụn mồi vô tám đủ điều

Vancali 2.9.11

Lần sửa cuối bởi vancali96; 10-02-11 lúc 10:02 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to vancali96 For This Useful Post:
CM4Q (10-02-11), hoatigon208410 (10-02-11), Nhím con (10-02-11), phale (10-02-11), pumanew (30-05-11), Thành Phạm (18-08-14)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:11 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.