NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Cựu chiến binh yêu thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 15-12-23, 08:57 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Cựu chiến binh yêu thơ

CỰU CHIẾN BINH YÊU THƠ

Từng qua khổ luyện lính năm nào
Mũ cối trên đầu rạng ánh sao
Tổ quốc chờ trông người tuấn kiệt
Non sông ngưỡng mộ lớp anh hào
Kiên cường cơng súng xuyên rừng rậm
Dũng cảm đưa hàng vượt sóng cao
Nghĩa vụ hoàn thành tâm hứng khởi
T́nh xuân trỗi dậy suối thơ trào!

Nguyên Xuân
11/12/2023

Cảm ơn bài hoạ của anh Trần Bá Dũng

LÍNH VÀ THƠ

Nhiều năm tại ngũ nhớ không nào
Vất vả nhưng đời vẫn đẹp sao
Mật mỡ kho tràn đâu đếm xỉa
Tiền nong két ngập chẳng tơ hào
Thao trường luyện giũa tinh thần khỏe
Lửa đạn trui rèn dũng khí cao
Trở nhịp quân hành thi hứng trỗi
Vần bay tứ khởi mạch tuôn trào

Trần Thành - 11/12/2023

Cảm ơn bài hoạ của anh Lê Văn Thông

T̀NH THƠ NGƯỜI LÍNH

Nhớ quăng đời binh cực thuở nào
Xuyên rừng vác nặng dưới trời sao
Âm thầm vượt suối đào công sự
Lặng lẽ trèo non dựng chiến hào
Khí lực xua thù như mạch lớn
Tinh thần đuổi giặc sánh đồi cao
Yên b́nh những phút chờ xung trận
Ấp ủ vần thơ bỗng dậy trào.

11.12.2023
Lê Văn Thông
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:08 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.