NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Entertainment - Vui Chơi Giải Trí > Điện Ảnh
Nạp lại trang này Daisy - Hoa Cúc Dại 2006

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 03-09-10, 01:03 PM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định Daisy - Hoa Cúc Dại 2006


Đạo diễn: Andrew Lau
Kịch bản: Felix Chong- Jin Ga San - Kwak Jae Yong
Sản xuất: i Film Co. Ltd. (HQ)
Thể loại: Hành động, Tâm lý
Xuất bản: 2006
Độ dài: 110 phút
Diễn viên:
Jeon Ji Hyun
Jung Woo Seung
Lee Sung Jae
Chun Ho Jin

Câu chuyện t́nh lăng mạn và u buồn giữa một nữ họa sĩ Hàn Quốc và một sát thủ tại thủ đô Amsterdam của Hà Lan. Mối t́nh thầm lặng của chàng sát thủ được thể hiện bằng những bông cúc dại trắng muốt trước cửa nhà nàng vào đúng 4h15 chiều mỗi ngày.
Cô họa sĩ mới 24 tuổi người Hàn Quốc Kim Hye Young (Jun Ji Hyun) sống đơn độc với nghề vẽ chân dung ở quảng trường thành phố Amsterdam. Ngày ngày cô vẫn lỉnh kỉnh giá vẽ, cọ và bột màu đến nơi thân thuộc với một tấm biển nhỏ: “Sketch: 30”. Một ngày nọ, Young đạp xe ra vùng ngoại ô vẽ một cách đồng cúc trắng, chẳng may khi qua cây cầu chỉ có duy nhất một thân cây, cô ngă xuống ḍng kênh và túi đồ nghề bị trôi mất.
Mấy hôm sau trở lại, cô thực sự bất ngờ khi thấy một cây cầu xinh xắn ghép bằng những thân gỗ xuất hiện thay cho cây gỗ cũ. Và ngạc nhiên hơn nữa là túi đồ của cô được treo ngay trên cầu. Cảm kích trước vị ân nhân giấu mặt, Young đă vẽ một bức tranh cánh đồng hoa cúc rồi để lại ở cây cầu.

Từ hôm đó trở đi, ngày ngày lại có một b́nh hoa cúc dại để trước cửa nhà cô sau một tiếng gọi: “Flowers” vào đúng 4h15 chiều. Kim Hye Young dần cảm thấy nhen nhóm một t́nh cảm thân thương dành cho chàng trai giấu mặt. Cho tới một hôm có một người đàn ông tay cầm một b́nh hoa cúc dại đến quảng trường nhờ cô vẽ một bức chân dung. Anh là thanh tra cảnh sát Jeong Woo (Lee Sung Jae), đang có nhiệm vụ theo dơi tội phạm ở quảng trường. Trớ trêu thay, Young ngay lập tức nghĩ rằng Jeong chính là chủ của những bông cúc, c̣n Jeong Woo cũng bắt đầu cảm thấy rung động trước cô gái đồng hương xinh đẹp đáng yêu. V́ thế anh mặc nhiên coi ḿnh chính là chàng trai trong trái tim Young.
Trong khi đó chàng Park Yi (Jung Woo Sung), người đàn ông với t́nh yêu thầm lặng dành cho Kim Hye Young lại là một sát thủ chuyên nghiệp. Hằng ngày anh lặng lẽ ngắm nh́n cô từ khung cửa sổ thuê ngay tại quảng trường. Sự ghen tuông cũng cuộn lên giày ṿ anh khi thấy Young tươi cười bên Jeong Woo. Song anh vẫn thầm mong cô hạnh phúc.
Cho đến một ngày, khi Young đang ở bên Jeong Woo trên quảng trường, cô vô t́nh bị liên lụy đến cuộc đấu súng giữa viên cảnh sát và bọn tội phạm. Bị một viên đạn lạc găm vào cổ, Young bị mất khả năng nói, c̣n Jeong Woo được đưa về Hàn Quốc dưỡng thương. Không cam ḷng để người yêu đau khổ một ḿnh, Park Yi đành xuất hiện và trở thành người bạn của cô khi cô thú thực là đă có một h́nh bóng khác trong trái tim ḿnh.
Sau một thời gian Young chờ Jeong Woo trở lại trong tuyệt vọng, cuối cùng anh xuất hiện và nói với cô rằng anh thực ra là một cảnh sát. Đau ḷng nh́n Young sụp đổ khi Jeong Woo ra đi, Park Yi t́m gặp Jeong Woo đúng khi anh cũng đang có hợp đồng phải thanh toán viên cảnh sát này. Nhưng chẳng may Jeong Woo bị một kẻ bắn lén và hy sinh. Cái chết của Jeong Woo làm trái tim Yong tan nát. Nhưng dần dần Young lờ mờ phát hiện ra thân thế của người bạn vẫn tận tụy bên cô bấy lâu nay, thậm chí cô căm hận anh và tin rằng chính anh đă hạ sát Jeong Woo…
Ngày Young nhận ra sự thật về người đàn ông thực sự trong trái tim ḿnh cũng là ngày cô một lần nữa trở thành nạn nhân của màn đọ súng và trở thành điểm dừng của một viên đạn lạc… Liệu cô có chiến thắng thần chết để nhận lấy t́nh yêu chân thành của một chàng sát thủ?
Với cốt chuyện lăng mạn và hồi hộp từ đầu đến cuối, cảnh quay chủ yếu tại Hà Lan, dàn diễn viên của “Làn sóng Hàn Quốc”, và đặc biệt là với sự chỉ đạo tài t́nh của đạo diễn Hong Kong Andrew Lau, Hoa cúc dại (Daisy) đă trở thành “quả bom tấn” tại Hàn Quốc năm 2006.



Subtitle: http://sub.halinh.vn/65333/daisy.html



http://www.megaupload.com/?d=DRX8IOYX
http://www.megaupload.com/?d=PCXTOC3E
http://www.megaupload.com/?d=LVPRY3ZQ
http://www.megaupload.com/?d=JMGHEY8W
http://www.megaupload.com/?d=E5I0WRQB
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to LonelyStar For This Useful Post:
phale (03-09-10)
  #2  
Cũ 03-09-10, 01:32 PM
Avatar của tranquang
tranquang tranquang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Đến từ: Tràng An
Bài gửi: 148
Thanks: 64
Thanked 339 Times in 138 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới tranquang Gửi tin nhắn qua Skype™ tới tranquang
Mặc định

Úi, box này chấp nhận cả Hàn Cuốc à?

Cái ông Lưu Vĩ Cường (Andrew Lau) này tớ chỉ khoái phim "Tinh Vơ Môn" (Có Chung Tử Đơn, Thư Kỳ đóng, mới làm), ông này chơi với Hàn Cuốc th́ phí nhỉ.
Signature: Roẹt...
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to tranquang For This Useful Post:
phale (03-09-10)
  #3  
Cũ 03-09-10, 01:38 PM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định

Sặc! Vậy cái chữ điện ảnh chỉ dành cho châu âu châu mỹ thôi chăng?
Trả lời với trích dẫn
  #4  
Cũ 03-09-10, 02:29 PM
Avatar của tranquang
tranquang tranquang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Đến từ: Tràng An
Bài gửi: 148
Thanks: 64
Thanked 339 Times in 138 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới tranquang Gửi tin nhắn qua Skype™ tới tranquang
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi LonelyStar Xem bài viết
Sặc! Vậy cái chữ điện ảnh chỉ dành cho châu âu châu mỹ thôi chăng?
Dĩ nhiên không phải, nhưng ở cái box này toàn ưu việt của thi đàn mà xài cái đó th́ e không xứng...

Hàn cuốc là tính từ của thằng Bin nhà tớ mà , chắc là nó nhiễm khi đi nhậu với bố nó. Trong các chú các bác có đứa c̣n thay từ "nước mắt cá sấu" bằng" nước mắt hàn cuốc" nữa mới kinh.
Signature: Roẹt...

Lần sửa cuối bởi LonelyStar; 03-09-10 lúc 02:32 PM Lư do: file lỗi!
Trả lời với trích dẫn
  #5  
Cũ 03-09-10, 02:34 PM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định

Nếu đă xem bộ phim này th́ chắc cũng sẽ không nhận xét thế! Mỗi người có một tâm trạng khác nhau khi xem phim! Nên ḿnh thiết nghĩ bộ phim nào hay th́ mang lên chia sẻ mọi người xem! Chứ không phải phim Hàn Quốc nào cũng sướt mướt! Không phải phim Việt Nam nào cũng dỡ!
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:20 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.