NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Tường Thụy 28
Nạp lại trang này Ngo ngoe Đường luật

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 20-09-10, 09:27 PM
Tường Thụy Tường Thụy đang ẩn
CM Nhị Thập Bát Tường
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 780
Thanks: 1.725
Thanked 3.540 Times in 764 Posts
Mặc định Ngo ngoe Đường luật



LỜI ĐẦU



Vô đây dựng quán, đăng đàn
Một ḿnh ḿnh mở cho hàng ḿnh thôi
Tao nhân mặc khách đâu rồi
Thơ ta viết tặng cho đời, để thiu



NTT



Lần sửa cuối bởi Tường Thụy; 23-09-10 lúc 12:39 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 12 Users Say Thank You to Tường Thụy For This Useful Post:
Bóng Đêm (03-11-10), buivhai (22-09-10), CM4Q (20-09-10), hoatigon208410 (12-01-11), Nhím con (21-09-10), Phạm Văn Hiệp (08-12-10), phale (21-09-10), phambachieu (27-05-12), Thành Phạm (01-08-14), Tuấn Phong (01-12-10), VŨ AN (26-11-11), VỀ MIỀN TRUNG (21-09-10)
  #2  
Cũ 20-09-10, 09:30 PM
Tường Thụy Tường Thụy đang ẩn
CM Nhị Thập Bát Tường
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 780
Thanks: 1.725
Thanked 3.540 Times in 764 Posts
Mặc định


SINH NHẬT SUÔNG



Sinh nhật năm nay vắng bạn bè
Mọi người thăm hỏi phải im re
Gái lừa mấy bận c̣n cay cú
T́nh dối bao phen đă chán phè.
Điện thoại vợ canh, thôi nhấp nhổm
Diễn đàn con gác, khỏi nhăm nhe
Một ḿnh nâng chén, em đâu nhỉ
Có biết rằng anh bị bóng đè.



5/9/2010
NTT

Lần sửa cuối bởi Tường Thụy; 05-08-13 lúc 09:20 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 12 Users Say Thank You to Tường Thụy For This Useful Post:
Bóng Đêm (03-11-10), buivhai (22-09-10), CM4Q (20-09-10), hoatigon208410 (12-01-11), Nắng Xuân (20-09-10), Nhím con (21-09-10), Phạm Văn Hiệp (08-12-10), phale (21-09-10), Thành Phạm (01-08-14), Tuấn Phong (01-12-10), VŨ AN (26-11-11), VỀ MIỀN TRUNG (21-09-10)
  #3  
Cũ 20-09-10, 11:36 PM
NguHoai NguHoai đang ẩn
CM Ngũ Hoài
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 566
Thanks: 346
Thanked 2.231 Times in 553 Posts
Mặc định

Mừng vui đệ đến thi đàn
Riêng huynh huynh viết đôi hàng hỏi thăm
Hỏi trăng c̣n sáng đêm rằm
Hỏi mây c̣n lăng đăng nằm trên cao

Họa cho vui nhe

À ha bác sợ kéo thêm bè
Chỉ tổ rêm ḿnh phải chạy re
Kẻ đến không quà thằng bủn xỉn
Người đi chẳng rượu đứa ngang phè
Trong nhà xúm xít cùng con há
Dưới bếp tḥm thèm với vợ nhe
Sinh nhật năm nầy suông vậy nhé
Đừng lo ngật ngưởng bóng ai đè


NH
Trả lời với trích dẫn
The Following 12 Users Say Thank You to NguHoai For This Useful Post:
Bóng Đêm (03-11-10), buivhai (22-09-10), CM4Q (20-09-10), hoatigon208410 (12-01-11), Nhím con (21-09-10), Phạm Văn Hiệp (08-12-10), phale (21-09-10), Tường Thụy (18-08-11), Thành Phạm (01-08-14), Tuấn Phong (01-12-10), VŨ AN (26-11-11), VỀ MIỀN TRUNG (21-09-10)
  #4  
Cũ 22-09-10, 10:23 AM
Tường Thụy Tường Thụy đang ẩn
CM Nhị Thập Bát Tường
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 780
Thanks: 1.725
Thanked 3.540 Times in 764 Posts
Mặc định

Trăng đêm rằm vẫn sáng
Mây vẫn nằm trên cao
Ta (chỉ) là cơn gió lao xao
Đem mây đem cả trăng vào túi thơ

Chào đón nguhoai cùng các bạn vào thăm cái lều sơ sài của TT
Chúc t́nh bằng hữu, thi hữu
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Tường Thụy For This Useful Post:
Bóng Đêm (03-11-10), buivhai (22-09-10), CM4Q (23-09-10), hoatigon208410 (12-01-11), Phạm Văn Hiệp (08-12-10), phale (22-09-10), Thành Phạm (01-08-14), Tuấn Phong (01-12-10), VŨ AN (26-11-11)
  #5  
Cũ 27-10-10, 11:35 PM
Tường Thụy Tường Thụy đang ẩn
CM Nhị Thập Bát Tường
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 780
Thanks: 1.725
Thanked 3.540 Times in 764 Posts
Mặc định


VỀ LẠI CHỐN XƯA


Đầu vườn nụ bưởi đơm hoa trắng
Góc rẫy bông mai trổ cánh vàng
Hỏi đến người xưa, người chẳng tới
T́m về bạn cũ, bạn không sang
Thơ ngâm đă tủi đời hiu hắt
Rượu uống càng đau phận bẽ bàng
Thế thái nhân t́nh âu vẫn vậy
C̣n ḿnh măi nặng kiếp đa mang.


NTT
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Tường Thụy For This Useful Post:
Bóng Đêm (03-11-10), CM4Q (28-10-10), hoatigon208410 (12-01-11), MoonRiver (28-10-10), Phạm Văn Hiệp (08-12-10), phale (03-11-10), Thành Phạm (01-08-14), Tuấn Phong (01-12-10), VŨ AN (26-11-11)
  #6  
Cũ 03-11-10, 04:05 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định


SINH NHẬT SUÔNG



Sinh nhật năm nay vắng bạn bè
Mọi người thăm hỏi phải im re
Gái lừa mấy bận c̣n cay cú
T́nh dối bao phen đă chán phè.
Cửa chát vợ canh, thôi nhấp nhổm
Máy bàn con giữ, khỏi nhăm nhe
Một ḿnh nâng chén, em đâu nhỉ
Có biết rằng anh bị bóng đè.



5/9/2010
NTT

Cho PL ngo ngoe với anh nha...

Hỏi thăm

Loáng thoáng nghe ai bị ải đè
Sao giờ mới tỏ? nhớ chàng nhe...
Âu rằng bữa nọ mê xa xỉ
Chắc hẳn hôm kia khoái phỡn phè
Cấm cửa mực thêm tuôn giọt giọt...
Ngăn pḥng bút vẫn chạy re re...
(V́ thơ trong máu rồi anh nhỉ?)
Nếu biết th́ em đă đến bè...

PL 3.11.10

Lần sửa cuối bởi phale; 03-11-10 lúc 04:10 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bóng Đêm (03-11-10), CM4Q (16-11-10), hoatigon208410 (12-01-11), Phạm Văn Hiệp (08-12-10), Tường Thụy (03-11-10), Thành Phạm (01-08-14), Tuấn Phong (01-12-10), VŨ AN (26-11-11)
  #7  
Cũ 03-11-10, 05:57 PM
Tường Thụy Tường Thụy đang ẩn
CM Nhị Thập Bát Tường
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 780
Thanks: 1.725
Thanked 3.540 Times in 764 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết

SINH NHẬT SUÔNG



Sinh nhật năm nay vắng bạn bè
Mọi người thăm hỏi phải im re
Gái lừa mấy bận c̣n cay cú
T́nh dối bao phen đă chán phè.
Cửa chát vợ canh, thôi nhấp nhổm
Máy bàn con giữ, khỏi nhăm nhe
Một ḿnh nâng chén, em đâu nhỉ
Có biết rằng anh bị bóng đè.



5/9/2010
NTT

Cho PL ngo ngoe với anh nha...

Hỏi thăm

Loáng thoáng nghe ai bị ải đè
Sao giờ mới tỏ? nhớ chàng nhe...
Âu rằng bữa nọ mê xa xỉ
Chắc hẳn hôm kia khoái phỡn phè
Cấm cửa mực thêm tuôn giọt giọt...
Ngăn pḥng bút vẫn chạy re re...
(V́ thơ trong máu rồi anh nhỉ?)
Nếu biết th́ em đă đến bè...

PL 3.11.10
Rất vui được em vào họa thơ. Chúc em nguồn thơ luôn dào dạt.

Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Tường Thụy For This Useful Post:
Bóng Đêm (03-11-10), CM4Q (16-11-10), hoatigon208410 (12-01-11), Phạm Văn Hiệp (08-12-10), phale (03-11-10), Tuấn Phong (01-12-10), VŨ AN (26-11-11)
  #8  
Cũ 03-11-10, 08:02 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Tường Thụy Xem bài viết
Rất vui được em vào họa thơ. Chúc em nguồn thơ luôn dào dạt.

Hông có chúc suông đâu nha anh TT...PL chờ bài họa lại của anh à...
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bóng Đêm (03-11-10), CM4Q (16-11-10), hoatigon208410 (12-01-11), Phạm Văn Hiệp (08-12-10), Tường Thụy (18-08-11), VŨ AN (26-11-11)
  #9  
Cũ 03-11-10, 08:33 PM
Avatar của Bóng Đêm
Bóng Đêm Bóng Đêm đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Đến từ: Thiên Đường T́nh Yêu
Bài gửi: 157
Thanks: 2.296
Thanked 388 Times in 151 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Tường Thụy Xem bài viết

VỀ LẠI CHỐN XƯA


Đầu vườn nụ bưởi đơm hoa trắng
Góc rẫy bông mai trổ cánh vàng
Hỏi đến người xưa, người chẳng tới
T́m về bạn cũ, bạn không sang
Thơ ngâm đă tủi đời hiu hắt
Rượu uống càng đau phận bẽ bàng
Thế thái nhân t́nh âu vẫn vậy
C̣n ḿnh măi nặng kiếp đa mang.


NTT
Tham
Xuân đâu đă tới, mai vàng trổ?
Đông lạnh gió ŕ, bưởi trổ hoa?
Phiền muộn người đời giành đổ hết
Cứ ham mang nặng chỉ ḿnh ta...
Signature: Cứ tưởng theo chồng là chấm hết sao em?
Anh sẽ đuổi đến tận cùng trái đất
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Bóng Đêm For This Useful Post:
CM4Q (16-11-10), hoatigon208410 (12-01-11), Phạm Văn Hiệp (08-12-10), phale (03-11-10), Tường Thụy (18-08-11), Thành Phạm (01-08-14), Tuấn Phong (01-12-10), VŨ AN (26-11-11)
  #10  
Cũ 13-11-10, 07:57 AM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Hoa Vô Lạc Xem bài viết
Tham
Xuân đâu đă tới, mai vàng trổ?
Đông lạnh gió ŕ, bưởi trổ hoa?
Phiền muộn người đời giành đổ hết
Cứ ham mang nặng chỉ ḿnh ta...


Một nỗi buồn xuân


Chiều nay tôi ngắm vầng mây trắng
Nỗi nhớ mùa xuân đẫm nụ vàng
Đầy dẫy chiến tranh đâu gửi tới
Ngập tràn khói lửa cũng theo sang
Nơi nơi khổ nhọc thêm đau xót
Khắp chốn lầm than quá bẽ bàng
Kẻ sống người xa nơi vạn dặm
Vết thương ngày cũ vẫn hoài mang

13’11’2010
LVH

họa cùng một bài
chúc vui


Lần sửa cuối bởi luuvinhhiep; 13-11-10 lúc 08:54 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
CM4Q (16-11-10), hoatigon208410 (12-01-11), Nhím con (14-11-10), Phạm Văn Hiệp (08-12-10), phale (13-11-10), Tường Thụy (18-08-11), Thành Phạm (01-08-14), Tuấn Phong (01-12-10), VŨ AN (26-11-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:14 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.