NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Chút t́nh vấn vương

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 05-09-11, 11:03 AM
A Frozen Heart A Frozen Heart đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2011
Bài gửi: 1
Thanks: 0
Thanked 14 Times in 2 Posts
Mặc định Chút t́nh vấn vương


Giờ th́ mỗi đứa một phương
Để ta nhặt cánh phượng buồn ḿnh ta
Tiếng ve nào vẫn ngân nga
Trang thơ nào vẫn thiết tha chữ t́nh
Đường nào ngập ánh b́nh minh
Ḷng nào nỗi nhớ vô h́nh c̣n vương
Biết giờ nơi đó người thương!
Có đang hạnh phúc hay vương tơ sầu
Trách ta để găy nhịp cầu
Để ḷng muôn thưở âu sầu từng đêm


Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to A Frozen Heart For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (05-09-11), Cá chuồn (05-09-11), CM4Q (05-09-11), hoatigon208410 (05-09-11), Lữ Khách (05-09-11), Nhím con (05-09-11), phale (05-09-11), Sa Thạch (05-09-11), úm_bala (07-09-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:58 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.