NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Cổ Mộ Thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 04-10-13, 11:08 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Cổ Mộ Thơ

CỔ MỘ THƠ

Mạng ảo thơ ḥa gặp Nắng Xuân
Đường qua Cổ Mộ bỗng nhiên gần
Sân Quỳnh giũa đá rèn niêm luật
Ngơ Thúy ngào hoa luyện tứ vần
Kết nghĩa Vườn Trăng dào dạt sóng
Dâng t́nh Áo Trắng thẫn thờ chân
Miền Trung hối hả choàng roi Ngọc
Rẽ lối Đào Nguyên thỏa mộng ngần!

Nguyên Xuân
4/10/2013
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (04-10-13), hoatigon208410 (05-10-13), KuTit (09-10-13), Nhím con (05-10-13), phale (08-10-13), Phidiep5 (04-10-13), Thành Phạm (17-08-14), VỀ MIỀN TRUNG (05-10-13)
  #2  
Cũ 14-10-13, 05:24 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định


GẶP NẮNG XUÂN

Giữa tiết thu vàng gửi ĐỢI XUÂN
Th́ ra Nắng trẩy hội nhân quần
Đang ngày Áo Trắng mừng khai tửu
Đúng buổi Trang Hồng định tuyển quân
Khấp khởi t́m xem vườn mộng thắm
Say sưa học hỏi áng thơ nhuần
Đâu lường Cổ Mộ tôn nghiêm thế
Luyện măi trau hoài đủ bước truân!

Nguyên Xuân
6/10/2013

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 28-12-13 lúc 02:35 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
hoatigon208410 (14-10-13), Nhím con (14-10-13), phale (15-10-13)
  #3  
Cũ 28-12-13, 02:31 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

XUỐNG NÚI

CỔ xúy nhân tài dệt những trang
MỘ chân mến nghĩa ư thơ choàng
TỨ thời luyện bút đường hoa dạo
THẬP nẻo tô vần lối mộng sang
NHỊ đẫm hương trời ươm nắng đỏ
XUÂN khơi ánh nguyệt nhả tơ vàng
Nguyên tuyền vạn hộc tràn sinh khí
Tú khẩu giao ḥa phái vẻ vang.

CM Tứ Thập Nhị Xuân
20/11/2013


Nguyên tuyền vạn hộc: Nước suối chảy ra không biết bao nhiêu mà kể = Văn chương dồi dào
Tú: vẽ tô đủ cả năm sắc.
Tú khẩu: miệng thêu = câu thơ hay

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 26-04-15 lúc 07:11 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Nhím con (28-12-13)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:17 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.