NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1201  
Cũ 26-06-12, 05:49 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1188. GỞI TRAO

Thăm thẳm dơi mắt trông về
Ḷng đau từ độ lời thề vỡ tan
Em ơi, gió núi mây ngàn
Mà không xua được nửa trang t́nh hồng.

Ơi em, t́nh giữ mặn nồng
Ba sinh hương lửa một ḷng nhớ nhau
Đừng gieo băo, kẻo hồn đau
Trăm năm vàng đá, kiếp sau vẫn hồng.

T́nh thu một phiến lá nguồn
Gởi em dưới ấy cơi hồn t́nh yêu
Lả lơi một thoáng nắng chiều
Mà nghe trong gió bao điều nhắn nhe.

Thôi em, buồn măi mà chi
Trời xanh rồi cũng đền bù cho ta
Hôm nay chia biệt nhau xa
Cuối đường sẽ có bướm hoa đón mừng…

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (26-06-12)
  #1202  
Cũ 26-06-12, 05:49 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1189. T̀NH

T́nh ơi một thuở nên duyên
Cành tùng nào để thiền quyên lạnh lùng
Thương yêu một nẻo đi cùng
Xa nhau ngàn dặm vẫn chung t́nh nồng

Nhớ ngày nào đă trao hôn
Th́ muôn kiếp ấy một ḷng vàng son
Dẫu chớp bể, dẫu mưa nguồn
T́nh anh vẫn thắm như ngàn lời ca...




MĂI

Cũng là duyên nợ kết t́nh
Một ngày là nghĩa huống ḿnh đă lâu
Ước mong nên phận trầu cau
Để cho nhau khỏi u sầu vấn vương

Em ơi, cách mấy dặm trường
T́nh xin măi thắm, yêu thương măi hồng
Măi đùa vui dưới ánh trăng
Măi bên nhau nói trăm ngàn lời ru

Măi đậm đà giữa trời thu
Măi hoa đua thắm, măi xuân trong ḷng.

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (26-06-12)
  #1203  
Cũ 26-06-12, 05:50 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1190. T̀NH ƠI

Chung nhau gánh một chữ t́nh
Dẫu mà biển cạn non ṃn cũng cam
Người ơi, có biết cho chăng
Yêu thương biết mấy mà tan nát rồi.

T́nh đi sao măi không về
Để con đ̣ nhỏ hẹn thề dở dang
Thu đông rồi đến Xuân tàn
Bỗng nghe trong gió bạt ngàn lời ru.

T́nh ơi, nhớ nữa mà chi
Trăn năm đà lỡ, xuân th́ đă qua
Bụi hồng trần phủ đời hoa
Em ơi, chim mộng bay xa mất rồi!

V́ đâu nước chảy bèo trôi
Để t́nh yêu đó vỡ đôi, buồn ḷng
Tiếc rồi cũng chỉ hư không
Trời đem t́nh ái giỡn ṿng luyến lưu.

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (26-06-12)
  #1204  
Cũ 26-06-12, 05:51 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1191. KHUYA

Khuya. Anh với giấc mộng lành
Sợi thương dấu ai trói anh dịu dàng
Đường yêu nhẹ bước thênh thang
Bao la mở ngỏ rộn ràng tim thương

Ơi em gái nhỏ ngàn phương
T́nh đâu gặp thuở một đường cùng đi
Nét hoa ngọc, hồn xuân th́
Trang thơ thao thức em ghi cơi ḷng

Biết chăng, ḷng cứ ước mong...




DẶN DỎ

Bé nơi xa ấy nhớ anh
Anh đây thao thức năm canh nhớ nàng
Ra sân ngắm ánh trăng vàng
Nhớ đêm ḥ hẹn mây lang thang t́nh

Vai kề vai, nguyện ba sinh
Hương nồng lửa thắm chúng ḿnh có đôi
Thơ trao giao ước một lời
Đă thương th́ phải suốt đời trong nhau...

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (26-06-12)
  #1205  
Cũ 26-06-12, 05:52 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1192. GHÉ QUA KỶ NIỆM

Hôm qua về lại chốn xưa
Ghé qua kỷ niệm thấy mưa rơi ḷng.

Đúng là bạn cũ anhphuong
Bút tích thuở đó thơ vương vẫn c̣n
Bằng hữu vẫn một ḷng son
Nhớ nhau từ dạo cùng đường họa thơ.

Anhphương ơi

Chuyện t́nh Hansy chơ vơ
Buồn ḷng cất bước đâu ngờ trôi xa
Bấy lâu không ghé lại nhà
Ai c̣n ai mất? Thấy tha thắt ḷng.

Dạo ấy tim dính đau thương
Nên không nhớ kịp bạn đường trang thơ
Đầu óc sao cứ lơ mơ
Quẩn quanh, tắc tị, ngu ngơ, buồn cười…
……………

Mà thôi, chuyện cũ qua rồi
Nhắc chi cho xót giữa đời t́nh xa
Bạn giờ đă có ghé qua
Cùng nhau xướng họa, nối thơ giao t́nh…

Mong rằng sẽ măi b́nh minh.

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (26-06-12)
  #1206  
Cũ 26-06-12, 05:52 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1193. XIN

Anh xin em một lời ru
À ơi như tiếng mẹ già năm xưa
Say hồn trong giấc ngủ trưa
Gối đầu tay mộng em xua muộn phiền

Xin em ru giấc b́nh yên
Cho anh tươi lại hoa niên thuở nào
Xin tóc em gió xôn xao
Mát ḷng kẻ đă trót trao ân t́nh.




RU EM

Ru em một giấc xuân nồng
Hoa tiên bướm mộng xếp ṿng quanh em
Ru em bóng ngă bên thềm
Mơ say giấc điệp triền miên cơi trời

Ru em, ru đến vạn lời
Cầu cho duyên măi kết đôi chúng ḿnh
Xin vài hạt nắng b́nh minh
Đậu trên tóc gió em nghiêng xuống đời.

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (26-06-12)
  #1207  
Cũ 26-06-12, 05:53 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1194. BUỒN T̀NH

Yêu thương biến đổi hận sầu
Thương nhau mới đó, qua cầu quên nhau
T́nh ơi xin được trầu cau
Trăm năm duyên đẹp t́nh sâu mặn nồng.

Hai đầu sông Tương nhớ thương
T́nh yêu trải dài theo gịng nước trôi
Gặp một lần, nhớ suốt đời
Tương tư mộng ảo vạn lời hoài mong...

Anh chôn kỷ niệm vào ḷng
Đêm đêm thức giấc ngỡ ngàng t́nh phai
Mai đây em bước cùng ai
Có nghe trong gió lời say anh gào?

Làm sao cạn chén u sầu
Để hồn tươi lại thuở trao ân t́nh
Buồn ḷng, ḿnh nói với ḿnh
Nghe con chim hót buồn tênh cả đời.

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (26-06-12)
  #1208  
Cũ 26-06-12, 05:54 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1195. CŨNG ĐỪNG

Cũng đừng thêm gió bớt mây
Vườn thơ thêm cỏ, ḷng này thêm hoang
Cũng đừng bẻ ánh trăng vàng
“Chơi lê quên lựu, có trăng quên đèn” …

Cũng đừng bỏ mặc ḿnh hem
Mùa đông tháng giá nỗi niềm đóng băng
Cũng đừng mê măi trăng rằm
Sao khuya tuy nhạt mà trăm năm bền…




BUỒN

Mưa buồn ướp chín tương tư
Xa xôi ngàn dặm, em chừ ra sao?
Thương nhau có tự kiếp nào
Giờ chia hai lối xót đau cả ḷng

Trời buồn rớt giọt mưa tuôn
T́nh buồn tim cũng rỗng không, hỡi người!

HANSY
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (26-06-12)
  #1209  
Cũ 26-06-12, 05:55 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1196. KIẾP HOA

Giữa trần thế ươm đời một nhánh
Kiếp phù sinh mỏng mảnh hồn hoa
Gió ngàn hứng ngọt bao la
Trăng thanh t́nh tự, gần xa nghiêng chào.

Mừng nắng mới sương chao cánh nụ
Hớn hở ḷng mở ngỏ t́nh mơ
Gieo vần ướp mộng câu thơ
Thảnh thơi trời nước, vọng chờ trăng lên.

E ấp nhụy hương tiên lộng gió
Bướm vờn bay t́nh tỏ yêu thương
Nhạc ḷng tấu khúc vài chương
Trăm năm ước hẹn chung đường trầu cau.

Nào có hay sầu đau chờ sẵn
Gió mưa về nát lạnh đời hoa
Bướm vàng cũng lảng bay xa
Mong manh thân chiếc, hồn hoa dật dờ…

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (26-06-12)
  #1210  
Cũ 26-06-12, 05:55 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1197. TLT?

Tim Lăng Tử măi xôn xao
Đi Nam về Bắc miệt nào cũng thông
T́nh Lang Thang lớn vô cùng
Gởi trao giữa chốn bụi hồng, người ơi!
T́nh Lăng Tử gói vạn lời
Ước ao gặp được dáng người trong mơ
Tim Lang Thang măi đợi chờ
Người thương hiểu thấu vần thơ t́nh nồng
T́nh Là Thế dẫu luôn mong
Nhiều khi bạc trắng chạnh ḷng xiết bao

Tơ Hồng xin gởi lời chào
Chúc người quân tử ấm trao duyên nồng…

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (26-06-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:24 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.