NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Khơi nguồn sáng - Thơ Nguyễn Thanh Toàn và bài họa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 14-05-23, 08:28 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Khơi nguồn sáng - Thơ Nguyễn Thanh Toàn và bài họa

THƠ VƯỜN XUÂN MỜI HOẠ

KHƠI NGUỒN SÁNG

Đă nguyện lên ngàn xuống bể sâu
T́m chân thiện mỹ lánh ưu sầu
Trao ḷng mẫn tiệp vun bồi tứ
Thử chí can trường gọt giũa câu
Thế vững niềm mê dần loại bỏ
Mùa sây hạt tốt vẫn trưng cầu
Trăng vàng vớt được ơn trời đăi
Chậm răi khơi nguồn rải ánh châu.

Nguyễn Thanh Toàn
9/4/2023

Bài hoạ

1. NGUỒN SÁNG

Cuộc sống trên đời hăy khắc sâu
Đừng gieo oán hận chuốc thêm sầu
Ra đường nhẫn nại ươm từng chữ
Xuống chợ kiên trì kết mỗi câu
Hạnh phúc toàn dân th́ gắng giữ
Niềm vui cả nước hăy mưu cầu
Đài sen cơi Phật luôn chờ đón
Tỏa sáng êm đềm ánh ngọc châu.

16.4.2023
Lê Văn Thông

2.,VUI VẦY

Tao đàn rộn ră thắm t́nh sâu
Bạn hữu Vườn Xuân xóa cảnh sầu
Hưởng ứng thơ b́nh vun trọn nghĩa
Chan ḥa luật chỉnh ghép thuần câu
Mừng khi kết quả tṛn mong đợi
Măn lúc thành công thỏa nguyện cầu
Hội măi vui vầy trăng tỏa ánh
Tâm niềm sáng sủa tựa ngàn châu

Lương Tú
16/4/2023

3. T̀M TRĂNG

Thấp thỏm canh trường giữa lộng sâu
T́nh vương vấn những lệ hoen sầu
Mơ màng thắp lửa t́m trăm dặm
Khấp khởi khơi nguồn giữ vạn câu
Vẫn hiểu từng đêm nàng ước nguyện
C̣n hay mỗi phút nguyệt mong cầu
Đường xa đă quyết ươm hồn trải
Mở cánh trăng vàng dơi mộng châu.

Manh Kỷ TP Vinh
16/4/2023

4. NHỚ

Ánh nguyệt xa dần khuất nẻo sâu
Nhiều đêm thổn thức mắt hoen sầu
Thương ngày chấp bút lung tung lỗi
Nhớ buổi gieo vần lủng củng câu
Dáng hạc luôn hồng muôn kỷ niệm
Vầng dương măi sáng khắp tinh cầu
Ơn người nắn chữ rèn tâm thức
Bóng lạc phương nào lă chă châu.

NGỌC QUỲNH
17/4/2023

5. NIỀM VUI GIEO HẠT

Vui từ biển rộng đến ngàn sâu
Lắng dịu bầu tim giăi khổ sầu
Nắng rải tia vàng dâng vẹn chữ
Hoa dồn mật quư dưỡng tṛn câu
Khơi t́nh nghĩa sáng quê mời gọi
Giữ cội nguồn trong nước khẩn cầu
Vẫn gắng gieo trồng thêm hạt mẩy
Cho vườn toả rạng ánh hồng châu.

Nguyên Xuân

17/4/2023

6. KHÔNG CÓ VIỆC G̀ KHÓ

Không nề biển cạn ngại sông sâu
Quyết chí bền tâm vượt ngưỡng sầu
Nhẫn nại đo lường cân sửa ư
Kiên cường sắp đặt giũa rèn câu
Năm vần chải chuốt đang như đợi
Bảy chữ săm soi cũng thỏa cầu
Lại ngỡ trăng rơi vào chén rượu
Tha hồ nhả ngọc với phun châu.

TBD 17/4/2023
Trần Bá Dũng
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:41 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.