NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Họa thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 06-02-19, 06:00 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

TAM ĐẢO
Bài xướng

Ngập tràn sương trắng, ngập tràn mây.
Tam Đảo giữa trời vậy mới hay
Cửa thấp dưới chân đôi bậc đá
Nhà cao trên núi mấy tầng cây
Tao nhân t́m đến nơi rồng tựa
Mặc khách mơ về cơi hạc bay
Cạn ư thơ chưa ḷng đă nặng
Người đi để lại chút t́nh này.

Phương Lê



NHỚ TAM ĐẢO

Cưỡi gió trèo thung lạc nẻo này
Say nh́n cảnh vật ngỡ hồn bay
Yêu kiều suối quyện xanh triền cỏ
Rộn ră chim đùa trẻ dáng cây
Trải bốn mùa qua t́nh vẫn đượm
Gom từng buổi hẹn nghĩa c̣n hay
Nguồn thơ cháy bỏng nâng tầm nghĩ
Phảng phất sương chiều khẽ gợn mây.

Nắng Xuân
06/11/2013


TAM ĐẢO
(Họa y đề - đảo vận)

Nắng rải triền thu đọng cơi này
Thông lùa cỏ dịu bóng vàng bay
Xiêu hồn bướm lượn mơ màng cảnh
Đẫm gió hương ngào thổn thức cây
Thác bạc tuôn ḍng thơ tỏa sáng
Non chàm vút đỉnh nhạc lồng hay
Lưng chiều ảo mộng làn sương tím
Ngỡ đảo bồng bềnh giữa biển mây.

Nguyên Xuân
6/11/2013
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:49 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.