NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Họa thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #151  
Cũ 29-05-20, 04:55 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

CUỐI ĐÔNG

Thoảng nhẹ hương trời cúc trổ bông
Mười năm lạc bước chốn phiêu bồng
Buông mành nhện thả ngàn tơ liễu
Kéo thảm sương choàng mấy rặng thông
Bóng nguyệt quên đường mơ cạnh nắng
Vầng dương tỉnh giấc rọi bên đồng
Người về có ghé thăm thôn Triệu?
Nhắn kẻ ôm đào gọi gió đông!

Thanh Nguyệt
04/12/2015


13. MÙA SANG

Anh đào chớm nở rực màu bông
Báo hiệu mùa sang gió nhẹ bồng
Nhạc tấu non ngàn hoa gửi mộng
Hương ngào xứ sở nắng choàng thông
Vờn gương ả nguyệt xoay tṛn bóng
Quấn lụa nàng xuân trải mướt đồng
Những giọt sương ngời trên cánh mỏng
Như là chuỗi ngọc dưới vầng đông!

Nguyên Xuân
20/1/2016
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (29-05-20), Hạ Phượng (29-05-20), Thành Phạm (29-05-20)
  #152  
Cũ 30-05-20, 09:14 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

ĐẤT TỔ HÙNG VƯƠNG

Đất Tổ Hùng Vương chắc cội cành
Xanh rừng thắm núi tựa như tranh
Xuân về Nghĩa Lĩnh mong chờ chị
Hạ tới Việt Tŕ đợi đón anh
Ḱ diệu Đá Thề ghi dạ sáng
Linh thiêng Đền Mẫu tạc tâm thành
Muôn đời vạn kiếp c̣n lưu dấu
Ḍng giống Tiên Rồng măi xứng danh.

Đặng Quang Long


13. NGHĨ SUY

Ngàn năm vững cội giữ thơm cành
Vẻ đẹp quê nhà tựa bức tranh
Mẹ kết hoa đời hương tuyệt mỹ
Con t́m phúc biển trí minh anh
Xanh miền Ngọc Tản hùng sơn đứng
Đỏ nắng Hiền Lương đại nghiệp thành
Nghĩa Lĩnh linh thiêng thờ Quốc Tổ
Muôn người ngưỡng mộ chốn văn danh!

Nguyên Xuân
31/1/2016


http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post249215
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (01-06-20), hoatigon208410 (30-05-20), phale (02-06-20), Thành Phạm (30-05-20)
  #153  
Cũ 30-05-20, 10:02 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

TRƯỚC THỀM NĂM MỚI

Hoa đào hé nụ gió đùa quanh
Cảnh sắc ban mai trải đất lành
Rực rỡ xuân về say nắng mật
Tưng bừng én liệng giỡn trời xanh
Cung đàn thánh thót âm ḥa khởi
Bản nhạc du dương mộng kết thành
Rộn ră bà con chào đón tết
Mê hồn điệu hát tiếng cười thanh.

TruongVu


20. NGÀY TẾT VIỆT

Mai đào nở rộ gió luồn quanh
Nắng mật vàng ươm trải phúc lành
Bố tặng cho đời câu đối đỏ
Con về cúng Tổ bánh chưng xanh
Trao lời chúc tuổi cầu năm đạt
Kết chữ mừng nhau ước nghiệp thành
Hứng khởi làm sao ngày Tết Việt
Xuân bừng khắp nẻo điệu đàn thanh!

Nguyên Xuân
2/2/2016


http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post249308
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (01-06-20), phale (02-06-20), Thành Phạm (30-05-20)
  #154  
Cũ 30-05-20, 10:13 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

VƯỜN XINH

Nho nhỏ vườn rau vợ khéo trồng
Dây bầu mới đó đă ngang hông
Sum sê mấy chậu hoa cà tím
Mướt mát hai bên đám cải ngồng
Mỗi buổi lên lầu xem nụ thắm
Hằng đêm hóng gió thưởng trăng hồng
An toàn thực phẩm nào lo bệnh
Có sẵn trong nhà hỏi sướng không?

Quốc Quyền
8/3/16



21. VƯỜN NHÀ

Vườn xanh vợ giỏi khéo ươm trồng
Đũa ngọc mâm vàng sát cạnh hông
Bởi hạ nhiều mưa bầu kết trái
Nhờ xuân đượm nắng cải đâm ngồng
Sương cài lấp lánh chùm hoa đỏ
Gió đẩy bâng khuâng nhánh lộc hồng
Đến bữa b́nh tâm cùng thưởng thức
Thơm trà ngát rượu hỏi t́nh không?

Nguyên Xuân
11/3/2016


THỎA T̀NH

Vườn xanh một thuở ước ao trồng
Giữa chốn xô bồ để lận hông
Buổi hạ oi nồng xem liễu biếc
Ngày mưa mát mẻ gọi cau ngồng
Say ḷng măi ngắm từng cây đẹp
Thỏa dạ hoài nâng những cánh hồng
Xả hết ưu phiền nơi cơi mộng
Ly trà khúc nhạc thả hồn không…

Quốc Quyền 12/3/16


http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post251659
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (01-06-20), Hạ Phượng (30-05-20), phale (02-06-20), Thành Phạm (30-05-20)
  #155  
Cũ 31-05-20, 05:27 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

MONG VỀ VŨNG TÀU
(Bài họa)

Phố biển yên b́nh khoáng đạt không
Đỗ mai quyến rũ trắng xen hồng
Trời cao quyện gió diều bay lộng
Núi nhỏ chong đèn khách dạo đông
Gợi những đam mê hồn đất nước
Dồn bao khát vọng nghĩa tiên rồng
Mong về Cổ Tự chùa thanh tịnh
Văn cảnh Phật Đài, Hội rước Ông!

Nguyên Xuân
27/3/2016


VỀ VŨNG TÀU
Tặng thi hữu Nguyễn Thị Xuân Đào Chi hội thơ Đà Nẵng

Em về phố biển với anh không?
Dỡn sóng, vờn mây, tắm nắng hồng
Du lịch Chí Linh vui đón khách
Danh lam Núi Lớn ngắm vầng Đông.
Hồ Mây ánh điện mời chim én,
Băi Trước dàn khoan phóng lửa rồng,
Muôn thuở anh hùng lưu sử sách
Một thời kiêu hănh của cha ông.

NGỌC LINH – PHẠM VĂN DU
21/3/2016
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (01-06-20), phale (02-06-20), Thành Phạm (31-05-20)
  #156  
Cũ 31-05-20, 05:31 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

Bài họa

KIM TRẦN

T́m câu để khịa bác Kim Trần
Áo bạc tên vàng vẫn hở thân
Khởi bút làng thơ liền động năo
Nêm đường đội bóng phải dừng chân
Bờ vai khỏe khoắn nhiều em dựa
Vẻ mặt hiền lương ít gă tần
Mỏi gối c̣n mơ lừng lẫy phượt
Lưng chiều thoải mái giọng đàn ngân.

Nguyên Xuân
25/8/2015



KIM TRẦN

Tên Kim giấy sổ viết thêm Trần
Bóng bẩy sau này sẽ ấm thân
Thuở nhỏ bu chiều cha hướng nghiệp
Bây giờ vợ xích việc cùm chân
Trung đời mới biết dùng xe đạp
Cả kiếp nào xơi được bát tần
Đến chán ai người chung vận nhỉ
Ca bài cá nước hiệp đồng ngân.

Kim Trần


http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post261343
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (01-06-20), phale (02-06-20), Thành Phạm (31-05-20)
  #157  
Cũ 31-05-20, 05:33 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

12. KẾT BẠN THƠ
(Họa hoán vận)

Nong trời nắng trải dệt mùa tơ
Đă chọn v́ nhau thắp lửa chờ
Cỏ khoác rèm voan chiều trỗi mộng
Hoa choàng yếm lụa cảnh dường mơ
Ḥa theo tiếng hạc gieo trầm bổng
Hẹn rẽ đường mây tránh ảo mờ
Thả chữ trao t́nh trau diệu bút
Duyên đời kết tụ giữa vườn thơ!

Nguyên Xuân
27/8/2016


DUYÊN MUỘN

Nàng Xuân gẩy khúc dạo đường tơ
Thấp thỏm ḷng ai vẫn đợi chờ
Lữ khách t́nh gieo vầng nguyệt tỏ
Hồng nhan sắc điểm giọt sương mờ
Hoa đời hé nở xây niềm mộng
Áo lụa bay đùa vẽ cảnh mơ
Đă hẹn bao lần nay mới ngỏ
Duyên người đến muộn gửi vần thơ

Quang Chính


http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post261513
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (01-06-20), phale (02-06-20), Thành Phạm (31-05-20)
  #158  
Cũ 31-05-20, 05:35 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

10. ĐÊM QUỲNH

Gió đẩy cành sương khẽ chạm thềm
Trăng vàng tỏa bóng rạng ḷng đêm
Lay từng cánh lụa xao vườn nhỏ
Nảy những mầm tơ quyện lá mềm
Mắt đă bừng xuân mùa đỏ lựng
Môi vừa khép hạ cảnh bồng thêm
Làn hương quyến rũ d́u ngan ngát
Bỗng thấy nàng thơ để lộng rèm!

Nguyên Xuân
8/9/2016


CUỐI THU

Quá nửa mùa thu lá đỏ thềm
Đôi nhồng ngủ muộn nép màn đêm
Vừa nâng phím ngọc ḥa cung thắm
Đă thấy hồn son dỗ giấc mềm
Dát bạc lưng trời trăng sáng ửng
Lưu t́nh khóe liễu rượu nồng thêm
Lần khân ngọn bút chưa tṛn chữ
Bất chợt đùa ai gió động rèm!

Thanh Nguyệt
29/08/2016


http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post262362
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (01-06-20), Hạ Phượng (31-05-20), phale (02-06-20), Thành Phạm (31-05-20)
  #159  
Cũ 06-06-20, 07:49 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

DẶM TRƯỜNG

Em về Phú Lộc buổi mờ sương
Đọng nét sầu tư nhuốm dặm trường
Bởi tại thời gian nḥa mắt tủi
Hay v́ khoảng cách nhạt ḷng thương
Bồng con thuở ấy trông đầu ngơ
Quảy gánh chiều nay đợi cuối đường
Bóng ngả bên thềm khơi kỷ niệm
Trăng thề măi đó vẫn c̣n vương

06/06/2016
Phạm Khắc Hiền - CM53 đă qua đời


7. MÙA KHƠI KỶ NIỆM

Khơi mùa kỷ niệm đẫm màu sương
Có cả niềm vui lẫn đoạn trường
Vẫn ước xuân về lay thuở mộng
Luôn cầu hạ đến trải miền thương
Trông cành gió vẫy hương tràn nẻo
Dơi cảnh chiều rơi lá ngập đường
Lắng giọt thu buồn trăng lẻ măi
Đông sầu thổn thức nợ t́nh vương!

Nguyên Xuân
25/9/2016


http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post263381
Trả lời với trích dẫn
  #160  
Cũ 06-06-20, 07:53 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

Kính tặng thi hữu Uy Linh Tiên – Phan Viết Đan
Cùng thi hữu Ngọc Linh - Phạm Văn Du
Chi Hội thơ Đường luật Vũng Tàu

BẠN THƠ

Bạn hữu chân thành quư xiết bao
T́nh thơ nối nhịp tuyệt không nào
Say mùa gió lộng vần đan mướt
Gặp buổi xuân hồng tứ vút cao
Nắng trải đường hoa mừng tuấn kiệt
Rồng bay phố biển đón anh hào
Phiêu du lăng mạn cùng tri kỷ
Rộng mở tâm hồn măi kết giao!

Nguyên Xuân
Đà Nẵng, 3/10/2016
(Họa hoán vận)


Bài xướng của UY LINH TIÊN - PHAN VIẾT ĐAN

BẠN TÂM GIAO

Tặng XĐ, cô giáo Đà Nẵng làm thơ

Hội thơ, gặp gỡ mới ngày nào
Đà Nẵng thân thương đáng tự hào.
Giáo án cầm tay, vào bậc giỏi,
Đường thi nâng bút xứng tầm cao.
Cầu Rồng rực rỡ dài như thế,
Làng Đá, mỹ miều đẹp biết bao!
T́nh bạn thơ văn luôn gắn kết,
Mấy lời tri kỷ nghĩa tâm giao.

Vũng tàu, ngày 03 tháng 10 năm 2016
UY LINH TIÊN - PHAN VIẾT ĐAN
nick Dan FanViet
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:05 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.