NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Bốn mùa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 14-11-13, 06:53 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.267
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Bốn mùa

BỐN MÙA

Quỳnh hương lặng lẽ thả mơ nồng
Ngọc nữ lam mùa thổn thức không
Trắng HẠ hoàng lan ngơ ngẩn dơi
Vàng THU nguyệt quế lẻ loi gồng
Yêu kiều thạch thảo chàm mong ước
Rực rỡ anh đào đỏ ngóng trông
Tím dải sầu ĐÔNG hờ hững buộc
Tầm XUÂN giục giă cháy tim hồng.

Nguyên Xuân
17/10/2013
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Nắng Xuân (18-11-13), Nhím con (15-11-13)
  #2  
Cũ 14-11-13, 06:58 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.267
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Cảm bốn mùa

CẢM BỐN MÙA

Huỳnh anh rạng rỡ nắng THU hồng
Bất tử ai chàm lộng lẫy không
Phượng vĩ xao hồn lơ lửng núi
Trường XUÂN chạm cơi thẩn thơ đồng
Mơ màng bướm bạc ĐÔNG sầu tưởng
Thổn thức sen ngà HẠ dơi trông
Ngọc thảo đ̣ng đưa trời tím nhă
Vàng mai rực nẻo khát khao nồng.

Nguyên Xuân
27/10/2013

Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (14-11-13), hoatigon208410 (14-11-13), Nắng Xuân (18-11-13), Nhím con (15-11-13)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:50 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.