NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc thi thơ "XUÂN 2011"
Nạp lại trang này Bài dự thi Cuộc thi Thơ Xuân thể loại tự do

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Đề tài đă khoá
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 20-12-10, 11:03 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định Bài dự thi Cuộc thi Thơ Xuân thể loại tự do

MXTD - 01

Hẹn ước T́nh Xuân

Mai dịu dàng khoe sắc
Đào nhă nhặn buông hương
Tắc treo nhành nặng trĩu
Rộn ràng khắp phố phường

Bồi hồi tay nắm tay
Nhịp xe ru giấc say
Giọt nắng nào nhảy nhót
Cho mắt biếc thêm dài

Trên má hồng hây hây
Gió nồng nàn khẽ lướt
Bâng khuâng lời hẹn ước
Bỡ ngỡ cái gật đầu

Cuộc đời như bóng câu
Mặc mưa gió dăi dầu
Chúng ḿnh cùng chia gánh
Đôi tán cây tựa đầu
The Following 15 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Đông Dung (20-12-10), Bụi đường (20-12-10), Cá chuồn (20-12-10), CM4Q (29-12-10), Doc_Hanh (20-12-10), Hoa mặt trời (22-01-11), hoatigon208410 (25-12-10), Mỹ Duyên (20-12-10), Như Diệu Linh (22-12-10), phale (20-12-10), Quân Tấn (21-12-10), Tường Thụy (22-12-10), tranthehai04 (09-02-11), Cheal (21-12-10), Yêu thầm (20-12-10)
  #2  
Cũ 20-12-10, 11:26 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 02

Đón Xuân này nhớ Xuân xưa

Đón xuân này em chạnh nhớ xuân xưa
Khi phố đông người chỉ ḿnh em lẻ bước
Từng ḍng xe măi miết đi xuôi về ngược
Xuân rộn ràng sao ḷng em cứ chênh vênh!!

Trông nhánh mai vàng em da diết nhiều hơn
Ngắm cành đào hồng em nghĩ về anh hơn nữa
Nh́n các đôi tay nắm tay, đầu chung tựa
Nén ḷng ḿnh đừng trỗi gió đi hoang

Pháo giao thừa rộn ràng tiễn ngày sang
Chào ngày mới trong niềm vui năm mới
Em an ủi dặn ḷng “thôi, đừng đợi”
Đông qua rồi, nỗi nhớ chẳng mùa đông

Lần sửa cuối bởi Lữ Khách; 20-12-10 lúc 11:34 AM
The Following 12 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Đông Dung (20-12-10), Cá chuồn (20-12-10), CM4Q (29-12-10), Doc_Hanh (20-12-10), hoatigon208410 (25-12-10), Mỹ Duyên (31-12-10), Như Diệu Linh (22-12-10), phale (20-12-10), Quân Tấn (21-12-10), Tường Thụy (20-12-10), Cheal (21-12-10), Yêu thầm (20-12-10)
  #3  
Cũ 20-12-10, 03:56 PM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 03

Xuân viễn xứ

Chúc mừng ḿnh , sinh nhật ...
Môt mùa xuân
Không bánh quả như ngày xưa trẻ dại
Không áo đẹp không c̣n như thuở ấy
Chỉ làn sương vương vấn lối đi về

Không ĺ x́ , nhưng vẫn thấy thương ghê
Đôi tóc bạc ôi c̣n vui khỏe lắm
Ai cũng nói người đi thường lạ lẫm
Bốn mùa qua viễn xứ ...
Tết quê nhà !

Anh giữa ḷng thăm thẳm phố Bolsa
Khu đất Việt mang tên Sài G̣n nhỏ
Mấy nẻo người Nam , ta cùng ở đó
Góp lời thơ cho đẹp sắc xuân nồng

Anh vẫn thường xua nhẹ nắng bên song
Nghe em kể mùa hoa vàng nở rộ
Anh cũng nhớ từng đêm dài cả phố
Chúc mùa sang , lại ấm áp tim người !

Xin hăy làm muôn hạt nắng em ơi
Đem hạnh phúc trao cho người bất hạnh
Mang sức khỏe về trên từng ngơ vắng
Để xuân sau ta lại nhớ xuân này !

Con sẽ về ôm lại Mẹ trong tay
Như buổi cuối con lên đường vội vă
Ôi đất Việt , sao mà thương Mẹ quá ...
Tự ḷng con , khúc nhạc cứ tuôn trào

Ai đă từng nghe ngọn gió lao xao
Mang giọt máu Rồng tiên người biển núi
Xin hăy nhớ ngày xuân thường ngắn ngủi
Nếu ḷng ta không giữ được câu ḥ ...!
The Following 12 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Đông Dung (20-12-10), Cá chuồn (20-12-10), CM4Q (29-12-10), Hoa mặt trời (22-01-11), hoatigon208410 (25-12-10), MoonRiver (20-12-10), Nguyễn Việt Hà (17-02-11), Như Diệu Linh (22-12-10), phale (21-12-10), Quân Tấn (21-12-10), Tường Thụy (20-12-10), Cheal (21-12-10)
  #4  
Cũ 21-12-10, 07:39 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 04

Mời anh đến quê em

Mùa Xuân này mời anh đến quê em
Cùng vui ngắm trăng lên, chong đèn đêm nấu bánh
Cùng thả thuyền ước mơ trên ḍng Hậu giang phẳng lặng
Cùng em với bạn bè đi xin quẻ vận lúc đầu năm!!

Mùa Xuân này anh hăy đến quê em
Bến Ninh Kiều bao năm dài vẫn luôn t́nh tự thế
Chợ nổi Cái Răng mỗi sớm vẫn xôn xao dù bao thế hệ
Câu Dạ Cổ măi đậm đà theo từng nhịp sóng dâng

Một lời mời chân thật gửi tới anh
Từ tận đáy ḷng thành của người con sông nước
Giá có thể trải hồn ra để cho anh nếm được
Hương phù sa quê em ngọt mát đến dường nào

Những cánh đồng dài c̣ săi cánh trời cao
Sóng lúa lao xao nói cười chào Xuân mới
Em sẽ mặc anh xem chiếc áo bà ba ngày mẹ cưới
Mấy chục năm rồi hương rạ vẫn chưa vơi

Em sẽ chỉ anh xem ấm áp những nụ cười
Những giọt mồ hôi ướt đầm lưng áo mẹ
Những vết chim di, đốm đồi mồi trên đôi tay một thời son trẻ
Đă nhạt sắc thời gian cho em chắp cánh ước mơ đời

….Về cùng em Xuân này nhé người ơi…
The Following 11 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Đông Dung (21-12-10), Cá chuồn (21-12-10), CM4Q (29-12-10), Hoa mặt trời (22-01-11), hoatigon208410 (25-12-10), Nguyễn Việt Hà (17-02-11), Như Diệu Linh (22-12-10), phale (21-12-10), Quân Tấn (21-12-10), Tường Thụy (22-12-10), Cheal (21-12-10)
  #5  
Cũ 21-12-10, 01:14 PM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 05

Chúc Xuân

Lượng là trong gió xuân bay
Én trao mời gọi khiến say hồn người

Thanh tao dáng bước em cười
Hoa mai nở,rộ thêm tươi vị đời
Im nghe ...tết đến khắp nơi

Từng nhà sum họp...rạng ngời ư xuân
Hai ḍng họa liển chúc mừng
Ánh Xuân hé rọi ...tưng bừng phố vui
Ngày Xuân ḷng chợt chẳng nguôi
Hôm qua c̣n mới ngược xuôi...cuộc trần

Trước là xin chúc người thân
Hai là xin chúc vạn dân an hoa`
Ung dung...chúc hết gần xa
Yêu thương,go~ cua...nha` , nha` don xuan
The Following 10 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Đông Dung (21-12-10), Cá chuồn (21-12-10), CM4Q (29-12-10), Hoa mặt trời (22-01-11), hoatigon208410 (25-12-10), Như Diệu Linh (22-12-10), phale (21-12-10), Quân Tấn (21-12-10), Tường Thụy (22-12-10), Cheal (21-12-10)
  #6  
Cũ 22-12-10, 08:29 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 06

MỘT NÉT XUÂN

Làm sao mà biết xuân sang
Nếu không chợt thấy trên làn môi em
Làm sao mà biết trăng lên
Mặt em vành vạnh trong đêm, rạng ngời
Làm sao biết được biển khơi
Mắt em thăm thẳm để tôi đắm ch́m.
Làm sao biết được tiếng chim
Nghe em lảnh lót, con tim rộn ràng.

Gặp em sang chợ, qua làng
Ngẩn ngơ tôi trước dịu dàng nét xuân
Dơi theo em bóng xa dần
Giữa mưa bay cứ tần ngần măi thôi.

Giá em buông một nụ cười
Giá tôi dám ngỏ một lời.
Giá như ...
The Following 11 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Đông Dung (24-12-10), Cá chuồn (22-12-10), CM4Q (29-12-10), Hoa mặt trời (22-01-11), hoatigon208410 (25-12-10), Nguyễn Việt Hà (17-02-11), Như Diệu Linh (22-12-10), phale (22-12-10), Quân Tấn (22-12-10), Tường Thụy (22-12-10), Cheal (22-12-10)
  #7  
Cũ 22-12-10, 10:43 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 07

Xuân Buồn

Dập d́u theo giấc xuân sang
Tần ngần mai cúc, ngở ngàng nhành xuân
Em tôi,dạo bước dửng dưng
Tựa đôi măt níu,chưa từng nh́n qua
Bên trời én lượn là đà
Người qua ngă phố ta xa em dần
Xuân về chợt dạ bâng khuâng
Tiếng đời như hóa đầy dâng...Xuân Buồn!!!
The Following 10 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Đông Dung (24-12-10), Cá chuồn (22-12-10), CM4Q (29-12-10), hoatigon208410 (25-12-10), Nguyễn Việt Hà (17-02-11), Như Diệu Linh (22-12-10), phale (23-12-10), Quân Tấn (22-12-10), Tường Thụy (22-12-10), Cheal (22-12-10)
  #8  
Cũ 22-12-10, 12:44 PM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 08

Mảnh t́nh Xuân

Nhận thư
ḷng dạ xốn xang
Bao năm mong ngóng
bóng nàng biệt tăm...
Về quê
t́m kiếm,
hỏi thăm...
bóng chim ...
tăm cá...
âm thầm nhớ nhung
Càng mong
thăm thẳm mịt mùng
Chỉ v́ cái phút hăi hùng
nàng xa...

Ngày nào
lên gác ngắm hoa
đón bông quỳnh nở
nàng hoà vào trăng
áo lụa mỏng
đẹp long lanh
nằm nghiêng trên ghế
gió lành se se
Nàng như đợi
phút đê mê
tay chàng thay gió
vuốt ve thân mềm...
Quỳnh khoe
cánh mỏng thần tiên
trắng trong như ngọc
lại mềm như tơ
Ngất ngây cảnh sắc mơ hồ
hoa đẹp, người đẹp
hững hờ được sao
Chàng ngợp trong giấc chiêm bao
tay run rẩy
khẽ chạm vào “bông hoa”...
Thế là tai hoạ xảy ra
cánh quỳnh tơi tả
người xa đằng người
Chàng về đời thực chơi vơi
những đêm u tối
ngậm ngùi sầu đau...

Thư nàng hẹn
chỗ gặp nhau
qua chợ hoa
nơi ngày đầu làm quen
Chợ hoa
ngày tết lấn chen
Bỗng
một ánh mắt huyền đen mơ màng
nh́n chàng như thể ngỡ ngàng
thực

hư thực
rộn ràng con tim...
Chàng xô
chen lấn
nhào t́m
sợ nàng biến mất
hay ch́m vào đêm...

Nàng vẫn thanh mảnh
lặng im
khiến chàng chết lặng
mắt t́m mắt nhau
Ngỡ qua một khúc sông sâu
tưởng chết đuối
lại qua cầu b́nh yên
Hoa đào rực đỏ t́nh duyên
tay nàng run rẩy
đưa lên tặng chàng ...
The Following 9 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Đông Dung (24-12-10), Cá chuồn (24-12-10), CM4Q (29-12-10), hoatigon208410 (25-12-10), Ngô Nguyễn (17-01-11), Như Diệu Linh (22-12-10), phale (23-12-10), Quân Tấn (22-12-10), Cheal (24-12-10)
  #9  
Cũ 22-12-10, 01:37 PM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 09

XUÂN VỀ NỢ MẸ

Xuân về nợ mẹ những mùa xuân
Nợ đôi tay chai sạn nốt sần
Nợ bờ vai khô, lưng c̣ng mỏi
Nợ mùa giá rét buốt bàn chân

Xuân về nợ mẹ những mùa vui
Nợ câu thăm hỏi nợ nụ cười
Tháng năm vất vả nuôi con khó
Cho đến bây giờ chửa được ngơi

Xuân về nợ mẹ những bài ca
Nợ mẹ cả trời thương bao la
Nợ ơn sinh đau và đẻ nặng
Nợ ḍng nước mắt mỗi xuân qua.

Lần sửa cuối bởi Lữ Khách; 22-12-10 lúc 01:47 PM
The Following 10 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Đông Dung (24-12-10), Cá chuồn (22-12-10), CM4Q (29-12-10), hoatigon208410 (25-12-10), Ngô Nguyễn (17-01-11), Như Diệu Linh (22-12-10), phale (23-12-10), Quân Tấn (22-12-10), Tường Thụy (23-12-10), Cheal (24-12-10)
  #10  
Cũ 23-12-10, 09:14 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 10

CÁNH ĐỒNG CHO TA MÙA XUÂN

Cha ta đă đưa nhát cuốc đầu tiên xuống cánh đồng
Đưa đàn trâu cày trên thửa ruộng
Ngày sớm b́nh minh mẹ văi vung trời làm xanh những mầm mạ
Chụp những tấm nilon tránh rét
Lội xuống bùn tê buốt hai bàn chân.

Ngày lúa xanh non là ngày lúa khoe tuổi xuân
Ngày lúa dậy th́ hương nồng như mười tám!
Cha mẹ ta đă bám cả mùa xuân ḿnh vào cánh đồng mùa khô hạn
Để cho ta có tuổi xuân như bây giờ.
The Following 8 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Đông Dung (24-12-10), Cá chuồn (24-12-10), CM4Q (29-12-10), hoatigon208410 (25-12-10), Ngô Nguyễn (17-01-11), phale (23-12-10), Tường Thụy (23-12-10), Cheal (24-12-10)
Đề tài đă khoá


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:58 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.