NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Entertainment - Vui Chơi Giải Trí > Âm Nhạc > Hát Cho Nhau
Nạp lại trang này Gơ Cửa Trái Tim

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 16-09-14, 02:35 AM
Avatar của Gió Bụi
Gió Bụi Gió Bụi đang ẩn
CM Tứ Thập Cửu Phong
 
Tham gia ngày: Jan 2014
Bài gửi: 133
Thanks: 924
Thanked 472 Times in 132 Posts
Mặc định Gơ Cửa Trái Tim


Gơ Cửa Trái Tim
Sáng tác: Vinh Sử

Gơ cửa trái tim van em được vào
Dù t́nh xót xa chung thân huyệt đào
Ngủ vùi với chiêm bao
Nỗi niềm mắt xanh xao
Nhưng em vẫn ngóng tim anh mở cửa.

Gơ cửa trái tim sao em hững hờ
Ngơ hồn tái tê năm canh thẫn thờ
Nhện ḷng mắc giăng tơ
Để một mối bơ vơ
Khi không em nhốt anh trong đợi chờ.

[ĐK:]
Ôi cửa tim em bằng vàng
Nên tiếng kêu nghe bẽ bàng
Để anh gơ cửa miên man
Mà em không chút hỏi han
Anh buồn lang thang.

Gơ cửa trái tim nghe xa ngh́n trùng
Đèn mờ hắt hiu cô đơn tận cùng
Đàn lỡ phím sai cung
T́nh này cũng mông lung
Tim em ai khóa để anh lạnh lùng.
Signature: ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 28-10-14 lúc 05:19 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Gió Bụi For This Useful Post:
Cá chuồn (16-09-14), nguyenxuan (16-09-14)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:21 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.