NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Thăm đảo (bài họa)

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 11-12-14, 11:00 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Thăm đảo (bài họa)

Quote:
Nguyên văn bởi Minh Đức Xem bài viết
RA KHƠI

Gió đuổi tầng mây cuối khoảng trời
Căng buồm thủy thủ lại ra khơi
Đàn chim xứ cảng vừa theo tiễn
Vạt nắng phương đông đă gọi mời
Rộn ră đua thuyền trông sớm muộn
Tưng bừng thả lưới mặc đầy vơi
Rồi khi bến đỗ t́nh em đón
Sóng biển thêm yêu tới vạn đời

Minh Đức
5-8-2014
------
Bài họa


THĂM ĐẢO

Rừng xanh nước bạc yến tung trời
Đảo ngọc vươn ḿnh giữa nắng khơi
Sóng đổ bên triền man mác gợi
Thuyền neo cạnh băi thiết tha mời
Êm đềm biển vọng xao chiều tím
Rực rỡ mây chồng lấp khoảng vơi
Bỗng thấy tâm hồn ăm ắp mộng
Trào dâng cảm xúc mến yêu đời!

Nguyên Xuân
30/11/2014


http://vnthihuu.net/showthread.php?8...591#post207591

http://aotrang.vn/f/showthread.php?2...i-h%E1%BB%8Da)

http://aotrang.vn/f/showthread.php?2...0i-h%E1%BB%8Da)

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 15-12-14 lúc 12:51 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
hoatigon208410 (11-12-14)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:53 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.