NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Lời tri ân - Thơ Ái Nhạn và bài họa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 14-05-23, 08:56 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Lời tri ân - Thơ Ái Nhạn và bài họa

THƠ VƯỜN XUÂN MỜI HOẠ

LỜI TRI ÂN

Ân t́nh CỔ MỘ dẫn nguồn thơ
THẤT THẬP TAM SA măn hạn chờ
Lặng lẽ gieo vần thơm nghĩa ái
Tưng bừng dệt chữ thắm trời mơ
Thầy khuyên đẹp ư ân cần tạ
Bạn ghép đầy câu thắc thỏm nhờ
Khắc dạ ơn người chưa kể xiết
Đôi ḍng xướng họa nối đường tơ.

ÁI Nhạn CM73
20-4-2023

Bài hoạ

1. MỪNG BẠN MỚI

Thân chào Ái Nhạn bước vào thơ
Thỏa sức rong chơi các bạn chờ
Đẹp nghĩa Vườn Xuân dài nỗi nhớ
Xanh t́nh Cổ Mộ sáng niềm mơ
Thầy khuyên chữ tốt thường mong mỏi
Bạn ghép văn hay vẫn cậy nhờ
Hư hửng vui ngày xong khoá học
Nay tṛn nguyện ước trải làn tơ.

Thu Vân Dương
23/04/2023

2. NGÀY VUI ĐÓN BẠN

Nắng dăi tia hồng dệt ư thơ
Chiều in dáng nguyệt ngả hiên chờ
Người so khúc nhạn tưng bừng trỗi
Thuỷ lộng gương quỳnh thẽ thọt mơ
Thắm ngơ Vườn Xuân đào rực nở
Đằm sân Cổ Mộ gió nghiêng nhờ
Mừng nay Thất thập Tam Sa đă
Thỏa mộng thi cầm ngập tiếng tơ

Thanh Nguyệt - 23/04/2023

3. DƠI BƯỚC ĐƯỜNG THI

Ân t́nh Cổ Mộ sáng bừng thơ
Dơi bước Đường thi hẳn hội chờ
Thắm rễ chan ḥa vui cội tỏ
Tươi ḍng thấm trải đẹp hồn mơ
Đời yên ả ngẫm êm đềm mộng
Cảnh sáng ngời trông rộn ră nhờ
Luật mở khơi nguồn ai vẽ sóng
Cho chùm ư nguyện tỏa ngàn tơ.

Mạnh Kỷ TP Vinh 24/4/2023

4. ÁI NHẠN XUỐNG NÚI

Hớn hở vui mừng rộn suối thơ
Chào em Ái Nhạn bấy lâu chờ
Vườn Xuân họa xướng tṛn cung mộng
Cổ Mộ giao hoà vẹn cơi mơ
Luyện chữ thêu vần mong nguyệt dũa
Rèn câu ghép vận vẫy dương nhờ
T́nh cô nghĩa tổ hằng ghi khắc
Thấm đẫm ân thầy dệt mối tơ.

Nguyệt Nguyễn.
Oregon USA 23/4/2023

5. VƯƠNG TƠ

Gia đ́nh Cổ Mộ thắm màu thơ
Cánh Nhạn về đâu cả lớp chờ
Nắng ấm choàng mây gieo chữ mộng
Xuân ngà tiễn bước đón ngày mơ
Hành trang bạn dệt ân cần giữ
Kiến thức thầy trao nhă nhặn nhờ
Thất thập tam sa mời diện kiến
Chân trời rộng mở bút vương tơ.

NGỌC QUỲNH
23/4/2023

6. THẮM HỒNG

VUI MỪNG bạn đă tới vườn thơ
THẤT nẻo mười phương những đợi chờ
THẬP tứ tay vàng ươm cảnh diễn
TAM ḍng bút ngọc vẽ vần mơ
SA nguồn cảm hứng thành tâm học
MĂN cuộc niềm tin phấn khởi nhờ
KHÓA mở tưng bừng Xuân măi rạng
Ân t́nh CỔ MỘ thắm hồng tơ

Lương Tú
23/4/2023

7. NIỀM VUI

Lộng Gió Lam Chiều trải chiếu thơ
Ngày vui Nắng gọi Tiến đang chờ
Đêm về Nguyệt tỏa trông Quỳnh vẫy
Sáng lại Phong vờn đợi Nhạn mơ
Cổ Mộ mong tài chung Thuỷ đón
Vườn Xuân Trọng nghĩa trước sau nhờ
Lung Linh bóng núi hoa Đào nở
Tứ quái Thông đường Nguyễn nhả tơ.

Tr. Thành 24/4/2023.
Trần Bá Dũng

8. DỐC CẢ CHÂN T̀NH

Nhạn đă năng rèn đẹp tứ thơ
Về chơi bến nguyệt thoả mong chờ
Xuân hồng trải mượt hương quỳnh toả
Nắng đỏ chan đầy bóng hạc mơ
Ẩm thuỷ tư nguyên nồng ư cậy
Tôn sư trọng đạo thắm câu nhờ
Tằm siêng ủ kén chăm từng chữ
Dốc cả chân t́nh dệt lưới tơ!

Nguyên Xuân
24/4/2023
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:52 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.